Nguồn: Aleteia
Lưu Dung chuyển ngữ
Thế vận hội Olympic đã truyền cảm hứng cho linh mục John Paul Zeller trở lại trượt ván sau hơn 25 năm
Một linh mục trượt ván, và chiếc ván trượt của ngài có in các biểu tượng Thánh Thể trên đó, chẳng hạn như chén thánh và Con Chiên Thiên Chúa, đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi môn thể thao này trở nên phổ biến lại, nhờ được đưa vào Thế vận hội Tokyo 2020.
Thật vậy, chính Thế vận hội đã truyền cảm hứng cho linh mục John Paul Zeller, 45 tuổi, trở lại với môn trượt ván sau hơn 25 năm.
Các linh mục Dòng Truyền giáo Phanxicô Lời Vĩnh Cửu đã đăng trên kênh YouTube của nhà dòng một video trong đó Lm. John nói về lý do tại sao ngài làm điều này: “Khi còn nhỏ, tôi đã trượt ván. Năm năm! Năm năm cuộc đời tôi dành cho trượt ván, từ lớp bảy cho đến hết cấp ba. Và tôi đã dành ba, bốn giờ mỗi ngày để trượt ván. Mất nhiều thời gian trượt ván!”
Lm. John nói rằng: “Các Anh em trong dòng đã xem Thế vận hội rất nhiều, và việc đưa thêm môn trượt ván chuyên nghiệp là đặc biệt bắt mắt và đầy cảm hứng.
Tôi đã được truyền cảm hứng. Tôi muốn bắt đầu trượt ván một lần nữa… Bạn biết đấy, tôi đã quá già, bây giờ tôi đã 45 tuổi, không còn giống như trước nữa, nhưng tôi không cần phải giống như khi còn bé. Tôi vẫn có thể trượt ván và vui chơi…”
Cha Zeller đã liên hệ với Motherboards, một công ty chuyên về ván trượt với thiết kế theo phong cách Công giáo, và cuối cùng ngài nhận được một chiếc ván làm quà. Video bao gồm việc mở hộp ván trượt, đi kèm với một số đề can và thẻ thánh, áo phông và các đồ dùng khác.
Thiết kế của ván trượt là đáng chú ý theo cách riêng của nó.
Vị linh mục trượt ván và chiếc ván trượt của ngài với “đồ họa thánh”
Khi ngài còn là một thiếu niên, ván trượt của ngài có một kiểu dáng khác: “Khi tôi trượt ván, ván của tôi có rắn, đầu lâu… Những thứ ma quỷ. Không tốt. Mẹ tôi ghét nó. Ghét, với một chữ G viết hoa!”
Cha Zeller nói với một nụ cười, khi nhìn tấm ván mới của mình: “Nhưng chiếc ván trượt mới, với hình ảnh Con Chiên Thiên Chúa và Thánh Thể – một Mình Thánh được truyền phép trên chén thánh – chắc chắn sẽ khiến mẹ tôi tự hào.”
Và chính “cái nhìn Công giáo” của ván trượt đã đưa khả năng thiên bẩm của cha John Paul vào trong một phương tiện khác thường về tông đồ và truyền giáo.
Sự tò mò của mọi người về một chiếc ván trượt và ý nghĩa của những hình ảnh đồ họa đó tạo cơ hội để nói chuyện với họ về Chúa Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội lỗi của thế giới, và về sự hòa hợp hoàn hảo giữa cuộc sống dành riêng cho Thiên Chúa và một cuộc sống lành mạnh của đời sống, đó là một món quà từ Ngài.
Linh mục John Paul nói với hãng thông tấn ACI Prensa (bằng tiếng Tây Ban Nha), “Trượt ván cũng có thể được sử dụng để cho những người trẻ thấy rằng Phúc Âm có thể sống động trong thể thao, nghỉ ngơi và giải trí.”
Cha John Paul là thành viên của Hội Truyền giáo Lời Vĩnh Cửu từ năm 2013, và một trong những sứ mệnh của ngài là truyền bá Phúc âm hóa thông qua các phương tiện truyền thông. Ngài làm việc tại EWTN, mạng lưới truyền hình Công giáo lớn nhất trên thế giới, do Mẹ Angelica tiên phong sáng lập.