Hằng năm, vào dịp lễ cuối năm, Cộng đoàn giáo dục FMA Tân Hà quy tụ lại bên nhau để mừng lễ Thánh Gioan Bosco và mừng xuân ghi ơn. Năm nay, lễ ghi ơn được tổ chức vào đúng ngày lễ Don Bosco 31 tháng 1 năm 2020. Chương trình được bắt đầu vào lúc 4h45 chiều với sự hiện diện của hơn 400 thành viên thuộc các nhóm khác nhau trong cộng đoàn giáo dục như: Cộng tác viên, Cựu học viên, nhóm Chia sẻ Lời Chúa, nhóm Giới Trẻ, Võ Đường, học sinh giáo lý, Nguyện Xá Main, học sinh Mẫu giáo, hội Phụ Huynh…
(Xem hình)
Mọi người vui tươi, gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ. Sau đó, Thánh lễ tạ ơn được bắt đầu với sự chủ tế của cha Antôn Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Cộng thể Don Bosco Tân Hà. Trong bài giảng, cha nhắc đến mẫu gương sống của Don Bosco, Cha – Thầy- Bạn của giới trẻ, người đã để lại cho chúng ta một lối đường nên thánh. Bằng những hy sinh và từ bỏ, Don Bosco đã chọn các trẻ em nghèo và tìm cách giáo dục các em trở nên những người Kitô hữu tốt và công dân lương thiện. Từ nơi Ngài đã khai sinh ra một đại gia đình rộng lớn với rất nhiều thành phần khác nhau. Bên cạnh đó, cha cũng nhắc đến hình ảnh mẹ Margherita, một người mẹ tuyệt vời được cuốn hút bởi lòng yêu mến người trẻ của Don Bosco và mẹ đã cống hiến cuộc đời để cùng Don Bosco phục vụ người trẻ nghèo và bị bỏ rơi.
Sau thánh lễ, mọi người quây quần bên nhau trong bữa ăn nhẹ, thăm hỏi và trao đổi thật vui tươi. Tiếp liền sau đó là chương trình văn nghệ mừng xuân và sổ xố trúng thưởng. Khởi đầu cho chương trình, chị Maria Kim Trinh, trưởng nhóm Cựu Học Viên, thay mặt cho cộng đoàn giáo dục, đã gởi lời chúc mừng đến Sr. Maria Thiên Hằng, Phụ trách Cộng đoàn FMA Tân Hà và các thành phần trong cộng đoàn giáo dục. Để đáp lời, Sr. Maria đã có đôi lời cám ơn sự cộng tác và gửi đến các anh chị những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Sắc màu mùa xuân được điểm tô thêm rực rõ ngang qua các tiết mục văn nghệ. Các tiết mục tuy ngắn gọn nhưng đã được chuẩn bị chu đáo. Sự hồi hộp, niềm vui vỡ òa, cộng với những tiếng hò reo khi được trúng thưởng làm cho bầu khí chung tràn ngập niềm vui của mùa xuân. Giải đặc biệt của cuộc rút số năm nay đã thuộc về một Cựu Học Viên. Xuân ghi ơn được khép lại trong trong lời ca tụng Don Bosco. Mọi người đã có một buổi tối thật ấm cúng bên nhau trong tình gia đình.
Dù trong những vai trò và phận vụ khác nhau nhưng mọi thành viên trong cộng đoàn giáo dục đều có chung một niềm đam mê và sẵn sàng cộng tác để làm cho tinh thần Salesien được nhập thể trong cuộc sống thường ngày. Cầu chúc cho từng thành viên trong cộng đoàn giáo dục FMA Tân Hà một mùa xuân An Lành –Thánh Đức trong tình yêu của Chúa Xuân.
Maria Mỹ Hằng, FMA