Sr. Teresa Xinh FMA
“Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.
Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,
tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.”
(Tv 47,10 -11a)
Ngoảnh nhìn và hồi tưởng về hành trình 17 năm hiện diện và 10 năm thành lập cộng đoàn Thánh Giuse Thợ – Ro Lục với biết bao ân phúc Chúa đã thương ban cũng như sự dẫn dắt, che chở dịu dàng từ mẫu của Mẹ Maria Phù Hộ, chị em cộng đoàn tổ chức lễ mừng trong hai ngày: 13/5/2023 cho bà con trong Giáo xứ và chiều ngày 14/5/2023 cho các bạn trẻ linh hoạt viên, giới trẻ giáo hạt Tây Bắc Phú Thọ.
Sr. Anna Tâm – Phụ trách cộng đoàn Ro Lục đã trình bày cho cộng đoàn về sự hiện diện của Mẹ Maria Phù Hộ trong Giáo Hội, trong Hội Dòng và trong sự hình thành và phát triển của cộng đoàn tại Ro Lục.
Lời tạ ơn của chị em được diễn tả qua việc sống tháng ghi ơn với những quyết tâm cụ thể và lời cầu nguyện cho các thành phần khác nhau trong cộng đoàn với chủ đề: “từ khi có mẹ”. Thánh lễ tạ ơn sáng ngày 13/5, với sự hiện diện của cha Phaolo Nguyễn Quang Đĩnh – Tổng Đại Diện Giáo phận Hưng Hoá chủ tế; cha Phaolo Nguyễn Quốc Anh – quản xứ Ro Lục, quản hạt Tây Bắc Phú Thọ; quý cha SDB; quý cha và quý thầy phó tế trong và ngoài giáo hạt; các chị em FMA đang phục vụ tại miền Bắc, miền Trung; quý Sơ Mến Thánh Giá Hưng Hoá; quý ông bà cố vùng Hưng Hoá; quý khách xa gần và bà con giáo dân trong giáo xứ.
Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Công Tiếu – nguyên chánh xứ Giáo xứ Ro Lục, người đã nâng đỡ và cộng tác cho sự hiện diện của các chị em trong những năm đầu, đã nói lên tâm tình tạ ơn Chúa. Cha chia sẻ: tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của quý Sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ nơi đây. Những người trẻ, các em thiếu nhi, các đối tượng tông đồ đã được hưởng nền giáo dục toàn diện.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Ban hành giáo Giáo xứ có đôi lời chúc mừng quí sơ. Để đáp từ, Sr. Anna Tâm đại diện cộng đoàn Thánh Giuse Thợ, gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất, cha cố Giuse Nguyễn Văn Đông – các ngài đã mở ngỏ cho đoàn sủng Saledieng được nảy mầm, lớn lên tại Giáo xứ Ro Lục cũng như trong giáo phận Hưng Hóa. Lời cảm ơn cũng được gửi tới cộng đoàn đã đến tham dự Thánh lễ và cầu nguyện cho các chị em. Niềm vui của ngày lễ tạ ơn – biết ơn sâu xa với Thiên Chúa và với nhau tiếp tục được chia sẻ trong bữa tiệc của tình gia đình.
Lời tạ ơn và niềm vui được nối dài vào buổi chiều ngày hôm sau, Chúa Nhật 14/5 với sự hiện diện của cha Gioan Phaolo Trần Anh Tiến SDB, cha Anton Trần Bảo Duy Nhân SDB, các FMA Ro Lục và Sr. Anna Nguyễn Thị Mầu – Phụ trách đầu tiên của cộng đoàn cùng 250 linh hoạt viên – bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt và 50 công nhân tại xưởng tóc.
Sau phần khởi động và chào đón nhau, các bạn trẻ được dẫn vào bầu khí lắng đọng để nhớ đến hình ảnh người mẹ đã sinh ra mình qua những đoạn phim, những bài hát về mẹ. Các bạn trẻ được đánh thức con tim khi nhắc đến công lao vất vả, hy sinh âm thầm của mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt các bạn trẻ vì cảm nghiệm được tình yêu thương vô bờ mà mẹ đã dành cho mình và có cả những giọt nước mắt hối hận vì chưa một lần nói lời yêu mẹ hay nhiều lần đã làm mẹ buồn. Một bạn trẻ chia sẻ: “khi ở nhà em chẳng mấy quan tâm đến mẹ, đến khi đi làm xa người đầu tiên em nhớ là mẹ. Và lần đầu tiên em gọi điện về và nói: ‘Con nhớ mẹ’ thì cả hai mẹ con cùng khóc…”.
Cùng tâm tình đó, Sr. Anna Tâm đã hướng các bạn lên tình thương của Mẹ Maria. Mẹ đã luôn giang rộng tà áo che chở Giáo Hội và từng người chúng ta.
Sau đó, là những tiết mục văn nghệ, chúc mừng sinh nhật 10 năm thành lập cộng đoàn. Các bạn trẻ diễn tả lòng biết ơn sâu xa, cảm nghiệm được yêu, được đồng hành, dẫn dắt và lớn lên. Cảm ơn quý Sơ – những người mẹ tinh thần đã đến và thổi vào nhịp sống các bạn nguồn cảm hứng để sống đời mình với tràn đầy niềm hy vọng, nhiệt huyết tuổi trẻ và chứng tá trong đời sống đức tin. Sau lời chúc mừng, sơ Anna Mầu đã dành những lời khích lệ cho các bạn: hãy tiếp tục sống “yêu thương, dấn thân, phục vụ, vui tươi” để tuổi trẻ mỗi ngày được tròn đầy ý nghĩa hơn.
Bầu không khí trở nên sôi động và bùng cháy hơn qua các trò chơi vận động. Các bạn trẻ được gắn kết, tất cả cùng hoà một nhịp và cháy hết mình dưới sân chơi.
Đỉnh cao của niềm vui hiệp thông được đan kết nơi Thánh lễ do cha Anton Trần Bảo Duy Nhân chủ tế. Cha lặp lại hạnh phúc mà các bạn đang được hưởng đó là sự hiện diện yêu thương đầy tình mẫu tử của Mẹ Maria, của người mẹ trần gian và của các FMA: tất cả cho con và vì con! Và cha mời gọi các bạn trẻ: “Nếu bạn biết mình được yêu như thế, bạn có dám trở nên những người Mẹ như thế cho những người khác không?”.
Lời tri ân sẽ còn được nối dài qua đời sống của từng người FMA đã, đang và sẽ sống trên mảnh đất Tây Bắc thân yêu này. Nguyện cho sự hiện diện của từng chị em là phúc lành của Thiên Chúa và là sự phù trợ của Mẹ Maria cho những người dân, những bạn trẻ và các em thiếu nhi nơi đây.