img-detail
calendar 03/06/2025

“Dream Up Mini Concert” – Giai điệu đánh thức ước mơ

Sr. Teresa Phương Thùy, FMA

Vào lúc 16g00, ngày 01/06/2025, tại Cộng đoàn Con Đức Mẹ Phù Hộ Phan Rang, bầu khí trở nên rộn ràng hơn với buổi biểu diễn âm nhạc mang tên Dream Up Mini Concert. Sự kiện đặc biệt này như một sân chơi nghệ thuật giúp các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi với các bạn đồng trang lứa, đồng thời cũng kiến tạo nên một không gian cho các em thể hiện tài năng âm nhạc, nuôi dưỡng ước mơ thăng tiến bản thân và phục vụ cộng đoàn giáo xứ qua các lớp học đệm đàn trong Phụng Vụ.


Buổi hòa nhạc có sự hiện diện thân tình của quý Sơ trong cộng đoàn, quý Phụ huynh, thân nhân của các em tham gia biểu diễn và các học viên đang theo học tại các lớp nhạc của trung tâm. Chương trình được mở đầu rất ấn tượng bằng màn trình diễn bộ gõ tập thể với sự tham gia của các ‘nghệ sĩ nhí’. Âm thanh rộn ràng, nhịp điệu chính xác và sự phối hợp nhuần nhuyễn đã khiến sân khấu trở nên bừng sáng ngay từ những giây phút đầu tiên. Với 12 tiết mục phong phú trải dài trên nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, chương trình đã đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đa dạng từ trang trọng, sâu lắng đến sôi nổi, trẻ trung. Các tiết mục được thể hiện với đầy cảm xúc và kỹ thuật, cho thấy sự tiến bộ rõ nét trong hành trình học tập và rèn luyện của các em. Phần trình diễn nhạc anime hiện đại nhiều màu sắc đã mang đến làn gió mới mẻ, giúp khán giả cảm nhận được nhịp đập của thế giới âm nhạc đương đại. Xen kẽ các tác phẩm cổ điển, những giai điệu đồng quê là bài Thánh Ca nhẹ nhàng, giúp nâng tâm hồn người tham dự lên tới Thiên Chúa như khúc hát của lòng biết ơn.




Dream Up Mini Concert không chỉ là sân chơi âm nhạc, mà còn là cơ hội quý báu để rèn luyện sự tự tin và phong cách biểu diễn trước công chúng. Chính qua những trải nghiệm như thế, các em được khích lệ tiếp tục khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của âm nhạc trong đời sống. Don Bosco từng nói: “Âm nhạc thu hút thanh thiếu niên, giữ chúng trong vòng yêu thương và giúp chúng không sa vào những chỗ xấu.” Vì thế, các ngài luôn khuyến khích việc thành lập các ban nhạc trong các nhà Salêdiêng như một môi trường lành mạnh, nơi âm nhạc giúp các bạn trẻ vui tươi và sống tốt hơn.






Khép lại chương trình, trong không gian tràn đầy tình yêu thương, em Xuân Hoà – học sinh lớp 6 – đã đại diện các bạn đã gửi lời tri ân chân thành đến quý Sơ, những người đã âm thầm khơi dậy niềm đam mê âm nhạc nơi tâm hồn các em. Em cũng đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn đến ba mẹ, những người luôn hy sinh và dành mọi điều kiện tốt nhất để nâng đỡ và chắp cánh cho ước mơ bay xa. “Buổi hòa nhạc này đã kết nối chúng con lại với nhau. Mỗi bạn mang mỗi sắc thái và phong cách biểu diễn riêng. Vì thế chúng con học được nhiều hơn từ các bạn đồng trang lứa, niềm đam mê âm nhạc, sự phong phú cũng như vẻ đẹp…. Ai cũng cố gắng hết sức mình, góp phần làm cho buổi trình diễn thêm tươi sáng và sống động hơn. Chúng con mong chương trình được tiếp tục để các bạn có cơ hội trau dồi kĩ năng trình diễn trên sân khấu, phát huy khả năng và góp phần làm cho cuộc sống thêm hạnh phúc, tươi vui qua tiếng đàn, tiếng hát của chúng con”. 


Dream Up Mini Concert đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn mãi ngân vang, trong trái tim các em và trong ánh mắt đầy tự hào của những người thân yêu. Là những nhà giáo dục Salêdiêng, chúng tôi đã và đang học hỏi không ngừng để tiếp tục tô lên những gam màu tươi sáng trong bức tranh mà các Đấng sáng lập đã phác hoạ, bởi xác tín rằng: “Âm nhạc là một phần thiết yếu trong giáo dục bởi nó giúp người trẻ phát triển cảm xúc, sự tinh tế và óc sáng tạo.” (Maria Montessori) và như Don Bosco đã từng nói: "Âm nhạc làm dịu lòng người và mở lối cho lòng tốt."


Xem thêm hình