Ngày IX: Tất cả đều khẩn cầu sự phù trợ thánh thiêng của Mẹ
“Khi thấy người môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với Thân mẫu rằng: “Thưa Bà đây là con của Bà” rồi người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh”. Kể từ giờ đó người môn đệ rước bà về nhà mình” (Ga 19.26-27)
Cùng nhau chúng ta tín thác nơi Đức Maria.
Chúng ta hãy nhận chìm sự tín thác của chúng ta trong sự tín thác của Mẹ nơi Thiên Chúa, để như Mẹ lời đáp trả của chúng ta thêm mạnh mẽ và kiên định. Chắc chắn rằng việc chúng ta tận hiến cho Đức Maria không có nghĩa là chúng ta chỉ dừng lại nơi Mẹ nhưng ngang qua sự tín thác này chúng ta đạt tới sự hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa” (Don Giorgio Gozzelino).
Toàn thể gia đình Salesien chúng ta sẽ kết thúc tuần 9 ngày kính Mẹ Phù Hộ bằng cách canh tân sự tận hiến của chúng ta cho Mẹ.
Sự hiện diện của Mẹ được xây dựng ngang qua cách thức chúng ta sống và tỏ lộ căn tính của Salesien của chúng ta. Chúng ta nhớ lại việc trao phó mà Chúa Giesu đã làm trên thánh giá khi Ngài trao người môn đệ yêu dấu cho Mẹ Maria và trao Mẹ cho Thánh Gioan, và Thánh Gioan đã “đưa Đức Maria về nhà mình”.
Như Cha Egidio Viganò và như trong khoản 11 về Căn tính đoàn sủng Salesien với một tiêu đề rất đặc biệt là “Với Đức Maria trong nhà”:
Ngay từ khi còn nhỏ, Don Bosco đã gắn bó cách thân thiết và ngài gọi Đức Maria là bà giáo và Mẹ. Bởi vì ngài đã được biết đến nhân vật này trong giấc mơ 9 tuổi.
Trong kinh nghiệm giáo dục đầu tiên của mình, Don Bosco đã đặt mình vào trong hành trình của Giáo hội địa phương, ngài đã giao phó công việc của mình cho Đức Mẹ an ủi, để những người trẻ “nghèo và có nguy cơ” cảm thấy được sự bảo vệ và ủi an nơi Mẹ.
Sau đó, trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ, khi xác định tín điều Thánh Mẫu, Don Bosco đã trao phó những người trẻ cho Đức Maria Vô Nhiễm, ngài giới thiệu Mẹ như là nhà giáo dục với tình yêu và với sự phù trợ quyền thế có thể giúp họ lớn lên cách toàn diện cả về nhân bản lẫn đời sống kito hữu.
Rồi sau những trải nghiệm khác nhau trong suốt qúa trình xây dựng, hình thánh và phát triển các công cuộc Salesien, Don Boso đã nói rằng: “Đức Maria đã làm tất cả mọi sự”, không chỉ trong những điều nhỏ thường ngày mà còn cả với những can thiệp phi thường. Bởi thế Don Bosco đã trao phó/ dành riêng tu hội cho Đức Trinh nữ với danh hiệu Phù Hộ Các Giáo Hữu.
Sau đó, khi nhận được sự linh hứng từ Đức Maria để thành lập Tu Hội FMA, ngài đã muốn tu hội FMA là “tượng đài sống động” về lòng tri ân của ngài đối với Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu.
Don Bosco cũng giao phó các Cộng Tác Viên Salesien cho Mẹ, để họ cũng nhận được sự bảo vệ và tìm thấy nguồn cảm hứng từ Mẹ trong những cam kết/ nỗ lực tông đồ của họ.
Don Bosco cũng thành lập Hiệp hội ADMA liên kết với Đền thờ tại Torino, như một dấu hiệu của lòng biết ơn đối với sự hiện diện từ mẫu của Đức Maria trong tất cả các công cuộc của ngài.
Sự quy chiếu đặc biệt về Đức Maria đã đánh dấu cách sâu sắc căn tính đoàn sủng và tinh thần của các nhóm khác nhau thuộc về đại gia đình Salesien trong suốt thế kỷ 20.
Đức Maria không chỉ được được tin tưởng như là Mẹ của Giáo hội và Đấng Phù Hộ các Kitô hữu, mà Mẹ còn là Mẹ của toàn thể nhân loại. Như thế, các cộng tác viên và tất cả những người nam nữ thuộc nhiều nhóm khác nhau trong gia đình Salesien, cũng như nhiều thành phần thuộc các tôn giáo khác, sẽ nuôi dưỡng lòng sùng kính chân thành với Mẹ. Có thể nói rằng gia đình Salesien là một gia đình Thánh Mẫu”. Sự hiện diện của Đức Maria trên hết được kinh nghiệm như một người mẹ và một bà giáo về đời sống tâm linh và tông đồ. Mẹ hướng dẫn và bảo vệ chúng ta ngày qua ngày.
Lòng sùng kính đối với Đức Maria, cùng với việc tôn sùng Thánh Thể và lòng yêu mến Đức Thánh Cha là một trong ba lòng sùng kính đánh dấu đời sống thiêng liêng và tông đồ của Don Bosco.
Toàn thể Gia đình Salesian được cảm nhận như một Gia đình Thánh Mẫu, được sinh ra từ mối quan tâm nơi tình mẫu tử của Đức Trinh nữ Vô Nhiễm Phù Hộ. Thật vậy, tất cả các nhóm trong gia đình Salesien thể hiện niềm xác tín này trong các văn bản hiến pháp/ hiến luật riêng của mỗi nhóm.
Sự tín thác mỗi ngày đời sống của chúng ta cho Đức Maria là đặc nét trong tinh thần chúng ta. Việc tín thác nơi Mẹ không chỉ mang tính chất năng động theo hướng đi lên, bởi vì hành vi tin thác là một cử chỉ tự hiến để đáp lại một cách quảng đại đối với sứ mệnh. Nó cũng diễn tả một sự năng động theo hướng đi xuống, bởi vì hành vi tín thác cũng chính là việc đón nhận với sự tin tưởng và biết ơn sự trợ giúp của Mẹ – Đấng đã hướng dẫn Don Bosco và tiếp tục hướng dẫn Gia đình thiêng liêng do chính ngài sáng lập” ( Căn tính đoàn sủng gia đình Salesien K.37).
Thực hành: Chúng ta hãy chuẩn bị để cử hành Bí Tích Hòa giải và Bí Tích Thánh Thể với đức tin bằng cách cầu xin Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu giúp chúng ta biết canh tân nhiệt tình tông đồ của Don Bosco trong tất cả các nhóm thuộc về đại gia đình Salesien.
Phó thác cho Đức Maria Phù Hộ
Lạy Mẹ Maria Phù Hộ, như cha thánh Bosco của chúng con đã từng làm với các bạn trẻ của nguyện xá Valdocco trong thời điểm của bệnh dịch tả, chúng con cũng vậy, trong một thế giới đang bị tấn công bởi dịch bệnh Coronavirus, chúng con ước muốn như là gia đình Salesien, diễn tả niềm phó thác con thảo của chúng con cho trái tim hiền mẫu của Mẹ.
Xin Mẹ an ủi các bệnh nhân và gia đình của họ.
Xin nâng đỡ các bác sĩ và các nhân viên y tế.
Xin trợ giúp tất cả các thành phần của xã hội và các nhà lãnh đạo.
Xin hãy đón nhận tất cả những ai đã qua đời vì bệnh dịch này.
Cách riêng, xin Mẹ canh tân trong mỗi người chúng con, trong các cộng đoàn và trong các gia đình niềm tin vào Chúa Giêsu Con của Mẹ – Đấng đã tử nạn và phục sinh. Hiệp với lời của Cha Thánh Bosco, chúng con thưa với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, uy quyền trong Giáo hội, Mẹ là Đấng bảo vệ có quyền thế và cao sang. Mẹ là Đấng Phù Hộ đắc lực cho giáo hữu. Mẹ oai hùng như đạo binh dàn trận, một mình Mẹ đủ tiêu diệt hết thảy các bè rối trên dương gian, trong lúc nguy nan, trong cơn chinh chiến, trong giờ cơ cực. Xin Mẹ bảo vệ chúng con khỏi tay thù địch và đến giờ lâm chung, xin đón nhận chúng con vào nơi hạnh phúc trường cửu. Amen.
Nguồn: ANS
Sr. Thêm, FMA chuyển ngữ