img-detail
calendar 22/11/2024

Dâng hiến như Mẹ

Maria Lê Trang, Đệ tử FMA

“Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn mỗi người đến tình yêu trọn hảo”. Có lẽ, từng người trong chúng em đang bước đi trên con đường của tình yêu đó, một con đường đích thực – con đường đến cùng Thiên Chúa. Chính tình yêu Thiên Chúa đã mở ngỏ và Đức Maria đã khởi xướng ơn gọi trong cuộc đời chúng em, để nhờ tay Mẹ dẫn dắt, từng người trong chúng em được mời gọi bước vào đời sống thánh hiến. Sau lời đáp lại hăng say của tiếng gọi tình yêu, nhờ sự dẫn dắt của Đức Trinh Nữ Maria, giờ đây, mười bông hoa đã được diễm phúc trở thành đệ tử Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Thật diễm phúc thay những người con được nhận Mẹ làm bổn mạng – Lễ Mẹ Dâng Mình trong Đền Thánh. Cứ mỗi dịp lễ về, các chị em có thêm cơ hội để dừng lại chiêm ngắm vẻ đẹp tuyệt hảo nơi cõi lòng Đức Trinh Nữ Maria cũng như sự can thiệp trìu mến của Mẹ trong hành trình ơn gọi mỗi người, nhờ đó noi gương bắt chước Mẹ và cùng nhau “Dâng hiến như Mẹ”.


Nhờ đời sống cầu nguyện, tình thương mến và những lời chia sẻ được nhóm lên trong những tâm hồn còn bỡ ngỡ, cùng với sự chỉ dẫn của những người đồng hành, giờ đây các chị em đã tiến xa thêm một bước. Mới ngày nào bước chân vào dòng, còn bao nhiêu điều phải bận tâm cho ngày lễ, nhưng năm nay một điều mới lạ, các chị em đã thanh thản và biết chú tâm vào điều gì là chính yếu hơn. Mỗi tâm hồn như rộn lên niềm khao khát được cùng Đức Maria dâng hiến tuổi xuân hiện tại cho Thiên Chúa. Ngày lễ được kéo dài với những chuẩn bị bên trong cũng như bên ngoài. Tất cả các chị em đã hết sức nỗ lực đóng góp phần mình cho ngày lễ được diễn ra tốt đẹp. Sự hiệp hành cùng nhau tăng thêm tình thân, sự gắn kết giữa các chị em. Chắc hẳn, ai cũng cảm nhận được tinh thần nhiệt huyết, sự dấn thân nơi chị em mình. Điều đặc biệt hơn cả là những tâm hồn đã khao khát và ước muốn đi vào tương quan cá vị với Chúa qua sự dẫn dắt đầy tình mẫu tử của Đức Maria Phù Hộ.


“Con người không thể sống mà thiếu vắng tình yêu”. Tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng có lẽ, chính bàn tay Thiên Chúa đã can thiệp để cho tình yêu được hiện diện nơi đây. Trong những ngày hướng tới lễ bổn mạng, Sr. Teresa – Phụ trách cộng đoàn không thể hiện diện giữa các chị em vì chuyến công tác. Nhưng thay vào đó, chính ngọn lửa tình yêu đã dẫn dắt Dì Maria Giám tỉnh đến với cộng đoàn Đức Huy. Dì như làn gió mới nhè nhẹ làm tươi mát tâm hồn và làm ấm lên ngọn lửa tình yêu của Chúa Thánh Thần trong tâm hồn chúng em. Lòng ấm áp đầy tình thương mến, sự tận tâm Dì dành cho từng người một cách cá vị ngang qua việc gặp gỡ, lời cầu nguyện, cũng như những món quà về tinh thần và vật chất. Lòng chúng em như rộn lên niềm vui sướng và cảm nhận thật rõ tình yêu của Dì như là hiện thân của Đức Maria, một người mẹ thật gần, điều này càng tăng thêm ý nghĩa cho ngày lễ năm nay. Ước mong với những gì đã được lắng nghe từ Dì, mỗi ngày chúng em càng tiến bước xa hơn và cảm nhận thật sâu niềm vui thật – một niềm vui là hoa trái của Chúa Thánh Thần, niềm vui thật đưa chúng em tới gần Chúa. Để một khi cảm nghiệm được tình yêu đó, thứ tình yêu tràn trề khiến chúng em chẳng muốn tìm kiếm một tình yêu nào khác nữa, nhờ đó chúng em tiếp tục lan tỏa tình yêu này cho những người mình gặp gỡ.


Những khoảnh khắc của ngày lễ Bổn mạng được cử hành trong bầu khí sốt mến: Từ sáng tinh sương, cả cộng đoàn đã cùng nhau cất cao những lời ca tiếng hát và tham dự Thánh Lễ do cha Phaolo Hồ Trọng Phu, SDB cử hành. Những lời hát thánh vịnh hòa cùng tâm tình sốt mến của từng chị em, những lời ước nguyện hòa cùng lời cầu chúc, sự hy sinh, quảng đại của quý Sơ trong cộng đoàn, tất cả như dệt nên một bản nhạc yêu thương. Các tâm hồn như mặc lấy sự tràn trề của ơn thánh, của niềm vui sướng để sống lại hình ảnh cô bé Maria ba tuổi lanh lẹ bước qua những bậc thang để tiến vào Đền Thánh. Các chị em đã cùng nhau dừng lại để chiêm ngắm và suy niệm về cuộc đời Mẹ Maria và cùng ngước nhìn lên Mẹ. Cả cuộc đời Mẹ là một lễ dâng kéo dài. Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo để chúng em biết thưa xin vâng như Mẹ, với lòng tin tưởng và quảng đại, để Thiên Chúa viết những gì Người muốn. Như Đức Maria, chúng em cảm nghiệm lời mời gọi cưu mang Thiên Chúa trong cung lòng mình và vội vã lên đường để đến với mọi người.


Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Dì Maria Giám tỉnh, quý Sơ và các chị là những người đã luôn nâng đỡ chúng em trong đời sống ơn gọi. Đặc biệt qua dịp lễ Bổn Mạng này, chúng em cảm nhận sâu hơn tình thương mến trong giờ kinh nguyện, lời cầu chúc và cả những món quà đầy ý nghĩa. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho Dì Giám Tỉnh, quý Sơ và các chị thật nhiều sức khỏe, luôn an vui và tràn đầy ân thánh.