Ý nghĩa Poster
‘Được thúc đẩy bởi niềm hy vọng: “Này đây Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21,5)’
Đó là chủ đề được Cha Bề trên Cả Ángel Fernández Artime chọn cho sứ điệp Hoa thiêng 2021. Mỗi năm, thông điệp này được đính kèm theo một poster như cách thức chuyển tải bằng hình ảnh nội dung và những định hướng mà người Cha và cũng là trung tâm của sự hiệp nhất trong gia đình Salesien muôn cống hiến cho những người người tiếp nối Don Bosco. Đây là poster của Hoa thiêng 2021, trong những ngày này đã được gửi đến các nhà Salesien trên toàn thế giới.
Trong số nhiều bức vẽ được đề xuất, người được chọn là một họa sĩ người Argentina – Gustavo Daguerre, 41 tuổi. Ông đã dành cả đời để làm việc trong mạng lưới Salesien như một điều phối viên trong Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và đã từng là người thiết kế hình ảnh cho tạp chí quốc gia Salesian Bulletin
Dưới đây là cách thức mà tác giả muốn trình bày về poster
“Khi tôi biết được cụm từ sẽ đi kèm với Hoa thiêng 2021, tôi nghĩ đến việc cần phải cống hiến ngang qua hình ảnh điều gây ấn tượng mạnh nơi tôi khi cầu nguyện… Đó là Niềm hy vọng. Và đối với chúng tôi, trong tư cách là cộng đoàn của những người tin, niềm hy vọng của chúng tôi đặt nơi Chúa Giêsu. Chúng tôi cảm thấy trong thời gian này, nơi chúng tôi đang sống, người ta không có niềm hy vọng. Một trận đại dịch cũng đủ để khiến cho nhân loại ‘run rẩy’ và làm cho nó tổn thương nhiều hơn. Giữa nhân loại bị thương tích này có rất nhiều người trẻ…đối tượng ưu tiên của đoàn sủng chúng ta”
Đó là lý do tại sao và hầu như là ngang qua việc cầu nguyện, chúng tôi tìm thấy hình ảnh của Chúa Giêsu ở trung tâm, Ngài nâng đỡ, mời gọi chúng ta và không chỉ dang tay ra mà còn với ánh nhìn thấu hiểu đã đem lại cho chúng ta phẩm giá. Xung quanh là một môi trường có khuynh hướng chuyển đổi từ xám, đen, những cảnh tượng dày đặc đến một cảnh tượng khác với nhiều màu sắc, sự tươi sáng cần được nhìn thấy trên gương mặt của những người đã tiếp nhận chúng ta. Họ là những chứng nhân của Đức Kitô.
Thách thức lớn nhất của chúng ta trong vai trò gia đình Salesien chỉ đơn giản là trở nên dấu chỉ của niềm Hy Vọng, để đặt vào đó thứ ánh sáng và màu sắc, để nhìn với sự thấu hiểu, để tiếp tục chữa lành và đồng hành với những gì mà đại dịch đã làm tổn thương, để tiếp tục chú tâm đến nhu cầu của những người khác như Mẹ Mazzarello và như Don Bosco đã dạy chúng ta.
Nguồn: ANS – Roma
Thạch Thảo, FMA chuyển ngữ
Các tài liệu tham khảo khác
1. Power Point – Nguồn: EAO – Chuyển ngữ : Ánh Dung, FMA
2. Video minh họa – Nguồn: ANS – Chuyển ngữ và biên tập: Thạch Thảo, FMA
3. Văn bản tóm tắt – Nguồn: EAO – Chuyển ngữ: Bích Trâm, FMA