Trong bầu khí rộn ràng và tràn đầy niềm vui của ngày lễ Nhà Giáo Việt Nam, Trường phổ cập cấp I & II Thái Văn Lung thuộc Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà đã long trọng tổ chức ngày lễ tri ân thầy cô vào lúc 7 giờ sáng thứ sáu, ngày 20/11/2020 vừa qua.
(Xem hình)
Mở đầu buổi lễ, toàn trường đã nhiệt liệt chào mừng sự hiện diện của Sr. Anna Bích Uyên – Phụ trách Cộng đoàn; Sr. Maria Hoàng Thị Bích Trâm – Phụ trách trường; Thầy Trần Tử Quan – chuyên trách khối phổ cập phường Tam Phú, quý Sơ, quý thầy cô đang giảng dạy và làm việc tại trường, quý vị đại biểu đại diện Caritas giáo phận Sài Gòn, đại diện nhóm bác ái xã hội của giáo xứ, quý khách và toàn thể học sinh trong trường. Cùng với những tràng pháo tay rộn rã chào đón, các em học sinh cấp I cũng tiếp nối niềm vui của ngày hội tri ân qua bài Aerobic ABC rất dễ thương, sôi động và trẻ trung.
Đại diện nhà trường, Sr. Anna Bích Uyên đã chia sẻ những tâm tình đầy ý nghĩa và sâu sắc đến với quý Thầy cô và các em học sinh. Trước hết, Sơ hết lòng đã đôi lời cảm ơn và bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc vì sự cống hiến và cộng tác giáo dục của quý thầy cô. Sr. Anna chia sẻ: “Qúy Thầy cô thực sự là những người khơi dậy tiềm năng, niềm hy vọng cho những người trẻ bị tổn thương và thất vọng. Hơn thế nữa, quý Thầy Cô còn là những người cha, người mẹ có khả năng trao ban những nghĩa cử trìu mến, yêu thương và chăm sóc cho những học trò nhỏ thiếu vắng tình thương, thiếu một môi trường lành mạnh để hưởng niềm vui của tuổi thơ”. Ước mong việc đào luyện tâm hồn của các nhà giáo giúp các em trở thành những con người trưởng thành, đạo đức, biết giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc như lòng Hiếu thảo, Hiếu Nghĩa, Hiếu Hòa.
Tiếp đến, Sr. Anna cũng cám ơn từng em học sinh vì đã có nhiều nỗ lực trong học tập và tích cực góp phần gìn giữ bảo vệ nhà trường. Đồng thời, Sơ cũng khích lệ các em học sinh tiếp tục thắp sáng mãi trong cõi lòng ngọn lửa yêu thương, biết tôn trọng, quảng đại chia sẻ, yêu chuộng sự thiện và yêu mến hòa bình, giữ cho ánh mắt luôn ngời sáng, lạc quan và hy vọng… đừng để tâm hồn và ánh mắt ra mờ tối vì nhìn ngắm và ham thích những điều xấu. Các em đã chú ý lắng nghe những lời nhắn nhủ của Sơ
Tiếp nối chương trình, bạn Vũ Hoàng Lan Anh lớp 8.1 đã gửi đến quý Thầy Cô tâm tình biết ơn qua bài hát “Mãi không quên”. Lời bài hát như thêm một lần nhắc nhớ cho các học sinh về công ơn trời biển của cha mẹ, quý Sơ, quý thầy cô và quý vị ân nhân đã luôn yêu thương, tận tâm tận lực dạy dỗ các em trong suốt thời gian qua. Cùng với tâm tình ấy, hai bạn đại diện học sinh toàn trường đã bày tỏ tâm tình tri ân đến với quý Thầy cô
Niềm vui nối tiếp niềm vui, toàn thể học sinh và những vị khách mời đã lần lượt gửi đến Sr.Anna và Sr. Maria những bó hoa tươi thắm. Về phía nhà Dòng, Quý Sơ cũng gửi tặng quý thầy cô những món quà do chính các chị em làm để diễn tả lời cám ơn vì sự cống hiến trong việc đào tạo những thế hệ trẻ.
Trong lễ Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, nhà trường còn trao giải thưởng “Em yêu trường” cho các em học sinh đã tích cực đóng góp vào việc giữ gìn và xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp; các học sinh đoạt giải thưởng “ Vở sạch chữ đẹp” của khối cấp I, giải thưởng “Thầy cô hài lòng” cho tập thể lớp khối cấp II đã có nhiều cố gắng trong học tập và nhận được nhiều “like” của thầy cô nhất trong suốt một tháng qua. Đặc biệt hơn hết, nhóm Ánh Dương gồm có các bạn học sinh đại diện mỗi lớp đã góp phần trong việc giữ gìn tinh thần kỷ luật của nhà trường nay cũng được tuyên dương và chính thức giới thiệu các hoạt động của nhóm cho toàn trường. Tất cả những sáng kiến, các hoạt động phong trào và nhiều hình thức thi đua khác mà nhà trường đã và đang thực hiện chỉ nhằm mục đích phát huy mọi năng lực và giúp các em rèn luyện phẩm chất đạo đức ngày càng tốt đẹp hơn
Buổi lễ khép lại trong bầu khí nồng ấm thân thương, học sinh của các lớp quây quần bên giáo viên chủ nhiệm lớp của mình để bày tỏ lòng quý mến đối với các thầy cô. Không chỉ những lời chúc, nhưng từng ánh mắt, những đóa hoa tươi thắm và ước muốn được ở lại thật gần, thật lâu bên thầy cô đã nói lên rất nhiều điều mà các em còn ngại ngần chưa dám bày tỏ.
Thu Thủy, FMA