img-detail
calendar 22/11/2024

Bản tin tổng hợp: Mừng lễ Mẹ Dâng Mình - Bổn mạng Định hướng, Tiền Đệ tử và Đệ tử FMA

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,

thần trí tôi hớn hở vui mừng,

vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi”. (Lc 1,46)

Một người nữ đã dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa ngay từ tấm bé và đã trở thành người cộng tác với Chúa trong hành trình cứu chuộc nhân loại. Người nữ đó không ai khác chính là Mẹ Maria - Nữ Vương dịu dàng và khiêm nhường của chúng ta. Noi gương Mẹ, những người trẻ đầy sức sống muốn đáp trả lời mời gọi yêu thương của Chúa để bước theo Chúa trên con đường dâng hiến và đã nhận Mẹ Dâng Mình làm Bổn mạng. Đó là các em Định hướng, Tiền Đệ tử và Đệ tử Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, VTN.

***

Cộng đoàn Đức Huy. Vào lúc 17h15’ ngày 20/11, giờ Kinh chiều I lễ Mẹ Dâng Mình đã diễn ra cách sốt sắng với chủ đề “Dâng hiến như Mẹ”. Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban phụng vụ, cộng đoàn có giờ suy niệm ơn gọi dâng hiến của Đức Maria, Mẹ và mẫu gương của đời sống chúng ta. Mẫu gương tuyệt hảo - Người nữ đơn sơ, nhạy bén trước tác động của Chúa Thánh Thần và là người nữ luôn sẵn sàng thưa tiếng “Xin Vâng”.

Sau giờ Kinh Chiều I, cộng đoàn tiếp tục hiệp hành trong khoảnh khắc của chương trình văn nghệ chúc mừng bổn mạng của Đệ tử. Chương trình bắt đầu lúc 19h45’ với các tiết mục được chị em chuẩn bị, tập dợt chu đáo trong thời gian qua với tất cả tình mến dành cho Mẹ Maria. Từng lời ca, điệu múa diễn tả tiếng lòng của chị em “Nguyện đời con dâng trao về Chúa… Đời buồn vui con được Chúa song hành trên đường chung nhịp bước rao truyền Tin Mừng để cuộc đời vang khúc yêu thương”.

Niềm vui ngày lễ được sống động hơn với mục đố vui và học hỏi về Mẹ Maria. Cả cộng đoàn tràn ngập trong tiếng cười trong bầu khí huynh đệ trìu mến. Với tiết mục đồng ca, bản Magnificat “La mia anima canta” của các em đệ tử đã vang lên đầy du dương nhẹ nhàng, như cùng với Đức Maria để tạ ơn Thiên Chúa tình thương. Đêm văn nghệ khép lại bằng lời buona notte của Sr. Teresa Kim Trang – Phó Phụ trách cộng đoàn.

Sáng ngày 21/11, lúc 4h30, giờ Kinh sáng và Thánh lễ mừng Bổn mạng được cử hành tại nhà nguyện cộng đoàn. Thánh lễ diễn ra thật sốt sắng với sự hiện diện của cha chủ tế Phaolo Hồ Trọng Phu, SDB. Trong bài giảng, cha chia sẻ về hành trình dâng hiến của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Cha mời gọi mỗi chị em hãy “Bước theo chân Mẹ và sống như Mẹ thuộc trọn về Chúa qua mọi biến cố buồn vui của cuộc sống và luôn tâm niệm rằng con thuộc về Chúa”. Cuối thánh lễ, cha đã có những lời chúc thân thương đến chị em đệ tử và cả cộng đoàn.

Để diễn tả tâm tình tạ ơn và tăng thêm tương quan yêu mến Mẹ Rất Thánh, các chị em đã có chuyến hành hương lên Đức Mẹ Núi Cúi lúc 8h45. Khoảnh khắc thinh lặng trước Mẹ thật quý để cầu nguyện và tạ ơn vì Mẹ đã luôn nâng đỡ giữ gìn các chị em trong hành trình ơn gọi, cùng xin Mẹ tiếp tục đồng hành với các chị em trên mọi bước đường dâng hiến, cách riêng trong ơn gọi Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Tiếp tục bầu khí của ngày lễ, cộng đoàn có giờ cử hành và suy niệm kinh Mân Côi vào lúc 17h15 để tạ ơn và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cho các ý chỉ của Tỉnh dòng và tất cả các công cuộc của sứ mệnh chúng ta.

Ngày lễ khép lại trong bầu khí vui tươi và tâm tình tri ân của muôn con tim biết ơn. Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân trên Sr. Teresa Phụ trách, quý Sơ trong cộng đoàn, đặc biệt là những người đồng hành với chúng con trong hành trình ơn gọi này. Xin Chúa cũng ban cho chúng con những ơn lành cần thiết và giúp cho mỗi chị em chúng con luôn mở lòng và dễ dạy như Đức Maria, mẫu gương sống của chúng con.

Như Mẹ, nguyện dâng lên Chúa trọn vẹn cả xác hồn chúng con. Amen.

Anna Thanh Thủy, Đệ tử FMA


***

Cộng đoàn Xuân Hòa. Vào lúc 05g15 ngày 21 tháng 11 năm 2024, tại nhà nguyện Xuân Hòa - Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, các em Định hướng, Tiền đệ tử và quý Sơ đã hiện diện để cùng tham dự Thánh lễ Bổn mạng.

Thánh lễ diễn ra trang nghiêm và sốt sắng với sự chủ tế của cha Vinh-sơn Hoàng Công Long, OP. Trong bài giảng, cha giúp các em xác tín việc Chúa đã mời gọi ta, hãy sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Chúa, như Mẹ Maria đã nhận ra ân sủng của Thiên Chúa khi thưa tiếng “Xin vâng”. Cha cũng mời gọi các em hãy luôn mau mắn đáp trả lời mời gọi để thực thi thánh ý của Ngài trong từng giây phút trong hành trình ơn gọi của mỗi người. Đồng thời, ngài nhắn nhủ các em hãy luôn tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ Maria bởi vì nhờ Mẹ, chúng ta xin gì cùng Thiên Chúa, Ngài cũng sẽ nhận lời.

Sau Thánh lễ, quý Sơ trong cộng đoàn đã cùng chia sẻ niềm vui và trao gửi đến các em những lời chúc mừng trong ngày lễ Bổn mạng. Với chủ đề “Cùng Mẹ, con vui bước dấn thân”, các chị em đã cùng nhau diễn tả niềm vui và lòng yêu mến Mẹ qua các tiết mục văn nghệ. Tiết mục văn nghệ nói đến sự khác biệt trong đời sống ơn gọi. Qua các tiết mục, các chị em muốn diễn tả sự khác biệt không phải là một phiên bản lỗi nhưng là giai điệu để cuộc sống thêm phong phú. Và đối với Thiên Chúa, tất cả đều đáng trân quý.

Kết thúc buổi lễ, những chia sẻ của Sr. Maria - Phó Phụ trách cộng đoàn về sự khác biệt của quý Sơ và đệ tử, đã giúp các chị em hiểu hơn, sự khác biệt là tất yếu ngay cả trong đời sống cộng đoàn tu trì. Tuy nhiên, nét đẹp của đời sống dâng hiến là việc mỗi người nỗ lực cùng hòa vào trong một điểm chung: “chung tin, chung yêu, chung con đường, chung Thiên đường”.

Tạ ơn Chúa vì một ngày lễ thật vui và tràn đầy ý nghĩa. Những món quà và những lời cầu nguyện thiêng liêng từ quý Dì, quý Sơ và các chị em trong Tỉnh dòng cũng như cộng đoàn như nhắc nhở mỗi chị em chúng con sống tinh thần dâng hiến và phó thác của Mẹ, để chúng ta hoàn toàn dấn thân phục vụ Chúa. Xin cho chúng con luôn biết nhìn lên mẫu gương của Hiền Mẫu Maria, phó dâng đời mình cho Chúa, chọn thánh ý Thiên Chúa làm lẽ sống. Xin Chúa ban cho chị em chúng con luôn mạnh khỏe vui tươi, thêm niềm tin, nghị lực và sức mạnh để vững bước trong ơn gọi của chúng con.

Nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria, xin Thiên Chúa chúc lành cho quý Sơ trong Tỉnh dòng vì sự quan tâm, đồng hành cùng những lời chúc tốt đẹp dành cho chúng con cũng như khích lệ chúng con dưỡng nuôi ơn gọi thánh hiến.

Teresa Nhật Linh, Định hướng Xuân Hoà












Xem thêm hình