Các Nhóm Trẻ FMA - Chung chia niềm vui Giáng Sinh
Sr. Maria Nguyễn Lưu, FMA
Sr. Maria Thảo Ly, FMA
BA NHÓM HỘI LÀNH VUI CHƠI GIÁNG SINH
Trong tiết trời se lạnh của những ngày Giáng Sinh gần kề, chiều ngày 22/12/2024, các anh chị Cộng tác viên của Trung tâm Mazzarello đã tổ chức vui chơi Giáng Sinh cho các em trong nhóm Hội Lành (nhóm Phụng vụ Lời Chúa, nhóm Thiên Thần và nhóm Đaminh Savio) tại nhà Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ với mục đích tạo không gian vui chơi lành mạnh và giúp các em chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh vui tươi, ấm áp, đầy tình yêu thương.
Sau giờ học giáo lý, 15h45 các em nhóm Hội Lành chúc mừng Giáng Sinh tới Sr. Teresina – Phụ trách Cộng đoàn, Sr. Maria Ngọc Điệp - Ủy viên Tỉnh hội Hiệp hội Cộng tác viên và các anh chị nhóm Cộng tác viên. Sau lời chúc mừng là lời cám ơn của các em diễn tả qua những món quà nho nhỏ gửi tới quý Sơ và các anh chị.
|
|
|
|
|
|
|
Tiếp đó, các em có giờ cầu nguyện ngắn trước khi bước vào những trò chơi hấp dẫn và vui nhộn. Để bầu khí thêm sôi động, các anh chị phát cho mỗi em một chiếc mũ ông già Noel dễ thương và nhảy bài cử điệu Giáng Sinh đầy trẻ trung, sống động khởi đầu các trò chơi. Các em tham gia chơi với tất cả niềm vui, nhiệt tình và lòng hăng say. Qua các trò chơi, các em học cách phối hợp với nhau và khéo léo vượt qua các thử thách để cùng nhau về tới đích trong các vòng thi. Bầu không khí rộn ràng với những tiếng vỗ tay cổ vũ và nụ cười không ngớt trên khuôn mặt các em. Sau các trò chơi các em nhận được những phần quà giải thưởng, cùng những ly trà sữa, bịch snack mà các anh chị đã chuẩn bị.
|
|

Niềm vui thực sự các anh chị đem lại không chỉ là tiếng cười và những món quà, nhưng là những bài học giá trị đằng sau các trò chơi mà các em đã tham gia, đó là sự đoàn kết, tinh thần hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau và nhận ra những hy sinh thầm lặng của những người bên cạnh đã đồng hành với các em trong cuộc sống. Tất cả tâm tình và lòng biết ơn của các em được gói gém trong món quà dâng Chúa Hài Đồng của trò chơi cuối cùng, như Ba Vua xưa kia dâng lễ vật cho Hài Nhi, các em cũng dâng lên Chúa “sự hy sinh, lòng trung thực, tình yêu thương và tinh thần cầu nguyện” với ước muốn mỗi ngày được gần Chúa hơn.
|
|
|
|
Một buổi vui chơi khép lại với đầy niềm vui và ý nghĩa. Nguyện xin Hài Nhi Giê-su ban xuống từng em trong nhóm Hội Lành và từng anh chị Cộng tác viên NIỀM VUI – BÌNH AN và NIỀM HY VỌNG, để mỗi người trở nên “món quà” trao ban cho người khác.
|
|

***
GIÁNG SINH HIỆP HÀNH VÀ HY VỌNG
“Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân.” (Thánh Augustinô).
Lúc 19h cùng ngày, nhóm “Bạn Chúa Giê-su” do các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) đồng hành đã có một buổi giao lưu tông đồ cùng nhóm bạn trẻ “Ta khát” do quý Thầy dòng Tên (SJ) phụ trách, đã có một buổi giao lưu tông đồ thật ý nghĩa.

|
|
|
|
Dưới sự đồng hành của quý Thầy và quý Sơ, các bạn trẻ đã cùng nhau mang niềm vui Giáng Sinh đến với những anh chị em ở hai khu nhà trọ. Các bạn cùng nhau trao tặng những phần quà cho các trẻ em và viếng thăm từng gia đình. Khi lắng nghe những chia sẻ, những hoàn cảnh vươn lên trong cuộc sống, đã đánh động tâm hồn các bạn trẻ. Bạn Anh Thư chia sẻ: “Mỗi em nhỏ đều mang một câu chuyện, một hoàn cảnh riêng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên môi các em, em cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa. Nhìn các em háo hức mở quà, lòng em tràn ngập niềm vui. Chính những khoảnh khắc đó khiến em hiểu rằng, hạnh phúc không chỉ đến từ việc nhận, mà từ việc mang đến niềm vui cho người khác”.
|
|
Chuyến tông đồ kết thúc trong sự bình an của Hài Nhi Giê-su trước hang đá của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Ước gì sự bình an ấy luôn ấm trong tâm hồn của từng người trẻ, để các bạn có thể sưởi ấm tâm hồn của những anh chị em xung quanh.
|
|
|
























