MEGA STORY

mega-slide

Từ 30.01 đến 14.02.2026, trong những ngày rộn ràng đón Xuân mới và giữa bầu khí ấm áp của tình gia đình, tại Vientiane, Nam Hòa, Tam Hà, An Bình, Đức Huy, Lộc Tân, Bình Châu và Kỉnh Nhượng, các em học sinh, sinh viên, quý thầy cô và quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) đã hân hoan chào đón chú Phong Nguyễn và cô Quyên Nguyễn trở về quê hương sau hai mươi năm xa cách.

Hơn 25 năm qua, cùng người thân và bạn hữu, chú Phong âm thầm và bền bỉ nâng đỡ việc học của nhiều thế hệ học trò. Từ tâm nguyện ấy, Hiệp hội Purple Ink (Mực Tím) được hình thành như một nhịp cầu nối dài sự quan tâm dành cho các em. Trên hành trình đó, cô chú và Hiệp hội luôn đồng hành cách đặc biệt với quý Sơ FMA trong sứ mệnh giáo dục người trẻ – cùng chăm lo và sẻ chia trách nhiệm, để chương trình dinh dưỡng và mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên cho hành trình trưởng thành.

Với sự hồn nhiên, tươi vui qua lời ca, điệu múa, các em học sinh, sinh viên bày tỏ niềm vui khi đón quý Sơ và cô chú đến thăm, gặp gỡ.

Học sinh Trường Tiểu học An Bình chào đón bằng điệu múa “Ghé lại miền Tây”.

Học sinh Trường Tiểu học An Bình chào đón bằng điệu múa “Ghé lại miền Tây”.

Chương trình văn nghệ với chủ đề “25 năm tấm lòng lặng thầm – Hành trình yêu thương tiếp nối” do tập thể giáo viên và các em học sinh Trường Phổ cập Nam Hòa thực hiện.

Chương trình văn nghệ với chủ đề “25 năm tấm lòng lặng thầm – Hành trình yêu thương tiếp nối” do tập thể giáo viên và các em học sinh Trường Phổ cập Nam Hòa thực hiện.

Học sinh Trường Mẫu giáo Minh Tâm và các học sinh, sinh viên thuộc nhiều cộng đoàn đã cùng nhau chào đón quý Sơ và cô chú trong không khí vui tươi.

Việc được gặp gỡ trực tiếp đã tạo cơ hội để học sinh, sinh viên cùng quý thầy cô, phụ huynh và đại diện quý Sơ gửi lời tri ân đến cô chú và Hiệp hội Mực Tím.

Tri ân

Nhờ người gieo hạt

Con nảy mầm xanh

Trong lòng đất mẹ

Kết trái thơm lành. 

 

Từ bàn tay ấy

Hy vọng tràn đầy

Ghi khắc ơn này

Vào đời dựng xây.

Phần phát biểu cảm ơn của học sinh đại diện và ca khúc “Ngọt ngào bên Giêsu” tạo điểm lắng cho chương trình.

Ca khúc “Người gieo mầm xanh” qua phần thể hiện của quý Sơ và quý thầy cô Phổ cập Nam Hòa như thay lời cảm ơn của tập thể nhà trường.

content-1
Tri ân

“Thay mặt các phụ huynh, tôi xin chân thành cảm ơn chú và Hiệp hội Mực Tím đã giúp đỡ để con em chúng tôi có cơ hội được học tập. Nguyện xin Thiên Chúa trả công bội hậu và ban nhiều hồng ân đến chú, quý ân nhân và Hiệp hội.”

content-1
content-1

Sơ Teresa Kim Loan, phụ trách Cộng đoàn FMA An Bình, đã trình bày về tình hình sinh hoạt của các em học sinh. Sơ cũng bày tỏ lời cảm ơn trước sự quảng đại và tinh thần vô vị lợi mà cô chú và Hiệp hội đã dành cho học sinh của trường.

content-1

Trong bầu không khí rộn ràng của ngày Tết Bính Ngọ đang tràn về, các em học sinh, sinh viên gửi đến quý Sơ, quý thầy cô, quý cô chú và Hiệp hội Mực Tím lời chúc Xuân với những tiết mục đặc sắc, đáng yêu, mang đậm bản sắc Tết Việt. 


Nhân dịp này, các em học sinh, sinh viên được cô chú trực tiếp trao học bổng Mực Tím học kỳ II, năm học 2025–2026, tiếp nối hành trình 25 năm đồng hành cùng quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) trong việc nâng đỡ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh những phần quà được trao, chú Phong cũng gửi đến các em trong nhóm nhận học bổng những chia sẻ chân thành. Chú cho biết Mực Tím sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các em, với mong muốn các em nỗ lực học tập để hướng đến tương lai tốt hơn.

Trong phần trao đổi, chú nhắn nhủ các em cần cố gắng và kiên trì theo đuổi ước mơ, biết phó thác và gắn bó với Thiên Chúa. Chú chia sẻ, hành trình nâng đỡ người khác bắt nguồn từ lòng trắc ẩn dành cho những người kém may mắn, được nuôi dưỡng qua những việc làm tốt hằng ngày trong tinh thần khiêm nhường. 

Chia sẻ

“Con đường Chúa chọn luôn tốt hơn con đường mình chọn, nên cần biết tin tưởng và phó thác vào Chúa. Chính tình yêu sẽ giúp mình có động lực thực hiện ước mơ. Khi yêu, ta sẽ biết tập trung để làm điều mình mong muốn.”

“Các em cần kiên tâm, nỗ lực học tập để đạt được ước mơ của mình. Để thành công trong một nghề, trước hết phải yêu nghề, biết vượt khó và kiên trì. Hãy biết cho đi, bởi khi cho đi, ta mới học được những bài học của tình thương và có thêm động lực để thực hiện ước mơ.”

content-1

Cô chú đã gặp gỡ quý Sơ và giáo viên để lắng nghe, trao đổi về những trăn trở trong việc nâng cao, bồi dưỡng chuyên môn nhằm truyền đạt hiệu quả hơn cho học sinh. Các giáo viên cũng bày tỏ lòng biết ơn quý Sơ đã tạo điều kiện cho mình được cộng tác trong sứ mạng giáo dục, từng bước áp dụng tinh thần Salêdiêng vào chuyên môn.

Dù diễn ra trong thời gian ngắn, các cuộc gặp gỡ giữa cô chú với các cộng đoàn FMA và các em học sinh, sinh viên đã để lại nhiều ấn tượng nơi những người tham dự về sự quảng đại, niềm hy vọng và tình thương mến dành cho nhau, cũng như quyết tâm tiếp tục đồng hành trong sứ mệnh giáo dục và thăng tiến người trẻ theo tinh thần Salêdiêng.

Xem thêm hình

Bài viết và hình ảnh: Sr. Maria Anh Thi, FMA; Thanh Thủy, VIDES
và các sinh động viên truyền thông cộng đoàn
Kỹ thuật: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA