Ngày IV: Chữa lành người yếu đuối
Trong những ngày ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuda. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Elisabet… Bà Maria ở lại với bà Elisabet độ ba tháng, rồi trở về nhà. (Lc 1,39-40.56)
Mẹ Maria Phù Hộ nắm tay chúng ta và đưa dẫn chúng ta đạt tới mục tiêu của đời sống chúng ta cách an toàn. Chúng ta trao tặng cuộc sống của chúng ta cho những người mà chúng ta chăm sóc những người thân yêu, con cái của chúng ta, những bệnh nhân. Dưới chân bàn thờ, chúng ta là chi thể của Giáo Hội, Nhiệm Thể của Đức Kitô, ngay cả nơi những người yếu đuối nhất, những anh em không cùng niềm tin và không yêu thương chúng ta. Don Bosco đã phó thác cho Đức Maria các thanh thiếu niên và những người Salesien đầu tiên, giáo dục họ hướng tới việc thực hành một đức ái chân thực và cụ thể.
Nhân chứng: Chân phước Michele Rua – Thực hành cụ thể của đức ái.
Vào ngày 26 tháng 1 năm 1854, ngày đầu tiên của tuần tam nhật để chuẩn bị mừng lễ Thánh Phanxicô de Sale, Don Bosco đã gọi vào phòng của mình Michele Rua và hai học sinh, trong đó có Gioan Cagliero. Michele Rua nhớ lại cuộc gặp gỡ đó như sau: «Chúng tôi được yêu cầu làm một việc, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và của Thánh Phanxico de Sale, một thực hành bác ái đối với người thân cận, để rồi sẽ đi đến một lời hứa, rồi nếu có thể và thuận tiện, sẽ thực hành lời khấn với hiên Chúa. Từ tối hôm đó, tên gọi Salesien được đặt cho những người được đề nghị và sẽ được đề nghị việc thực hành này».
Cơ hội để chứng tỏ cách cụ thể lòng bác ái đối với người thân cận được trình bày vào mùa hè sau. Bệnh dịch tả sau đó đã bùng phát ở Torino. Vào ngày 21 tháng 7 năm 1854, một tấm áp phích của thị trưởng được dán trên các góc phố của thành phố Torino, đã công bố các quy định vệ sinh cần được thực hiện trong các gia đình, trong các phòng thí nghiệm, trong các cửa hàng cho sự xuất hiện của bệnh dịch tả trong thành phố. Họ phải xây dựng các bệnh viện đặc biệt, để cách ly người bệnh. Người dân Valdocco đã biết được rằng tòa thị chính sẽ sử dụng một nhà kho khổng lồ ở Borgo Dora cho mục đích này.
Don Bosco không tự giới hạn để bảo vệ hoạt động của ngài trước một tai họa nguy hiểm như vậy. Tòa thị chính đang tìm kiếm các y tá tình nguyện, một hôm, Don Bosco hỏi các thanh thiếu niên của ngài: “Có ai muốn đi giúp các bệnh nhân ở chỗ cách ly và ở nhà riêng không?”. Có khoảng 40 em lớn tuổi hơn đã đáp lại lời mời gọi của Don Bosco. Chúng ta thiếu một danh sách đầy đủ, nhưng chúng ta biết rằng, trong số họ chắc chắn có Rua 19 tuổi, Cagliero 16 tuổi, Anfossi 14 tuổi. Chàng thanh niên Rua là một trong người người đầu tiên đã thực hiện cam kết này với trọn cả tâm hồn và thể xác. Từ đó, Don Bosco đã đưa ra những hướng dẫn thực tế cho các y tế trẻ của ngài.
Từ đây, bắt đầu một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với giáo sĩ Rua. Tạp chí “L’armonia” vào ngày 16 tháng 9, đã đưa tin về lòng bác ái của các bạn trẻ thuộc Nguyện Xá trong thời kỳ dịch tả: «Được sinh động bởi tinh thần của người cha của họ hơn là bề trên, Don Bosco đã giúp họ can đảm tiếp cận với các bệnh nhân, truyền cho họ lòng can đảm và niềm tin, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng những việc làm, cầm lấy tay họ, tạo nên một sự gần gũi, không biểu lộ chút gì của sự sợ hãi. Ngược lại, khi họ vào nhà của những người mắc bệnh dịch tả, ngay lập tức họ đến với những người đang khiếp sợ, an ủi và giúp họ vơi đi nỗ sợ hãi này, trong lúc đó giúp hoàn tất cả những gì cần thiết cho việc chăm sóc». Đối với Don Bosco, hoạt động dừng lại đó khi bệnh dịch đã chấm dứt. Ngài đã mở cửa đón khoảng 20 trẻ mồ côi, đang ở trong độ tuổi rất tế nhị, Don Bosco đã thành lập một khu vực riêng cho các em. Michele Rua có một cánh đồng rộng lớn để thực hiện các hoạt động bác ái của mình.
Cuối cùng, vào ngày 8 tháng 12, toàn thể Nguyện Xá đã hát bài ca Te Deum để tạ ơn, bởi vì trong căn nhà này, không một ai bị nhiễm bệnh. Ngày 8 tháng 12, đó là một ngày tuyệt vời: tại Roma, Đức Thánh Cha Pio IX đã công bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Thiên Chúa. Don Bosco đã giao phó bản thân ngài và tất cả các các thanh thiếu niên và các Salesien cho Mẹ.
Quyết tâm: Chúng ta thực hiện một vài hành vi của lòng thương xót về tinh thần và thể lý.
Phó thác cho Đức Maria Phù Hộ
Lạy Mẹ Maria Phù Hộ, như Cha thánh Bosco của chúng con đã từng làm với các bạn trẻ của nguyện xá Valdocco trong thời điểm của bệnh dịch tả, chúng con cũng vậy, trong một thế giới đang bị tấn công bởi dịch bệnh Coronavirus, chúng con ước muốn như là gia đình Salediêng, diễn tả niềm phó thác con thảo của chúng con cho Trái tim hiền mẫu của Mẹ.
Xin Mẹ an ủi các bệnh nhân và gia đình của họ.
Xin nâng đỡ các bác sĩ và các nhân viên y tế.
Xin trợ giúp tất cả các thành phần của xã hội và các nhà lãnh đạo.
Xin hãy đón nhận tất cả những ai đã qua đời vì bệnh dịch này.
Cách riêng, xin Mẹ canh tân trong mỗi người chúng con, trong các cộng đoàn và trong các gia đình niềm tin vào Chúa Giêsu Con của Mẹ – Đấng đã tử nạn và phục sinh. Hiệp với lời của Cha Thánh Bosco, chúng con thưa với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, uy quyền trong Giáo hội, Mẹ là Đấng bảo vệ có quyền thế và cao sang. Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho giáo hữu. Mẹ oai hùng như đạo binh dàn trận, một mình Mẹ đủ tiêu diệt hết thảy các bè rối trên dương gian, trong lúc nguy nan, trong cơn chinh chiến, trong giờ cơ cực. Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi tay thù địch và đến giờ lâm chung, xin đón nhận chúng con vào nơi hạnh phúc trường cửu. Amen.
Sr. Teresa Tuyết, FMA chuyển ngữ