Xuân Ghi ơn, xuân sum vầy, xuân Hy vọng
Teresa Nguyễn Lan, FMA
Ngày 19/01/2025, Cộng đoàn Sinh Nhật Đức Mẹ - FMA Trại Gạo, Giáo phận Thái Bình đã tổ chức XUÂN GHI ƠN 2025 cho các em học sinh và cựu học sinh Mẫu giáo.
Từ sáng sớm, các em đã nô nức trở về mái trường, nơi ghi dấu kỷ niệm của những ngày đầu tiên rời xa bố mẹ để đến trường lớp, nơi mà các em được dạy dỗ, được chăm sóc, được yêu thương. Niềm vui được nhân lên vì các em được gặp lại các Sơ, được gặp lại các bạn học ngày bi bô tập nói. Các em mang theo tâm tình biết ơn Thiên Chúa, biết ơn Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, cách riêng quý Sơ đã và đang hiện diện tại Giáo xứ Trại Gạo để tiếp tục sứ mệnh giáo dục và đồng hành với người trẻ theo tinh thần của Cha Thánh Gioan Bosco và Mẹ Thánh Mazzarello.
|
|
|
|
Sau tiếng nhạc rộn ràng đón xuân để khởi động cho ngày mới, các em đã chú tâm lắng nghe và năng động trả lời những câu hỏi trong bài chia sẻ đầu năm của Sr. Maria Nguyễn Nghiệp - Phụ trách cộng đoàn. Với những chia sẻ gần gũi và dễ thương giúp các em nhận ra bổn phận của các em trong đời sống, biết vâng lời bố mẹ, biết tránh xa những điều xấu.
|
|
Tiếp đến là những tiết mục văn nghệ và lời chúc tết đầy hấp dẫn, sôi động và đơn sơ của các diễn viên nhí đã để lại nhiều tiếng cười và bài học cho mọi người.
|
|
|
|
Sau đó, các bé tham gia các trò chơi tại các gian hàng và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn. Ai cũng vui vẻ và biết ơn quý Sơ và những người cộng tác đã tổ chức chương trình này.
|
|
|
|
|
Một ngày XUÂN GHI ƠN thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Mong rằng mỗi dịp xuân ghi ơn là một dịp các bé được sống lại lòng biết ơn, biết ơn Thiên Chúa, biết ơn bố mẹ, biết ơn quý Sơ và biết ơn nhau. Trong niềm hy vọng của Năm Thánh 2025, chúc các bé luôn ngoan, vui vẻ, mạnh khoẻ và bình an trong tình yêu của Chúa Xuân.
|
|
















