Được cuốn hút bởi tình yêu
Sr. Teresina Vân Yến, FMA
Con người sống trong một thế giới bị đánh dấu bởi những tổn thương của chiến tranh, thiên tai, hận thù, nghèo đói, bệnh tật, huỷ hoại sinh thái và lạm dụng lẫn nhau. Quay quắt với những nỗi đau chung đó, rộn lên trong tôi một dấu chấm hỏi và một ước mơ: Làm thế nào để có thể “xoa dịu và chữa lành” những vết thương của nhân loại? và mơ về tương lai là “Hoà bình cho thế giới”. Nhịp bước với các chị em lên đường như “Những người hành hương của Hy Vọng” trong Năm Thánh 2025, mang trong mình rất nhiều tâm tình cháy bỏng, cảm xúc dâng trào, lòng biết ơn, niềm hy vọng … cất bước vội vã lên đường, có Mẹ Maria đồng hành hướng về Thiên Chúa và Đền Thánh của Người, dấu chỉ của niềm hy vọng duy nhất bừng sáng trong tôi.
Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi:
“Ta cùng trẩy lên đền thánh Chúa!”
Và giờ đây, Giêrusalem hỡi,
Cửa nội thành ta đã dừng chân. (TV 122)

Dừng chân nơi Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Cảm nhận đầu tiên trong tôi là niềm hạnh phúc được thuộc về Chúa và Giáo hội của Người. Nơi tôi đang đứng chính là “Trái tim của Giáo hội, vùng Đất thánh thiêng của niềm tin Kitô giáo, sức mạnh của sự hiệp nhất và tình thương được lan toả cho hết mọi dân tộc, mọi con cái của Ngài qua muôn ngàn thế hệ không hề đổi thay. Hạnh phúc dâng trào khi được bước qua “Cửa Thánh”, cảm nghiệm rất sâu và sống động nơi tôi “Chúa Giêsu là Cửa” – “Tôi là Cửa, ai qua Tôi mà vào thì sẽ được cứu” (Ga 10,9). Bước vào cửa, là bước vào trái tim Chúa Giêsu để đón nhận lòng thương xót và ơn cứu chuộc của Chúa Cha. Ở lại trong trái tim của Chúa Giêsu, tôi đã cầu nguyện rất nhiều cho Giáo hội được hiệp nhất, nên một chủ chiên – một đoàn chiên, cho những người thánh hiến sống đúng căn tính Mục tử hay Mẫu tử nhân lành như Chúa Giêsu, cho mỗi người kitô hữu luôn sống kiên vững trong niềm tin vào Chúa Kitô giữa muôn vàn thử thách, cho thế giới được hoà bình, cho mọi người sống bình đẳng, an hoà, hạnh phúc yêu thương, không phân biệt sang hèn, địa vị, sắc tộc, niềm tin tôn giáo.
Ôi Cửa Thánh! Mở ra niềm Hy vọng
Năm Hồng Ân, nối kết sự hiệp thông
Hãy mở rộng, Cửa lòng để lãnh nhận
Kín múc nguồn thánh sủng đã trào dâng.
Cùng nhau “Thắp sáng Tin mừng Hy vọng” cho thế giới hôm nay, là ước muốn mãnh liệt trong tôi, cũng như của biết bao người nhiệt tâm, dấn thân lên đường vì Đức Kitô, để nền văn minh tình thương và hoà bình được chiếu sáng.
|
|
Vùng Đất Thánh thứ hai nơi tôi được chạm chân đến, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi “MORNESE – MỘT VÙNG ĐẤT, MỘT HỒNG ÂN”, nơi Maria Domenica Mazzarello được sinh ra, nơi khai sinh Hội dòng và cũng là nơi mà mọi người Con Đức Mẹ Phù Hộ được sinh ra. Nơi đó Thiên Chúa đến gặp gỡ - kêu gọi - mạc khải cho ta một đoàn sủng, một sứ mạng. Trở về với nguồn cội, để thấu hiểu hơn kế hoạch tình yêu của Thiên Chúa được thực hiện nơi Mẹ Thánh Mazzarello, nơi ngài được sinh ra, được sống những ngày yên bình, dạt dào tình Chúa, ấm áp tình người. Tôi để mình chìm thật sâu, để lòng thật lắng và lặng, để có thể nhìn – nghe – nếm – cảm – chạm được những điều diệu kỳ mà Thiên Chúa đã thực hiện trong một vùng quê hẻo lánh, nơi một con người bình dị, bé nhỏ nhưng lại vọt trào một đoàn sủng có sức cứu độ.


“Thiên Chúa đã làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ?” câu hỏi của Mazzarello khi còn bé đã hỏi cha của mình, biểu lộ một tâm hồn hướng về Chúa, dù lúc đó chưa hiểu biết gì. Từ nhỏ, Main (tên thường gọi) đã thể hiện mình là người cởi mở với các giá trị và đức tin. Sự can thiệp kịp thời của người cha mở đường cho cô gặp được Thiên Chúa hằng sống và chân thật, Đấng đã mặc khải cho cô căn tính sâu xa nhất của Người qua tình phụ tử. Main không thể nào mà không nghĩ đến sự hiện diện mạnh mẽ của Thiên Chúa là Cha, một Người Cha toàn năng, tốt lành, nhưng cũng rất đòi hỏi.

Làm thế nào mà Mazzarello - một thôn nữ bình thường, không biết chữ, lao động trong những công việc đồng áng, lại có những kinh nghiệm thiêng liêng thật sâu? Câu trả lời là: Thiên Chúa đã cuốn hút cô và cô để cho Ngài cuốn hút. Nơi Main, công việc và kinh nguyện là hai yếu tố cốt lõi đan quyện vào nhau, cùng nhau làm nên đời sống thiêng liêng của cô. Nhịp bước với Main trên những nẻo đường của cuộc sống, để khám phá ra những điểm hẹn tình yêu, nơi Main gặp gỡ Đấng là tình yêu, là nguồn sức mạnh, là hạnh phúc đích thực, Đấng mà lòng trí cô luôn khao khát được gắn bó mọi giây phút trong cuộc đời.
Cánh cửa sổ Valponasca – Nơi hẹn hò tình yêu với Giêsu. Lặng ngắm ngọn đèn chầu từ đàng xa, hắt lên tia sáng từ nhà thờ của giáo xứ, đã giúp Main có thể hiệp thông với giáo dân trong giáo xứ, cùng thờ lạy và tạ ơn Chúa Giê-su vì một ngày bình yên và xin Ngài chúc lành. Giây phút hẹn hò ấy đã làm tan biến mọi mệt nhọc và thánh hoá mọi hoạt động trong ngày sống của cô.
|
|
Giếng nước Mornese – Nơi kín múc nguồn tình yêu. Mỗi sáng tinh sương đến giếng lấy nước, Mazzarello cảm nhận như được ngập chìm trong mạch nước yêu thương của Thiên Chúa, ước muốn được hòa mình trong dòng chảy yêu thương của Đấng là nguồn mạch tình yêu.
|
|
|
Thánh Đường – Nơi chiêm ngắm tình yêu. Lòng say mến Chúa Giêsu Thánh Thể bừng cháy trong tim thật mãnh liệt, đến nỗi dù mùa đông giá lạnh hay mùa hè oi bức, dù con đường khúc khuỷu, gồ ghề hay sương tuyết phủ kín ngọn đồi, cũng không thể cản bước chân của Main mỗi ngày đến để được đón rước Giêsu, được nhận chìm và hoà tan trong Giêsu, được kín múc nguồn tình yêu Giêsu để trao ban tình yêu.
Suối Roverno – Nơi kết nối tình yêu. Tại con suối này, các chị em tiên khởi Mornese đã cùng nhau và cùng các thanh thiếu nữ dạo chơi, giặt giũ, nấu nướng, chuyện trò, ca hát. Tuy là những hoạt động thường nhật nhưng có sức cứu độ, vì góp phần làm cho con người được sống và sống dồi dào. Ở dòng suối mát, các chị đã giáo dục các thiếu nữ sống tinh thần lao tác, niềm vui, và sự thân tình; đồng thời diễn tả lòng khao khát mãnh liệt và sự gắn bó mật thiết hằng ngày với Đấng là Nguồn mạch sự sống, là điểm nối kết tình yêu.

Chạm chân đến vùng Đất
Thánh và đi lại những nẻo đường tình yêu của Mẹ Mazzarello, trong lòng rộn lên niềm
khao khát và ước muốn mãnh liệt sống như Mẹ Mazzarello đã sống:
Yêu
trong thờ lạy
Yêu
trong lao tác
Yêu
trong phục vụ
Yêu
trong hy hiến …
Để mình được canh tân, được
nuôi dưỡng, được mới lại tình yêu dâng hiến, cần để mình chìm sâu, trong nguồn
nước Giêsu – Đấng là Nguồn mạch sự sống; ngụp lặn trong nguồn nước Đoàn sủng là
tinh thần nguyên thủy bắt nguồn từ Mornese, để có thể thông truyền tinh thần tươi
mới, trong sáng, thánh thiện, sản sinh những hoa trái tốt lành và hoà bình cho
thế giới hôm nay.






