Giới trẻ FMA Tân Hà – Bảo Lộc hồi tâm mùa Vọng
Đinh Tiến Dương - giới trẻ FMA Tân Hà Bảo Lộc
Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trong năm phụng vụ, Giáo Hội mời gọi mỗi tín hữu chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Giáng Sinh. Trong tâm tình đó, tối thứ Hai ngày 16/12/2024, chúng con - các bạn giới trẻ FMA Tân Hà - Bảo Lộc có những giây phút hồi tâm, sống chậm để lắng nghe tiếng Chúa và sửa những con đường tâm hồn đang gồ ghề, chưa thẳng, chưa ngay.
Bắt đầu buổi chia sẻ, Cha Giuse Phạm Thanh Bình, SDB mời gọi chúng con lắng nghe đoạn lời Chúa Lc 3, 1- 6: “…Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.” Cha Giuse cũng mời gọi chúng con canh tân lòng tâm hồn mình. Một tâm hồn với những hành lý cồng kềnh của sự ích kỷ, sự tự cao, yếu đuối, tội lỗi và những tương quan bị rạn nứt giữa Thiên Chúa và con người, giữa người với người. Qua đó, Chúa cũng kêu gọi chúng con bước theo gương Ngài để sống theo hiến chương “Tám mối phúc thật”:
Phúc cho những kẻ có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho những kẻ hiền lành, vì họ sẽ được đất Hứa làm cơ nghiệp.
Phúc cho những kẻ ưu phiền. vì họ sẽ được ủi an………………. (Mt 5,3-12; Lc 6,20-23)
|
|
Với những gợi ý suy niệm, bầu khí tĩnh lặng của màn đêm và tiết trời se lạnh đã giúp chúng con chạm thật sâu cõi lòng để gặp Chúa, gặp được bản thân. Sau đó chúng con đã cùng nhau xét mình, xưng tội. Ngang qua đây, chúng con có thể cảm nhận tình yêu thương của Chúa dành cho mỗi người chúng con.
|
|
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có cơ hội để nhìn lại con đường tâm hồn. Biết bao mùa Vọng đã qua đi, biết bao lần quyết tâm để đổi mới tâm hồn, nhưng cũng có bao lần chúng con đã không kiên nhẫn để hành động những điều tốt, nói lời yêu thương, dành thời gian cho Chúa và cho tha nhân.

Nhân dịp
mùa Vọng này, chúng con cũng muốn làm những việc làm cụ thể: dọn dẹp căn nhà nội
tâm. Việc dọn đường này đòi nhiều hy sinh, lao nhọc, nhưng một khi vì yêu Chúa
mà dọn thì không kể chi vất vả nữa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con trong sự bền
tâm thực hành những điều Chúa đã gieo vào lòng chúng con. Để chúng con hướng tới
mừng Chúa Giáng Sinh và năm Thánh 2025 với niềm hy vọng trong tình yêu.



