img-detail
calendar 01/06/2025

Ngày gặp gỡ Cựu học sinh trường Mầm non Tuổi Thơ

THẮP SÁNG HY VỌNG

Maria Nguyễn Oanh, FMA

Con về lại giữa sân trường,
Nghe tim thổn thức vấn vương thuở nào.
Sơ đây giọng vẫn ngọt ngào,
Tươi cười đứng đó vẫy chào chúng em.

…

Ơn Sơ, nghĩa bạn đong đầy,
Gieo trong trí nhớ những ngày trong veo.
Từ trang vở trắng ban đầu,
Con xây mộng lớn, đẹp màu tương lai.

Trong niềm vui của ngày truyền thống: “Gặp gỡ Cựu Học Sinh Trường Mầm Non Tuổi Thơ”, ngày 30/05/2025, vào lúc 07h00 gần 200 bạn trẻ từ lớp 1 đến lớp 12 đã trở về lại mái trường thân yêu, cái nôi đầu tiên đã ôm ấp và nuôi dưỡng các bạn sau vòng tay của cha mẹ.

Biết bao niềm vui được diễn tả trên khuôn mặt của các bạn khi gặp lại quý Sơ và các bạn của mình tại khuôn viên của ngôi trường thân yêu này. Trước khi bước vào chương trình, các bạn cùng xem lại những bức hình kỷ yếu của một thời học tại mái trường, rất nhiều cung bậc cảm xúc được diễn tả khi nhớ về những ngày thơ bé ấy.





Buổi gặp gỡ năm nay có chủ đề: “Thắp sáng Hy Vọng”, ngay từ giây phút gặp gỡ đầu tiên, sau khi chào đón các thành phần, các bạn cùng nhau múa bài ca chủ đề: “Hành khúc hy vọng” và những băng reo: “Tôi có – Hy vọng/ Bạn có – hy vọng/ chúng ta có – hy vọng… yeah…” làm cho bầu không khí của buổi gặp gỡ thực sự sôi động. Sau đó, Sr. Maria Nguyễn Thị Nga - Phụ trách cộng đoàn FMA Bảo Lộc đại diện quý Sơ có đôi lời chào đón tất cả các bạn đã trở về với mái trường thân yêu này để cùng nhau thắp sáng Hy vọng trong đời sống của mỗi người. Phần khởi động được tiếp tục với tiểu phẩm: “Chuyện cái trống cơm” để diễn tả tâm tình tri ân của mỗi thành viên khi trở về mái trường này.



Tiếp đến, các em được chia làm hai nhóm theo độ tuổi để nghe những bài chia sẻ về niềm hy vọng do Sr. Maria Nguyễn Thị Nga và Sr. Anna Võ Thị Kim Hoàng. Trong bài chia sẻ của mình, quý Sơ cho các bạn hiểu thế nào là hy vọng? Tại sao phải thắp sáng hy vọng? và Thắp sáng hy vọng cho ai? Qua đó, quý Sơ mời gọi các em trở nên chứng nhân của hy vọng ngay trong môi trường sống của mình bằng những nghĩa cử bác ái, yêu thương, giàu chất Tin Mừng. Chính nhờ những hành động cụ thể ấy mà các em có thể nói cho thế giới biết rằng các em luôn hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn, sống tích cực hơn giữa những khó khăn và thử thách của cuộc sống.



Sau đó, các em có ít phút giải lao và bước vào những trò chơi hết sức hấp dẫn dựa theo chủ đề Hy vọng. Với sự năng động và trẻ trung của mình, các em đã cộng tác vui chơi hết mình góp phần làm cho bầu khí huynh đệ trở nên sinh động hơn, mang lại nhiều niềm vui, tiếng cười. Niềm vui ấy còn kéo dài trong bữa cơm huynh đệ, Sơ và trò cùng nhau kể lại những kỷ niệm của những ngày đầu đến lớp.








Trước khi ra về, các em có ít phút lắng đọng cầu nguyện, để tạ ơn Chúa đã luôn yêu thương, chăm sóc các em trong cuộc sống, cách riêng qua mái trường của Mẹ Phù Hộ và trong ngày vui của buổi gặp gỡ này. Hơn nữa, chính Chúa là Đấng khơi nguồn hy vọng, để với Ngài và nhờ Ngài, các em cam kết chọn Chúa trong cuộc sống, cam kết chọn hy vọng cho người khác và cho chính mình.



Cùng trong bầu khí lắng đọng ấy, một em đại diện đã nói lên tâm tình biết ơn của mình đến quý Sơ trong cộng đoàn, quý cô chú Cựu học viên, nhóm Chia sẻ Lời Chúa, quý anh chị Giới trẻ... đã cộng tác với biết bao thao thức, tình yêu mến và sự hy sinh để tạo nên ngày lễ hết sức ý nghĩa này.


Cảm ơn Sơ – ánh sao hy vọng,
Dìu con bước giữa tháng ngày mênh mông.
Ơn Sơ – con chẳng thể quên,
Dạy con chữ nghĩa, dạy con làm người.

Mái trường – bến đỗ một thời,
Cho con bay tiếp giữa đời hôm nay.
Con về thắp sáng tương lai,
Cảm ơn một thuở – những ngày hồn nhiên...


Xem thêm hình