Trong tâm tình tạ ơn Thiên
Chúa và hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo hội nhân dịp Đức Thánh Cha Lêô XIV
phong thánh cho 7 Chân Phước, Ban Truyền thông FMA VTN ghi lại những dấu ấn nổi
bật trong chương trình mừng lễ phong thánh Sr. Maria Troncatti – nữ tu Dòng Con
Đức Mẹ Phù Hộ – diễn ra tại Roma và Tỉnh dòng Việt Nam, từ ngày 17 đến ngày 20
tháng 10 năm 2025.
Khai mạc
Ngày 17.10. 2025, tại trụ
sở chính của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ ở Roma, chương trình lễ hội chính thức
khai mạc nhằm chuẩn bị cho lễ phong thánh của Sơ Maria Troncatti, nữ tu FMA từng
truyền giáo tại Ecuador, diễn ra vào ngày 19 tháng 10 tại Quảng trường Thánh
Phêrô. Ngay từ những giây phút đầu tiên, ngôi nhà tràn ngập niềm vui gặp gỡ của
khoảng 500 người tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới. Buổi khai mạc được phát
sóng trực tiếp trên toàn thế giới bằng 5 ngôn ngữ.
Chương trình bắt đầu bằng một bài hát do các Tập sinh của Tập viên quốc tế trình bày, tiếp nối là lời chào mừng từ Sơ Maria Luisa Nicastro, Tổng Thư ký Hội dòng. Sơ đã gửi lời chào đến cộng đoàn và giới thiệu các phần chia sẻ: Điều gì mà sự thánh thiện của Sơ Maria nói với tôi và với chúng ta hôm nay, trong hoàn cảnh hiện tại? Sứ điệp ấy dành cho Hội dòng FMA, Gia đình Salêdiêng, Giáo hội, giới trẻ và thế giới là gì?
Lời phát biểu đầu tiên được gửi đến toàn thể người tham dự là của Mẹ Bề trên Tổng quyền Chiara Cazzuola. Mẹ đã nhấn mạnh tính đặc biệt của khoảnh khắc này: đây là lễ phong thánh đầu tiên kể từ vị Đồng sáng lập của Hội dòng, Thánh Maria Domenica Mazzarello. Đồng thời, Mẹ cũng cho thấy đây là một lời mời gọi mạnh mẽ về ơn gọi, dành cho Hội dòng và cho từng người Con Đức Mẹ Phù Hộ: sống đời thánh hiến cách trung thành, đầy nhiệt huyết mới, và dấn thân trong sứ mạng giáo dục cùng hành trình nên thánh.
Tiếp đó, Mẹ nhấn mạnh những đặc điểm nổi bật của bức ảnh được chọn cho lễ phong thánh: “Càng nhìn, Mẹ càng xác tín rằng chúng ta không thể có lựa chọn nào tốt hơn” – bởi nét thanh thản và mẫu tử hiện rõ trên gương mặt, nụ cười “kín đáo nhưng chân thành” của một người đã trải qua nhiều thử thách nhưng luôn “hướng ánh mắt về trời cao”. Chân dung của Sơ Maria là hình ảnh của một người phụ nữ chiêm niệm, đồng thời cũng “hoàn toàn hiến thân cho đại gia đình của mình”.
Sơ Maria Troncatti có thể nói gì với chúng ta? “Rất nhiều điều”. Trước hết, đó là lời mời gọi về ơn gọi cá nhân trong đời sống Salêdiêng, đời sống thánh hiến, đời sống thánh thiện – một hành trình không ngừng tìm kiếm Chúa, mà không bao giờ rời mắt khỏi “sức mạnh, sự sống và sự hiện diện của Ngài”. Với khát vọng và lời cầu nguyện được sống như Sơ – ‘một tình yêu đơn sơ và cụ thể, có khả năng chữa lành những vết thương thể xác và tâm hồn’, chúng ta được mời gọi trở thành khí cụ của sự chữa lành, của bình an và hy vọng đối với những người mà chính Chúa cho chúng ta gặp gỡ’”.
Một người nữ hoàn toàn trung
thành với lựa chọn của mình – “Người chỉ hiến dâng một lần và là mãi mãi”
– luôn sẵn sàng hiện diện vào bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào: “Đi
thôi, con đến ngay”. Đó là cách mà Cha Fabio Attard - Bề trên Cả của Dòng
Salêdiêng, đã phác họa về chị: một người nữ năng động và có trách nhiệm, biết
lắng nghe và thấu hiểu những nhu cầu của con người: “Con đến với tất cả tấm
lòng: tâm trí con luôn hướng về sứ mạng”.
Chị luôn mang trong mình sự khiêm nhường xuất phát từ ý thức rằng mình chỉ là khí cụ phục vụ cho một điều gì đó lớn lao hơn, cùng với khát vọng mãnh liệt “trở thành người trung gian, xây dựng đối thoại, mang lại sự hòa giải”.
Cuộc đời của Sơ Maria Troncatti hôm nay gửi đến chúng ta thông điệp rằng sự chân thật, lòng can đảm, sự tận hiến trọn vẹn và khả năng xây dựng những nhịp cầu không phải là những phẩm chất trừu tượng, mà là những lựa chọn cụ thể trong đời sống hằng ngày. Mỗi người trong chúng ta đều có một đóng góp độc đáo và không thể thay thế. Đó chính là điều mà Cha Don Attard đã cảm nhận và chia sẻ như một lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta.
Trong phần chia sẻ của Cha Pierluigi Cameroni - Thỉnh nguyện viên các án phong thánh của Gia đình Salêdiêng, ngài gọi lễ phong thánh như một “ngày hội của sự thánh thiện” và đã đặt hình ảnh của Sơ Maria bên cạnh Thánh Artemide Zatti, sư huynh Salêdiêng được tuyên thánh vào ngày 9 tháng 10 năm 2022: “Cả hai đều trải qua thời tuổi trẻ với kinh nghiệm về bệnh tật và đau khổ, những thử thách lớn lao cho hành trình và sự phân định ơn gọi của họ; cả hai đều là những y tá chuyên môn, được quý trọng, đã chăm sóc thân thể và tâm hồn, và điều hành một bệnh viện phục vụ người nghèo và những người gặp khó khăn nhất.”
Cha Pierluigi cũng nhấn mạnh tính thời sự trong sứ điệp của hai vị thánh Salêdiêng: “sự cấp thiết trong việc ‘chữa lành thế giới’, một thế giới đang mang những vết thương sâu sắc. Nguyện xin Thánh Maria Troncatti giúp chúng ta chữa lành tận gốc những căn bệnh thể lý, luân lý, tinh thần và xã hội của mình; chữa lành khỏi những tê liệt thiêng liêng, những câm lặng trong tương quan, khỏi sự hoài nghi và sự chai cứng của tâm hồn”.
Tiếp theo là phần trình chiếu
video “...sẽ biến đổi thành niềm vui”, tóm tắt cuộc đời của Sơ Maria. Tác
phẩm do Sơ Maria Ausilia De Siena, Tổng Cố vấn, thực hiện cùng với Ban Truyền
thông. Video được minh họa bằng hình ảnh, tư liệu video và âm thanh lịch sử do
Kho lưu trữ hình ảnh của Văn phòng Tổng Thư ký của Hội dòng, Kho lưu trữ Lịch
sử của các Salêdiêng tại Ecuador và Kho lưu trữ hình ảnh lịch sử tại Varazze
cung cấp. Phần nhạc do Sơ Susana Díaz, FMA, sáng tác.
Tiếp đến, anh Juwa – người
nhận được phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Sr. Maria Troncatti, cùng với vợ là chị
Natalina và Sơ Giám tỉnh Cruz Piña, người đảm nhận vai trò phiên dịch, được mời
lên sân khấu. Sự hiện diện của anh thật sự xúc động, cũng như câu chuyện về tai
nạn khiến anh trở thành người khuyết tật và những khoảnh khắc quan trọng dẫn
đến sự chữa lành. Từ đó, cuộc đời anh đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ về thể
lý mà còn trong đời sống đức tin:
“Thật lòng mà nói, trước khi xảy ra tai nạn, tôi không gần với Thiên Chúa lắm, tôi không thích cầu nguyện, chỉ cầu nguyện khi vợ tôi yêu cầu. Nhưng sau đó, mối tương quan của tôi với Thiên Chúa đã thay đổi… giờ đây chính tôi là người thúc giục cầu nguyện, còn hơn cả vợ tôi.”
Hiện tại, anh dấn thân đi thăm các bệnh nhân, vì anh hiểu rõ sự thiếu vắng những cuộc thăm viếng và nâng đỡ tinh thần là như thế nào. “Với Thiên Chúa, không gì là không thể — đó chính là sứ điệp,” anh khẳng định mạnh mẽ khi kết thúc phần chia sẻ chứng từ của mình.
Sau đó là phần phát biểu chào mừng của Thị trưởng thành phố Sucúa và Thị trưởng thành phố Corteno Golgi.
Tiếp đến là bài hát của các Tập sinh – “Được sinh ra để bay cao”.
Những phút cuối cùng của chương trình được dành cho phần giới thiệu triển lãm về Sơ Maria Troncatti do Cha Erino Leoni, Giám tinh Tỉnh dòng Salêdiêng Lombardo-Emiliana, trình bày, cùng với sự đồng hành của sư huynh Paolo Zini, SDB, và Sơ Marisa Canobbio, Giám tỉnh Tỉnh dòng Lombarda ILO.
“Đây không phải là một triển lãm mang tính lịch sử. Chúng tôi mong muốn đó là một hành trình dẫn đưa chúng ta vào trái tim của Thiên Chúa, nơi mà Sơ Maria Troncatti đã giúp những người dân chạm đến. Triển lãm trở thành một lời mời gọi về ơn gọi đối với chúng ta và những ai muốn gặp gỡ chị, bởi vì gặp gỡ mầu nhiệm của một vị thánh là gặp gỡ Mầu nhiệm của Thiên Chúa, Đấng đang gọi và gọi ngay lúc này, trong khoảnh khắc hiện tại.”
Với lời cảm ơn chân thành và
bài thánh ca do các Tập sinh trình bày, một sự kiện tuyệt vời bên Sơ Maria
Troncatti đã khép lại trong bầu khí thiêng liêng và đầy xúc động. Nhưng đó mới
chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày lễ mừng. Buổi tối tiếp tục với một khoảnh khắc
gặp gỡ thân tình và những lượt tham quan đầu tiên tại triển lãm - nơi lưu giữ
những dấu ấn đời sống thánh hiến và sứ mạng yêu thương của một nữ tu đã trở
thành thánh nhân.
Mừng lễ cùng Sơ Maria Troncatti
Chiều ngày 18.10.2025, các bạn trẻ thuộc Phong trào trẻ Salêdiêng từ khắp nước Ý từ khắp nước Ý quy tụ về cộng đoàn FMA Roma Cinecittà để tham dự sự kiện “Mừng lễ cùng Sơ Maria Troncatti”, diễn ra ngay trước thềm lễ phong thánh.
Bầu khí lễ hội thêm phần long
trọng và ấm áp với sự hiện diện của Mẹ Chiara Cazzuola – Bề trên Tổng quyền,
Cha Bề trên Cả Fabio Attard, anh Juwa Bosco – người nhận được phép lạ nhờ lời
chuyển cầu của Sơ Maria, và thầy Cosimo Cossu, SDB – người từng có cơ hội gặp
gỡ và quen biết Sơ Maria.

Sau phần gặp gỡ và chia sẻ,
cộng đoàn cùng bước vào buổi canh thức cầu nguyện do Cha Bề trên Cả chủ sự –
một khoảnh khắc linh thiêng, mở đầu cho ngày đại lễ sắp tới, nơi mọi người cùng
hiệp thông trong niềm tin và lòng biết ơn.
Lễ Phong Thánh tại quảng trường Thánh Phê-rô
Lúc 10:30 (giờ Ý -15:30 giờ VN), Chúa nhật ngày 19 tháng 10 năm 2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dâng Thánh lễ Chúa Nhật 29 thường niên, và phong thánh cho 7 chân phước: hai chân phước tử đạo Ignazio Maloyan và Peter To Rot, và các chân phước Vincenza Maria Poloni, Maria Troncatti, José Gregorio Hernández Cisneros, và Bartolo Longo.
Sơ Maria Troncatti đã được tuyên thánh! Giữa quảng trường đông nghịt người, niềm vui như vỡ òa – một ngày đại lễ mừng bảy vị thánh mới của Giáo hội. Hiện diện giữa cộng đoàn đông đảo hôm ấy là các nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ, các bạn trẻ thuộc Phong trào trẻ Salêdiêng (MGS), các thành viên trong Gia đình Salêdiêng, thân nhân và người dân đến từ Corteno Golgi và Brescia, cộng đồng Shuar và các khách hành hương từ Ecuador.
Đức Giáo hoàng Leo XIV đã
long trọng công bố:
“Những người bạn trung tín của Đức Kitô này là các vị tử đạo vì đức tin, như Đức Giám mục Ignazio Choukrallah Maloyan và giáo lý viên Pietro To Rot; là những nhà truyền giáo và loan báo Tin mừng, như nữ tu Maria Troncatti; là những đấng sáng lập đầy ân sủng, như nữ tuVincenza Maria Poloni và nữ tu Carmen Rendiles Martínez; là những người thấm đẫm lòng sùng kính, trở nên ân nhân của nhân loại, như Bartolo Longo và José Gregorio Hernández Cisneros.
Xin cho lời chuyển cầu của các ngài nâng đỡ chúng ta trong thử thách, và gương sáng của các ngài khơi dậy trong chúng ta ơn gọi chung là nên thánh. Khi chúng ta còn đang lữ hành trên đường tiến về quê trời, chúng ta hãy cầu nguyện không ngừng, vững vàng trong điều đã học được và đã tin chắc (x. 2Tm 3,14). Đức tin trên mặt đất chính là niềm hy vọng hướng về trời cao.”
Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ (VTN) mừng Tân Hiển Thánh Maria Troncatti
Điểm Hiện diện Mỹ Thuận. Đêm
diễn nguyện với chủ đề “SR. MARIA TRONCATTI - NGƯỜI MẸ, NHÀ TRUYỀN GIÁO, NGHỆ
NHÂN CỦA HÒA GIẢI VÀ HÒA BÌNH” đã được tổ chức tại Cộng thể Don Bosco Mỹ
Thuận, vào tối ngày 15/10/2025.
Buổi tối này chính là lời TẠ ƠN dâng lên Thiên Chúa vì hồng ân thánh thiện Chúa ban cho người nữ tu đơn sơ Maria Troncatti, cùng những điều kỳ diệu Chúa thực hiện qua cuộc đời truyền giáo của Sơ. Qua đó, mỗi người Salêdiêng nam – nữ thêm xác tín về ơn đoàn sủng đã nhận được từ Don Bosco và Mẹ Thánh Maria Mazzarello như lối thiêng vững chắc để nên thánh giữa những người trẻ và nên thánh cùng người trẻ.
Cuộc đời truyền giáo hấp dẫn của Sr. Maria Troncatti được tái dựng lại ở một số giai thoại tiêu biểu, qua video clip và kịch nghệ, được các em học sinh hai Lưu xá Don Bosco thực hiện. Kết thúc là thánh vũ Magnificat để tạ ơn Thiên Chúa, vì hồng ân thánh thiện Chúa ban cho người con ưu tú của Hội dòng.
***
Trụ sở chính của Tỉnh
dòng. Ngày 19/10/2025, ba cộng đoàn tại trụ sở chính của Tỉnh
dòng tại Tam Hà đã chung tay tổ chức chương trình Lễ hội Mừng Tân Hiển Thánh
Maria Troncatti để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, cùng chung chia niềm vui thánh với
toàn thể Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và gia đình Salêdiêng, đồng thời chiêm ngắm
và noi theo gương sống thánh thiện của Sơ Maria Troncatti,
Ngay từ đầu giờ chiều,
các em thiếu nhi tại Tam Hà đã cùng nhau quây quần trước màn hình Led để theo
dõi những hình ảnh, câu chuyện về Sơ Maria. Sau đó cộng đoàn cùng lắng đọng
tham dự thánh lễ phong thánh tại Roma được phát trực tiếp qua kênh Vaticannews.
Đến 18.00, khuôn viên nhà Dòng dần trở nên đông đủ với sự hiện diện của tất cả các thành phần trong đại gia đình Salêdiêng.
Sau phần ôn hát, cộng đoàn cùng hiệp thông trong thánh lễ tạ ơn do cha Đaminh Quang Hiền, SDB chủ tế.
Trong bài giảng, cha
Đaminh hướng cộng đoàn đến biến cố mới nhất của Giáo hội là vừa có thêm 7 vị
thánh. Các ngài thuộc những bậc sống khác nhau, làm nên sự phong phú trong vườn
hoa thánh thiện của Giáo hội. Đặc biệt, cha dừng lại trên mẫu gương Sơ Maria
Troncatti. Ngài là vị truyền giáo duy nhất trong 7 Tân Hiển Thánh và thật ý
nghĩa khi ngài được phong thánh trong ngày Khánh nhật Truyền giáo hôm nay.
Trong tâm tình này, cha mời gọi cộng đoàn nhìn lên mẫu gương Sơ Maria: sống niềm
xác tín Đức Kitô là Hy vọng đích thực của chúng ta; chúng ta là những người
mang niềm hy vọng đến cho mọi người và luôn canh tân niềm hy vọng. Từ đó, theo
gương thánh nữ đã đem niềm hy vọng, xoa dịu nỗi đau đến những nơi đầy bạo lực,
chết chóc, mang chở sự hòa giải và bình an…, chúng ta cũng trở nên sứ giả của
niềm hy vọng bằng đời sống cầu nguyện, hy sinh và phục vụ.
Sau thánh lễ, Cộng đoàn
cùng lắng nghe phần chia sẻ của Sr. Maria Kim Ngân, FMA về cuộc đời và gương sống
của thánh Maria Troncatti. Qua đó, mọi người đã hiểu biết hơn về Sơ và những
nhân đức anh hùng mà Sơ đã sống trong cuộc đời truyền giáo.
Tiếp theo chương trình là phần lễ hội mừng Tân Hiển Thánh với tiết mục đơn sơ nhưng thể hiện niềm vui thánh thiện.
Với mashup hai bài hát “Ước mơ thần tiên” và “Bảo vệ môi trường”, các em học sinh trường Mẫu giáo Linh Ân muốn thể hiện những ước mơ trong sáng – được sống như Sơ Troncatti: biết yêu thương, biết gìn giữ trái đất, và mang niềm vui đến cho mọi người.
Chính
Sơ Maria Troncatti là mẫu gương nên thánh trong thời đại hôm nay. Noi gương
thánh nhân các em học sinh Phổ cập cũng diễn tả ước muốn nên thánh của mình qua
tiết mục nhảy: Nên Thánh.
Với ước
mong được diễn tả lại hành trình dâng hiến của Sơ Maria Troncatti, quý Sơ đã
mang đến cho cộng đoàn tiếng hát cùng những cử điệu dễ thương qua tiết mục:
Nguyện theo Chúa.
Cùng với
Sơ Maria, các chị em trong nhóm Morano cũng muốn khơi lại ngọn lửa dấn thân phục
vụ qua tiết mục: Hãy thắp sáng lên.
“Con
rất vui mừng và hãnh diện khi Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ có thêm một vị thánh. Qua
đó, con được mời gọi noi gương mẹ sống hy sinh và theo chân mẹ trên con đường
nên thánh.” (Chị Maria Maddelena Ngọc Huệ - CHV Mẹ Vô Nhiễm)
Buổi lễ
hội mừng thánh Maria Troncatti đã khép lại trong niềm vui của tình hiệp thông
gia đình. Trước khi ra về, mỗi người được nhận bữa tối và tấm ảnh kèm lời kinh
cầu nguyện với Sơ Maria. Tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả cộng đoàn đã hiện diện và
chung chia niềm vui với gia đình Salêdiêng trong ngày phong thánh của Sơ Maria
Troncatti. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh nữ, xin Chúa ban muôn phúc lành cho tất
cả mọi người cùng những ý chỉ mà cộng đoàn đã nguyện xin.
***
Cộng đoàn
Mazzarello. Trong niềm vui lớn lao của toàn thể Gia đình Salêdiêng,
chiều Chúa nhật 19.10.2025, cộng đoàn FMA thuộc giáo xứ Thánh Gia đã long trọng
tổ chức Thánh lễ tạ ơn Mừng Thánh nữ Maria Troncatti, một mẫu gương sáng ngời của
đặc sủng Don Bosco và Mẹ Mazzarello.
Kinh chiều Tạ ơn –
Họp mặt tại Nhà Mẹ Hội dòng
Tối ngày 19.10.2025, “Một ngày tràn ngập niềm vui từ sáng đến tối,” như lời Mẹ Chiara Cazzuola mô tả, đã khép lại bằng những khoảnh khắc linh thiêng lại Nhà Mẹ Hội dòng. Các hoạt động mừng lễ phong thánh của Sơ Maria Troncatti tiếp tục với giờ kinh chiều do Cha Bề trên Cả Fabio Attard chủ sự.
Trong bầu khí trang trọng và sốt sắng, Mẹ Bề trên Tổng quyền đã trao tặng một thánh tích của Thánh Maria Troncatti cho Cha Fabio, Cha Pierluigi Cameroni và 38 Giám tỉnh cùng các Giám đốc các miền, như dấu chỉ của sự hiệp thông, lòng biết ơn và niềm tin và sự hiện diện sống động của vị tân hiển thánh trong đời sống Hội dòng.
Buổi họp mặt kết thúc bằng một khoảnh khắc lễ hội nhẹ nhàng: mọi người cùng thả những quả bóng bay mang theo lời nguyện riêng của từng người lên bầu trời như những lời thì thầm gửi đến Thiên Chúa, phó thác niềm hy vọng và ý nguyện hòa bình cho lời chuyển cầu của Thánh Maria Troncatti.
Tiếp kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV
Ngày
20.10.2025 – Các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), các bạn trẻ thuộc
Phong trào Giới trẻ Salêdiêng, thân nhân của nữ tu Maria Troncatti, cộng đồng
người Shuar tại Ecuador và toàn thể Gia đình Salêdiêng đã tham dự buổi tiếp kiến
Đức Thánh Cha Lêô XIV dành cho các khách hành hương đến dự lễ phong thánh tại Hội
trường Phaolô VI. “Chúng ta hãy ngợi khen Chúa vì nữ tu Maria Troncatti, FMA
– vị thánh đã hiến trọn đời mình phục vụ các cộng đồng bản địa tại Ecuador. Kết
hợp giữa chuyên môn y khoa và lòng nhiệt thành với Đức Kitô, nữ tu truyền giáo
quảng đại này đã chữa lành cả thể xác lẫn tâm hồn những người chị phục vụ, bằng
tình yêu và sức mạnh được nuôi dưỡng từ đức tin và lời cầu nguyện. Cuộc đời tận
hiến không mệt mỏi của chị là tấm gương sống động về một lòng bác ái kiên cường,
không khuất phục trước gian nan, mà trái lại, biết biến thử thách thành cơ hội
để trao ban chính mình một cách trọn vẹn và vô điều kiện.”
Tổng hợp bản tin: Sr. Maria Anh Thi, FMA
Kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA