img-detail
calendar 04/04/2025

Mùa vui trở về

Trong thời gian vừa qua, các chị em cộng đoàn Lộc Tân đã tổ chức cho các nhóm tông đồ tĩnh tâm mùa Chay và chia sẻ với nhau để trở về trong tương quan với Chúa và gắn kết các thành viên trong nhóm. Cha Antôn Nguyễn Đức Đường – Phó xứ giáo xứ B’sumrac, được cha xứ ủy nhiệm để đồng hành, gợi ý suy tư cho các nhóm.

***



Lúc 9h30 sáng Chúa nhật 23/3/2025, gần 50 em gồm giáo lý viên và học sinh lớp Vào Đời tham dự buổi tĩnh tâm tại khu vườn đẹp của một vị ân nhân. Bên cạnh đó có sự đồng hành của Sr. Catarina Phương Khanh và Sr.  Catarina Kim Huyền. Các em được lắng nghe những chia sẻ của Cha phó như cơ hội nhìn lại một khuynh hướng chưa tốt đang chi phối bản thân và chú tâm từ bỏ như hành trình “Trở về trong hi vọng”. Sau bài chia sẻ, Cha giúp các em nhận thấy việc dạy giáo lý không phải là một công việc nhưng là một ơn gọi thừa tác trong giáo xứ. Cha mời gọi các giáo lý viên “học biết tâm lý của các em học sinh để thông cảm và yêu thương các em”, Cha cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo lý viên trong việc “làm gương sáng” cho các em về mọi mặt. Với không gian đẹp và thoáng đãng, các bạn trẻ được mời gọi dành trọn thời gian để cầu nguyện, lắng nghe điều Chúa nói.











Sau những giờ phút gặp gỡ Chúa trong thinh lặng và chia sẻ thiêng liêng, các em có giờ cơm trưa và một buổi chiều “Nhịp bước cùng Giêsu”. Những trò chơi hấp dẫn, vui nhộn lôi kéo các bạn nhịp bước cùng đồng đội và học cách bước cùng Chúa Giê-su. Cuối ngày, bằng cây thánh giá mỗi người tự làm, Sr. Catarina Phương Khanh hướng dẫn các bạn ghi nhớ quyết tâm để trở về sống trong đời thường.



***

Buổi chiều cùng ngày, gần 60 anh chị em thuộc hội Lòng Chúa Thương Xót và hội Cựu Học Viên FMA có buổi hồi tâm, xưng tội tại nhà thờ giáo xứ. Với cái nhìn thực tế, khởi đi từ đoạn thư của thánh Phaolô về đời sống gia đình, Cha phó Antôn mời gọi các chị duyệt xét lại vai trò của mình trong gia đình, những ơn lành Chúa ban, những điều mỗi người cần thay đổi để gia đình trở nên trường dạy đức tin cho con cái. Sr. Magarita Bích Thảo giúp tóm kết từ gợi ý của Cha để mỗi người cầu nguyện và chọn lựa những quyết tâm thật cụ thể cho đời sống mình.



***

 Với thao thức cho mọi người có điều kiện xưng tội trong mùa Chay Thánh, ngày 28/3, Sr. Anna Mận dẫn Cha phó đến từng nhà các bệnh nhân ốm liệt để giải tội cho họ. Tuy nhiều người lớn tuổi, chỉ nói được bằng tiếng K’ho, nhưng Cha phó – mới đang học tiếng dân tộc này - và Sr. Anna, mỗi người cố gắng phần mình để hiểu và giúp họ xưng tội, phần còn lại chắn chắn được phó thác cho lòng thương xót của Thiên Chúa.

***

Chúa Nhật 30/03, hơn 30 bạn trẻ của giáo xứ cũng đã “Cùng Thầy Giê-su lên núi” và có những kinh nghiệm tuyệt vời với Chúa và với nhau. Buổi sáng, vượt chặng đường dốc cheo leo đúng chuẩn thử thách đến đỉnh đồi, các bạn thiết kế một khu vực để nghe giảng, tòa giải tội, … mà các bạn thấy rất “chill”. Gần trưa, Cha phó Antôn đã đến với nhóm. Qua câu chuyện Tin Mừng về người cha nhân hậu, Cha giúp các bạn nhìn lại phần gia tài quý giá mà mỗi người đang được hưởng nhận nơi gia đình cũng như giáo xứ. Từ đó, mỗi người duyệt xét xem mình có đang sử dụng đúng những ân huệ Chúa ban, hay đang “tiêu xài hoang phí” bởi những thói quen chưa tốt, bởi sự thiếu tích cực, hăng say trong đời sống và hoạt động tông đồ. Với không gian thanh vắng và sự đồng hành của các Sơ, các bạn đã có thời gian lắng đọng, cảm nhận sự hiện diện của Chúa nơi khung cảnh núi đồi, nắng gió mà hằng ngày vốn rất quen thuộc với các bạn.



Sau bữa cơm trưa dưới chiếc lán “dã chiến”, các bạn có một buổi chiều vui chơi đầy tiếng cười khi cùng nhau vượt qua những thử thách trên hành trình diễn tả sự hoán cải, chọn lựa để về được “nhà cha”. Trời chiều mưa nặng hạt lại là một kinh nghiệm để các Sơ và các bạn đón nhận thực tại với sự lạc quan. Các bạn nói: “Mưa chơi càng vui, đường về đỡ trượt cát Sơ ơi!”. Thiên Chúa có kế hoạch của Ngài khi mưa vừa đủ để vui chơi và tạnh ráo để các bạn có thời gian chia sẻ với nhau những cảm nghiệm đẹp sau một ngày, những thao thức cho các thành viên vắng mặt, và nói lên lời cám ơn Cha, quý Sơ và cám ơn nhau.



***

Ở mỗi nhóm, với những hoạt động và đề tài khác nhau, nhưng tất cả đều cảm nhận được niềm vui của sự gắn kết và mong chờ lần sau được tham dự những dịp như thế. Đặc biệt, nhiều người đã có kinh nghiệm lắng nghe tiếng Chúa và được chạm đến lòng thương xót của Chúa trong bí tích Hòa giải.

Dịp tĩnh tâm này, tuy không thể cùng nhau trực tiếp đồng hành với các nhóm, nhưng các chị em FMA cộng đoàn Lộc tân luôn trong tinh thần cùng nhau khi lên kế hoạch, cùng nhau tìm những phương thế, cùng hiệp lời cầu nguyện để các đối tượng tông đồ có dịp hồi tâm, xưng tội ý nghĩa và tròn đầy nhất. Xin Chúa đón nhận những tấm bánh nhỏ bé từ mỗi người và hóa ra nhiều nơi tâm hồn các bạn trẻ và những người được trao phó cho chúng con.

FMA Lộc Tân