img-detail
calendar 25/03/2025

Lan tỏa lòng biết ơn

Trong một bài giảng năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxico đã chia sẻ: “...những đền thờ của sự thánh thiện là các nhà hưu dưỡng của các linh mục và các nữ tu già yếu...".  Trong tâm tình đó hòa cùng với lòng biết ơn  đến quý Cha, quý Sơ là những người đã dâng hiến cuộc đời phục vụ đoàn chiên Chúa đã trao phó, chiều  ngày 23.03.2025 quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ cùng các bạn trẻ liên xứ đang sinh hoạt cùng quý Sơ tại 2 cộng đoàn Tân Hà và Lộc Tân đã đến thăm quý Cha tại nhà hưu dưỡng thuộc giáo phận Đà Lạt, quý Sơ và những cụ già neo đơn viện dưỡng lão thuộc Tu Hội Nhập Thể - Tận Hiến - Truyền Giáo giáo xứ Tân Thanh, giáo hạt Bảo Lộc.





Đối với các bạn, đây là một dịp đặc biệt để tỏ lòng tri ân đến quý Cha, quý Sơ đã dành cả cuộc đời để nuôi dưỡng đức tin cho những người giáo dân, cũng như đồng hành với giáo xứ trong công cuộc xây dựng và phát triển. Nhìn thấy nụ cười nhân hậu, nét mặt ánh lên niềm hạnh phúc, sự thánh thiện và những câu chuyện thời xưa, thời nay khiến các bạn không khỏi xúc động. Dù trong giai đoạn “xế chiều” nhưng các Ngài vẫn sống sự phó thác trong tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Sự thánh thiện và tình liên đới của các ngài không còn gói gọn trong nhà hưu dưỡng nhưng được lan rộng cho thế giới, cho Giáo Hội và cả những nỗi đau của nhân loại ngang qua lời kinh nguyện, những lời khuyên chân thành dành cho mọi người.



Đây là cơ hội quí giá để các bạn trẻ đem đến những hương vị của tình thương mến, sự kính trọng, lòng biết ơn, niềm vui, sự lắng nghe đồng cảm, và cả những lời cầu nguyện dành cho mọi người. 




Kết thúc một ngày thật ý nghĩa, các bạn nhận lãnh sự chúc lành của quý Cha. Mọi người ra về trong niềm hân hoan và gửi đến lời chúc sức khỏe, sự bình an, niềm hy vọng, tình yêu thương đến đến với quý Cha, quý Sơ và những cụ già. Nguyện chúc quãng đời còn lại của các ngài như được viết trong sách Huấn Ca: “Người tuổi già thì đẹp lòng Chúa, được Chúa yêu dấu” ( Hc 4, 7)

                                                                             Bài viết: Xanh Hy Vọng

                                                           Hình ảnh: Phêrô Đinh Tiến Dương