img-detail
calendar 12/06/2025

Tâm tình sau khóa sinh hoạt hè 2025 tại Yên Bình

Maria Nguyễn Thị Khánh Linh

Tháng 6 – tháng của sự chữa lành đối với chúng con. Lưu xá Yên Bình, nơi chúng con được quy tụ dưới sự hướng dẫn, đồng hành và tình yêu thương của quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, trở thành một mái nhà ấm áp, nơi chúng con tìm thấy sự bình yên và sức mạnh. Một tuần tại đây là khoảng thời gian đặc biệt, dù có chút tiếc nuối khi phải rời xa những tiện nghi vật chất, những người thân yêu, nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi nhìn lại. Chúng con cảm tạ Chúa vì thời gian đầy ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng con, để chúng con được sống trọn vẹn bên Chúa và bên nhau.

Trong suốt những ngày qua, chúng con đã gặp gỡ những người mà trước đây chưa bao giờ quen biết, những người đến từ những vùng đất phương Bắc khác nhau. Dù vậy, qua những cuộc trò chuyện chân thành, chúng con cảm nhận được sự gắn kết vô hình giữa tất cả, như thể chúng con chỉ là một: một tình thân hữu, một đức tin, một Thiên Chúa và một Giáo hội. Từ những con người xa lạ, chúng con trở thành những người bạn thân thiết, sẻ chia những câu chuyện, những tâm tư mà trước đó có lẽ chưa từng được thổ lộ.


Chúng con – 70 học sinh đến từ các mảnh đất khác nhau trải dài từ nhiều tỉnh của miền Bắc như: Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình... thậm chí khác biệt về phương ngữ và văn hóa, nhưng qua sự quy tụ này, chúng con nhận ra rằng sự khác biệt không phải là rào cản, mà chính là sự phong phú giúp chúng con hiểu hơn về nhau và về thế giới xung quanh. Chúng con cùng tham gia các giờ học về Năm Thánh, tinh thần Dòng, khả năng nhận biết chính mình, rèn luyện kỹ năng sống... Bên cạnh đó, chúng con còn có cơ hội tham gia các trò chơi vận động đầy năng lượng, qua đó, chúng con lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui và sự hăng say của tuổi trẻ qua mỗi hoạt động.





Mỗi buổi sáng, chúng con đều cùng nhau tham dự Thánh lễ, và trong suốt ngày, chúng con có những giờ cầu nguyện thiêng liêng. Nhờ vậy, không chỉ thể xác được phục hồi sau những ngày tháng vất vả học hành, mà tâm hồn chúng con cũng được chữa lành, tìm thấy sự bình an trong Chúa.



Một tuần trôi qua, chúng con nhận thấy rằng mình đã nhận được nhiều hơn những gì mình tưởng tượng khi bước chân đến đây. Với môi trường khang trang, sạch sẽ, với sự quan tâm yêu thương của quý Sơ và những người bạn cùng trang lứa thật dễ mến, chúng con cảm thấy mình thật sự may mắn. Những giờ học bổ ích, những trò chơi đầy vui tươi, những giờ phút chia sẻ tâm tình với nhau, và những công tác chung với các chị sinh viên – tất cả đã trở thành những kỷ niệm đáng nhớ.


Dù một tuần không quá dài nhưng cũng không hề ngắn, trong mỗi chúng con đều có những bài học, những trải nghiệm quý giá, và cả những kỹ năng mới mà chúng con sẽ mang theo trong hành trình tương lai. Lời nhắn nhủ của quý Sơ sẽ mãi khắc sâu trong trái tim chúng con: “Tôi sẽ luôn khám phá chính mình, là chính mình và giữ được chính mình”.


Chúng con xin tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria Phù Hộ và cảm ơn quý Sơ đã đồng hành cùng chúng con trong hành trình này, nhờ đó chúng con có thể vững bước hơn trên con đường tìm kiếm và hoàn thiện chính mình, trưởng thành hơn về đời sống đức tin, và chú tâm lắng nghe ý Chúa, để sống trọn ơn gọi của người trẻ kitô hữu và người công nhân năng động trong thời đại hôm nay.


Xem thêm hình