Phụng vụ lễ Don Bosco 2024
KINH CHIỀU I LỄ DON BOSCO
1.Dẫn:
“Trong
đời sống các thánh, Thiên Chúa tỏ cho chúng ta thấy sự hiện diện và dung nhan của
Ngài. Qua các thánh, chính Thiên Chúa nói với chúng ta” (HL 45)
Cộng đoàn phụng vụ kính mến!
Hòa chung niềm vui với toàn thể Giáo Hội,
cách riêng với đại gia đình Saledieng, hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Cha
Thánh Gioan Bosco. Đấng sáng lập Hội Dòng chúng ta.
Dịp mừng kính Cha Thánh cũng là thời
điểm thuận tiện để
chúng ta cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa vì tình yêu
thương và lòng thành tín của Ngài luôn đong đầy và trải dài trong suốt dòng lịch
sử của Hội Dòng chúng ta.
Đây
cũng là giây phút chúng ta hướng về Cha Thánh Gioan Bosco để nghiệm
sâu hơn nữa sự dẫn dắt quan phòng của Chúa trên cuộc đời Cha Thánh, khởi đi từ những
bước đầu rất nhỏ và kể cả những chi tiết chưa được
sáng tỏ
như ngài
đã thấy trong giấc mơ 9 tuổi để rồi với lòng tín thác, quảng đại, ngài
dâng hiến đời mình, trở nên khí cụ trong tay Chúa hầu mang lại lợi ích cho phần
rỗi linh hồn người trẻ.
Đây cũng là cơ hội giúp chúng ta canh
tân đời sống, để như Cha Thánh, chúng ta cũng mềm dẻo trước Thánh Ý Chúa và quảng đại hiến
dâng trọn vẹn đời mình cho giới trẻ, nhờ đó kế hoạch của Chúa được thành
toàn.
Với tất cả những tâm tình trên và với
lòng khao khát cùng nhau và cùng người trẻ viết tiếp giấc mơ của Cha Thánh,
chúng ta cùng hiệp dâng kinh nguyện chiều nay.
2. Hát
thánh thi: Don
Bosco của thanh thiếu niên – 495 DKĐC
3. Thánh vịnh:
Ø Thánh vịnh
112:
ĐC 1: Chúa đã nâng ngài lên từ cát bụi
và đã ban cho ngài địa vị giữa những người vĩ đại của Dân
Chúa.
Hỡi
tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi,
nào
ca ngợi danh thánh CHÚA đi!
Chúc
tụng danh thánh CHÚA,
tự
giờ đây cho đến mãi muôn đời! *
Ca
ngợi danh thánh CHÚA,
từ
rạng đông tới lúc chiều tà!
CHÚA
siêu việt trên hết mọi dân,
vinh
quang Người vượt xa trời cao thẳm. *
Ai
sánh tày THƯỢNG ĐẾ Chúa ta, Đấng ngự chốn cao vời,
cúi
xuống để nhìn xem bầu trời trái đất?
Kẻ
mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi,
ai
nghèo túng, Người cất nhắc từ đống phân tro, *
đặt
ngồi chung với hàng quyền quý, hàng quyền quý dân Người.
Người
làm cho đàn bà son sẻ
thành
mẹ đông con, vui cửa vui nhà.
Ø
Thánh
vịnh 145:
ĐC
2: Nơi Ngài, Chúa đã ban bánh cho người đói,
ban người cha cho trẻ mồ côi,
và ban người bạn cho giới trẻ.
Ca
tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi! *
Suốt
cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
sống
bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời.
Đừng
tin tưởng nơi hàng quyền thế,
nơi
người phàm chẳng cứu nổi ai. *
Họ
tắt hơi là trở về cát bụi,
dự
định bao điều: ngày ấy tiêu tan.
Phúc
thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ
và
cậy trông CHÚA, Thiên Chúa họ thờ. *
Người
là Đấng tạo thành trời đất với biển khơi
cùng
muôn loài trong đó.
Người
là Đấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,
xử
công minh cho người bị áp bức,
ban
lương thực cho kẻ đói ăn.
Chúa
giải phóng những ai tù tội,
Chúa
mở mắt cho kẻ mù lòa. *
Chúa
cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,
Chúa
yêu chuộng những người công chính.
Chúa
phù trợ những khách ngoại kiều, *
Người
nâng đỡ cô nhi quả phụ,
nhưng
phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.
Chúa
nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,
Xi-on
hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời.
Ø Thánh
ca Ep 1, 3-10
ĐC
3: Trong Giáo Hội, Chúa đã nâng ngài lên
để chúc tụng và tôn
vinh ân sủng Chúa,
và mặc khải tình
yêu của Người cho giới trẻ.
Chúc tụng Thiên Chúa
là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng
ta
Trong Đức Ki-tô, từ cõi trời, Người đã
thi ân giáng phúc
Cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh
Thần.
Trong Đức Ki-tô,
Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành
vũ trụ.
Để trước thánh nhan Người,
Ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
Nhờ tình thương của Người.
Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người,
Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
nhờ đức Giê-su Ki-tô.
Để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời*
ân sủng người ban tặng cho ta
trong Thánh Tử yêu dấu.
Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra
chúng ta được cứu chuộc, *
được thứ tha tội lỗi
theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho
ta
cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu:
*
thiên ý này là kế hoạch yêu thương
Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn *
là quy tụ muôn loài trong trời đất
dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
4. Lời
Chúa: Ed 34, 11-12. 15-16
Quả
thật, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này: Đây, chính Ta sẽ chăm sóc chiên của
Ta và thân hành kiểm điểm. Như mục tử
kiểm điểm đàn vật của mình vào ngày nó ở giữa đàn chiên bị tản mác thế nào, thì
Ta cũng sẽ kiểm điểm chiên của Ta như vậy. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi mọi nơi
chúng đã bị tản mác, vào ngày mây đen mù mịt.
Chính Ta sẽ
chăn dắt chiên của Ta, chính Ta sẽ cho chúng nằm nghỉ - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA
là Chúa Thượng. Con nào bị
mất, Ta sẽ đi tìm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về; con nào bị thương, Ta sẽ băng
bó; con nào bệnh tật, Ta sẽ làm cho mạnh;con nào béo mập, con nào khoẻ mạnh, Ta
sẽ canh chừng. Ta sẽ theo lẽ chính trực mà chăn dắt chúng.
5. Suy niệm:
a.
Giấc mơ
của Thiên Chúa cho con người:
Thiên Chúa có một
giấc mơ lớn cho nhân loại và cho mỗi người chúng ta. Giấc
mơ ấy không thay đổi theo thời gian, không bị lệ thuộc bởi bất cứ yếu tố nào, dẫu
cho những biến cố của cuộc đời lúc thăng lúc trầm. Giấc mơ của
Thiên Chúa là con người được yêu thương và được
hạnh
phúc.
Điều đáng tiếc là con người đã sử dụng tặng
phẩm cao quý là sự tự do để xa rời Thiên Chúa. Bước chọn sai lầm này đã dẫn đến
những hậu quả khôn lường. Tuy nhiên, không vì thế mà kế hoạch của Thiên Chúa bị phá hủy: “ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa
chan gấp bội” (Rm 5, 20). Ngay lập tức, lời hứa cứu độ được ban cho nhân loại.
Thiên Chúa có 1 kế hoạch và Ngài vẫn tiếp tục ước mơ và hy vọng sự hoán cải của
con người.
Qua dòng thời gian, Thiên Chúa vẫn luôn
yêu thương, kiên nhẫn giáo dục và không ngừng ngỏ cho con người biết dung mạo
yêu thương và ước muốn của Ngài: “Ta đã
yêu ngươi bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho người lòng xót thương”
(Gr 31,3); “Trước mắt Ta, con thật là
quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4).
Bằng mọi cách, Thiên Chúa đưa dẫn con
người về với Ngài là nguồn hạnh phúc đích thực. Đỉnh cao kế hoạch của Thiên Chúa được cụ
thể và thành toàn qua việc Ngài sai chính Con Một đến cứu độ nhân loại. Chúa
Giê-su Ki-tô đã nhiều lần mặc khải cho nhân loại biết Thiên Chúa là Tình Yêu và
Ngài chính là Mục Tử Nhân Lành mà sách ngôn sứ Edekiel đã tiên báo: “Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục Tử nhân
lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên.” (Ga 10,11), “Tôi đến để chiên được
sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10). Vì tình yêu nhưng không dành
cho nhân
loại, Chúa Giê-su đã tự hiến làm giá chuộc muôn người. Cái chết trên thập giá
là minh chứng hùng hồn,
là nguồn mạch tuôn tràn sự sống.
Như thế, con người đạt đến tự do, hạnh
phúc thật khi sống trong trong tình thân nghĩa thiết với Chúa, khi khao khát hạnh
phúc của con người được hòa hợp với Thánh Ý Chúa.
Cha
Thánh Gioan Bosco là mẫu gương cho chúng ta noi theo. Khi nhận ra kế hoạch của Thiên
Chúa trên cuộc đời mình, ngài đã sẵn sàng
vâng phục, mềm dẻo trước Thánh Ý Thiên Chúa. Để rồi, giấc
mơ không chỉ là giấc mơ nhưng giấc mơ ấy đã “quyết định toàn bộ lối sống và suy nghĩ của
Don Bosco; và đặc biệt, cách cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của
mỗi người và trong lịch sử thế giới.” (Hoa thiêng 2024)
Và cũng từ đó, “mỗi chọn lựa của Don Bosco đều qui hướng để thực thi kế hoạch
của Thiên Chúa.
Vì vậy, không có chọn
lựa nào đối với Don Bosco là hời hợt hay tầm thường…tất cả là một sự đáp trả cách mạnh mẽ tiếng gọi của Thiên Chúa, một sự lựa chọn,
một con đường, một chương trình sống được Don Bosco thực hiện cách tiệm tiến và
sống cách triệt để. (Hoa thiêng 2024).
(nghỉ 1
phút)
Cũng vậy, Thiên Chúa đã có một giấc mơ cho từng người
chúng ta, cho từng người trẻ, một kế hoạch tốt lành, là điều Thiên Chúa mong muốn
và được chính Ngài “thiết kế” phù hợp cho chúng ta (Hoa thiêng 2024). Xin cho mỗi người Saledieng cũng như từng
đối tượng tông đồ được trao phó cũng tìm ra và hạnh phúc khi sống ơn gọi của
mình và như Cha Thánh Bosco, chúng ta biết nỗ lực cộng tác với ân sủng của Chúa để giấc mơ của Chúa được thành toàn trong thế giới và
trong đời sống mỗi người chúng ta.
Hát: GIA
NGHIỆP ĐỜI CON (câu 1,4)
ĐK. Thánh
ý Ngài là gia nghiệp đời con, là
tình yêu cho con ủ ấp, là ước mơ con thơ đi tìm, là niềm tin cho con luôn vững
lòng chờ mong.
1. Xin
dạy con đường nẻo Ngài, xin dìu con từng bước đi, qua ngàn gian khổ có Chúa bên
con sợ chi. Vì tình thương Chúa luôn đổ tràn, dẫu muôn ngàn điều gian nan thì
đời con vui bước trong bình an giữa những bao lầm than.
4. Đây
đời con là của Ngài, do tình yêu Ngài phát sinh, với mạng sống này chính Chúa
tác tạo, cho Chúa. Và lòng con ước giao hẹn thề, mãi thuộc về một mình Chúa,
tràn niềm vui con hát vang bài ca chính Chúa gia nghiệp con.
b.
Cùng người trẻ kiến
tạo ước mơ
Trong giấc mơ chín tuổi, cậu bé Gioan Bosco
được trao phó một nhiệm vụ biến “sói thành chiên”.
Để cùng người
trẻ kiến tạo nên ước mơ mà Thiên Chúa đã có những giấc mơ trên cuộc đời của họ
không phải chuyện dễ dàng. Với thời đại hôm nay, người trẻ đang phải đối diện với những khủng hoảng và bạo lực của không
gian mạng làm thao túng tâm lý và tinh thần của chúng ta bằng lời nói hay những tư tưởng
lệch lạc. Lại nữa, chúng ta cũng đang sống trong một xã hội quên đi giá trị
cao quý của lòng nhân ái, loại trừ những người nhỏ bé nghèo hèn. Hơn nữa, những khó khăn đã, đang và còn đe dọa con người làm cho cuộc sống trở nên càng ngày càng khó khăn và bấp
bênh hơn.
Tạ ơn Chúa vì những cánh cửa do ích kỷ của con người
thì Chúa lại mở cho chúng con những cánh của của hy vọng. Như trong giấc mơ, Đức Mẹ đã chỉ cho
Gioan Bosco những phương thế và đây cũng chính là những cánh của mà Chúa mở ra cho
từng người chúng ta:
ü Hãy nhìn:
“Hãy
nhìn” là lời mời gọi dẫn chúng ta ra khỏi bản thân mình, mở
ra và đi đến một chân trời mới, để lãnh hội một điều gì đó vượt
quá tầm nhìn và sức tưởng tượng riêng của mỗi người. Sau khi thụ phong linh mục,
Don Bosco đã không ở trong vùng an toàn của bản thân, nhưng ngài đã đi vào thực
tế của xã hội lúc bấy giờ và nhìn thấy những đứa
trẻ bị bỏ rơi, không được chăm sóc, hoặc tự mình phải lao vào đời để giành giật
từng miếng ăn, những công việc không phù hợp với lứa tuổi …Don Bosco hiểu nỗi
khốn khổ và nhu cầu của các em và tìm cách đáp ứng. Khi đến với Don Bosco, các
em không chỉ có bánh ăn mà còn có cả Thiên Đàng, vì được ngài giáo dục cách toàn diện để trở thành một Kitô hữu tốt và công dân lương thiện.
ü “Hãy học hỏi”
Như
trong lời bình giải hoa thiêng năm 2024, Cha Bề Trên Cả đã nói “…bởi vì chúng ta cần sự đơn sơ, khiêm tốn để
đối diện với quá nhiều kiêu ngạo, chúng ta cần sức mạnh để đối diện với những
điều mà chúng ta cần đương đầu trong cuộc sống, và chúng ta cần sự kiên cường,
là khả năng phục hồi, đó là khả năng không để mình bị nản lòng, không để cánh
tay buông xuôi như dấu hiệu cho thấy mình bất lực và không thể làm gì được.”.
Với nỗ lực không ngừng, cho dù đối diện với muôn vàn khó
khăn hay thử thách, Don Bosco vẫn luôn xác tín vững
mạnh “Vì các con, cha học hỏi; vì các con,
cha làm việc; vì các con, cha sống; và vì các con, cha sẵn sàng hiến dâng
cả mạng sống mình.”
ü Tính ưu việt của ân sủng
Nhìn lại hành trình cuộc đời của Don Bosco, ngài đã trải qua biết bao
thăng trầm: Từ thời thơ ấu, cậu bé Gioan Bosco đã mất cha năm mới lên 2, thủa niên thiếu
khi muốn vuông tròn ước mơ trở thành linh
mục, Gioan Bosco đã phải vượt
qua nhiều
khó khăn cản trở như sự
chế giễu và
khinh khi của anh
Anton và để có thể tiếp tục con đường
học vấn của
mình, Gioan Bosco đã phải rất can đảm để thắng vượt. Rồi biết bao những khó khăn, chống đối mà Cha Thánh đã gặp
phải trong việc hình thành nguyện xá. Lúc ấy, việc tìm kiếm cho các thanh thiếu niên của Cha một môi trường rộng
rãi, riêng tư hơn để sinh hoạt với nhau quả là không dễ chút nào. Don Bosco và
các bạn trẻ đã phải tìm kiếm trong vòng 5 năm trời với biết bao nhọc nhằn và
khó khăn.
Khi đồng hành với người trẻ, ngài đã giúp các em vươn xa hơn, đụng chạm đến một
Thiên Chúa luôn hằng quan phòng, yêu
thương và chăm sóc như chính Ngài đã
xác tín: “Tôi tận hiến đời mình cho sự thiện của giới trẻ. Nhưng tôi không
xa rời con đường mà Chúa quan Phòng đã vạch ra cho tôi”.
ü Hãy kiên nhẫn
Trong
vai trò là một nhà giáo dục, chúng ta cần khám
phá ra những gì người trẻ đang mang trong mình, những nỗi thao thức và cả những
băn khoăn, lo lắng
mà các em chưa được
khỏa lấp bằng sự lắng nghe, sẻ chia và yêu thương từ nhà giáo dục. Tất cả những
điều này, đòi nhà giáo dục hiệp hành, cần bước đi cùng và
chờ đợi các em với lòng kiên nhẫn và không nóng vội.
Lạy Chúa, như Cha
Thánh Gioan Bosco, chúng con cũng được mời gọi mở con tim, dang rộng đôi tay, cùng
với đôi
chân bước nhanh, để hòa mình vào thế giời người trẻ, nhận ra sự hiện diện của
Chúa đang ẩn mình nơi họ. Xin cho chúng con cũng biết thưa tiếng “xin vâng” cam
kết phục vụ cho các trẻ nghèo: “Tôi tận hiến đời mình cho sự thiện của giới
trẻ. Nhưng tôi không xa rời con đường mà Chúa quan Phòng đã vạch ra cho tôi”. Xin
cho chúng con cũng cam kết để dấn thân cho người trẻ
nghèo và bị bỏ rơi. Cùng họ kiến tạo nên những giấc mơ mà Thiên
Chúa đã mơ ước trên cuộc đời họ.
6. Xướng đáp:
XĐ Chúa yêu thương người
* Và ban cho người mọi danh dự:
X Ngài mặc cho người mọi vinh quang *
7. TCTM:
Mỗi hơi thở và mọi
sức lực của con,
Đều dành cho việc
phục vụ thanh thiếu niên.
8. Magnificat: Hồn tôi ngợi khen – 339 DKĐC
9. Kinh Lạy Cha:
10. Lời cầu: Sách Phụng vụ giờ kinh Salesien.
11. Lời nguyện kết: Sách Phụng vụ giờ kinh Salesien
***
KINH SÁNG
LỄ DON BOSCO
31/1/2024
CHỦ ĐỀ: DON BOSCO - CHA CỦA THIẾU NIÊN NGHÈO
❖ TVGĐ: Trong ngày lễ Thánh Gioan Bosco,
chúng ta
hãy chúc tụng Thiên Chúa chúng ta.
❖ Dẫn:
Cộng đoàn phụng vụ thân mến!
Hiệp cùng toàn thể các thành viên
trong đại gia đình Saledieng, chúng ta hân hoan mừng lễ Cha Thánh Gioan Bosco: cha - thầy - bạn của thanh
thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi.
Mừng lễ Cha thánh, chúng ta được mời
gọi đi ngược dòng lịch sử, để tái khám phá
và họa lại cách sống động dung mạo vị mục tử nơi Cha Thánh Gioan Bosco với châm ngôn sống Damihi
Animas Cetera Tole – Xin cho tôi các linh hồn còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.
Tinh thần ấy phát xuất từ chính đức ái của Chúa Kitô vị mục tử nhân lành. Cha Thánh Gioan Bosco đã để cho mình được đam mê cứu
rỗi của Chúa Kitô thôi thúc, ngài đã hiến thân không tiếc xót cho phần rỗi người trẻ. Để
rồi chính tinh thần ấy đã thúc bách và giúp Don Bosco dám biến giấc mơ trở
thành hiện thực khi trở nên người mang trong mình một trái tim biến “ sói” thành “ chiên”.
Lựa chọn và sống cho người trẻ là
hạnh phúc và cũng là kế hoạch đời sống của Cha Thánh Gioan Bosco “Chỉ cần biết các con là người trẻ, đủ
để cha yêu thương các con”. Qua lời bầu cử của Cha Thánh Gioan Bosco, xin Chúa thương chúc lành
cho ước nguyện bước theo Chúa của chúng ta với lối đường nên thánh là sống vì người trẻ nghèo và bị bỏ
rơi.
Gói gọn những tâm tình và ước nguyện
trên, chúng ta cùng hiệp dâng kinh nguyện sáng nay.
❖
Thánh Thi: Don Bosco của niên
thiếu - 495 DKĐC
❖
Ca Vịnh:
● Thánh vịnh 62:
Tv 62 (63),2-9
Tâm hồn khao khát Chúa
Kẻ từ bỏ những công
việc tối tăm mờ ám, ấy là người tỉnh thức chờ mong Chúa.
ĐC
Lạy
Chúa tổ phụ con, xin dâng lên Chúa vinh quang và chúc tụng,
vì
Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường và sức mạnh
Lạy
Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay
từ rạng đông, con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông, *
như mảnh đất hoang khô
cằn, không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài. *
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.
Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài. *
Lòng thỏa thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài. *
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.
● Thánh ca Đanien:
hát
Tc Đn 3,57-88.56
Muôn loài muôn vật hãy ca ngợi Chúa
Nào ca ngợi Chúa đi,
hỡi những ai hằng kính sợ Người (Kh 19,5).
ĐC
Hãy chúc tụng Chúa với
nhảy múa
Hãy chúc tụng Ngài với
đàn lục huyền cầm, Halleluia
● Thánh vịnh 149:
Tv 149
Các tín hữu khải hoàn vinh
hiển
Hỡi con cái của Giáo Hội, tức là những thành
phần của dân mới, hãy vui mừng vì được Đức Kitô làm Vua hiển trị (Hê-xi-ki-ô).
ĐC
Chúa
ban cho ngài đầy tràn niềm vui ở trước tôn nhan Chúa
và
ngài công bố những chúc lành của Chúa cho thanh thiếu niên
Hát
lên mừng Chúa một bài ca mới,
ngợi
khen Người trong cộng đoàn những kẻ hiếu trung !
Hỡi Ít-ra-en, nào hoan hỷ,
vì có Chúa là Đấng tạo thành ngươi. *
Con cái Xi-on, hãy
nhảy mừng,
vì được Chúa làm Vua hiển trị.
Mừng Thánh Danh, nào dâng điệu vũ,
nhịp trống hoạ đàn theo khúc hoan ca. *
Bởi vì Chúa mến chuộng dân Người,
ban cho kẻ nghèo hèn được vẻ vang chiến thắng.
Kẻ hiếu trung hãy vui mừng rạng rỡ,
nào phủ phục mà cất tiếng reo hò, *
miệng vang lời tán dương Thiên Chúa,
thanh gươm hai lưỡi, cầm chắc trong tay.
Để trả thù muôn nước
và trừng trị chư dân,
để xiềng chân vua chúa
và xích cổ vương hầu,
để thi hành án phạt
Chúa đã viết từ xưa.
Đó là niềm vinh dự
cho mọi kẻ trung hiếu với Người.
● Lời Chúa: Mt 18, 1-6.
Lúc
ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất
trong Nước Trời ?”. Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và
bảo : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì
sẽ chẳng được vào Nước Trời . “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy
sẽ là người lớn nhất Nước Trời. “Còn ai tiếp đón một em nhỏ q như em này vì
danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Nhưng ai làm cớ cho một trong những kẻ bé
mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho
chìm xuống đáy biển còn hơn.
❖ Người trẻ trong trái
tim của Don Bosco
“Chỉ cần biết các con là người trẻ, đủ
để cha yêu thương các con”.
Lựa chọn và
sống cho người trẻ là hạnh phúc của Don Bosco và cũng là kế hoạch đời sống của
Ngài. Với trái tim bao la rộng lớn, Don Bosco đã dâng hiến cả đời sống cho
Thiên Chúa và sẵn sàng tiêu hao để phục vụ cho giới trẻ, đặc biệt là trẻ nghèo
và bị bỏ rơi.
Tinh thần
Tin Mừng của Chúa Giêsu trong việc
trở nên như trẻ nhỏ và đón tiếp các em, đã
được Don Bosco họa lại cách sống động qua chính đời sống và những chọn lựa của ngài. Nhờ có kinh nghiệm về
sự hướng dẫn đồng hành của Thiên Chúa, Don Bosco đã sở đắc nghệ thuật đồng hành
với các trẻ của ngài. Ngài nhìn thấy nơi những người trẻ Chúa gửi đến là hình
ảnh của Thiên Chúa, ngài đã biết cách đưa ra, đề xuất những việc thiện và làm cho nó lớn lên
trong lòng các thanh thiếu niên. Một Đaminh Savio, một Besuco hay Michel Magon
đã tìm ra cho mình một lối đường nên thánh qua sự hướng dẫn của Don Bosco.
Ngài xác tín
chính ngài được mời gọi tham dự vào kế
hoạch của Thiên Chúa, nên tình yêu mục tử của ngài được diễn tả qua việc đặt Thiên Chúa vào chỗ tối
thượng và hướng mục tiêu giáo dục đến việc hướng dẫn người trẻ sống tròn đầy ơn gọi làm người theo
khuôn mẫu Đức Giêsu và tận hiến hoàn toàn cho phần rỗi của chúng “ Cha
nguyện hứa với các con, cho đến hơi thở cuối cùng Cha vẫn sống cho giới trẻ
nghèo của Cha” .
Don Bosco
cũng đã hết lòng trao ban cho người trẻ tình yêu phụ tử, để ngang qua tình thương mến
ngài dành cho các em, các em sẽ cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót vô bờ
của Thiên Chúa Cha.
Chính điều này đã giúp Don Bosco từng bước chinh phục cõi lòng và toàn bộ con người của các thanh
thiếu niên,
ngay cả với những em xem ra khó bảo, khó chấp nhận.
Bí quyết
giáo dục của Don Bosco chính là: “Dùng
lòng tốt mà xoa dịu các tâm hồn, khám phá ra cái tốt nơi mỗi em, làm cho nó tỏa
sáng và dẫn chúng đến với Thiên Chúa. Trẻ phải được yêu, nhưng không chỉ có
thế, mà chúng còn phải nhận ra chúng được yêu… Các bề trên phải yêu thích những
gì thanh thiếu niên yêu thích, rồi chúng sẽ thích những gì bề trên thích. Có
như thế bề trên mới bớt những gánh nặng”
Don Bosco đã cho mỗi người Saledieng chúng ta
thêm xác tín: Tình
yêu luôn là dòng điện lưu hành giữa thanh thiếu niên và nhà giáo dục. Với tình
yêu, những chú “sói” sẽ trở nên ngoan thuần, chúng sẽ cởi mở, giãi bày những ưu tư,
phiền muộn,
ngay cả những lầm
lỗi của mình. Chính nhờ có tình yêu mà nhà giáo dục sẵn sàng đón
nhận mọi lao
nhọc, kể cả sự vô ơn, quấy phá, thiếu sót, ngỗ nghịch của thanh thiếu niên. Có như thế, các em sẽ trở nên những con chiên
nép mình trong lòng người mục tử là các nhà giáo dục. (ngưng 1
phút)
Lạy Chúa, như xưa Chúa đã ném lửa xuống thế gian và Người những mong lửa
ấy cháy bùng lên. Giờ đây, chúng con những người con của Cha Thánh Gioan Bosco,
ước muốn được tiếp bước cùng cha Thánh trên con đường đưa dẫn những người trẻ
đến với Chúa, xin thắp lên ngọn lửa mà Chúa đã khơi lên trong lòng mỗi người
chúng con, ngon lửa của tình yêu, ngọn lửa của niềm hy vọng vào cánh đồng Chúa
đã và đang mở ra cho chúng con.
Nghe
hát: Don Bosco Cha -Thầy - Bạn (
mp3)
❖ Người trẻ là món quà
Chúa ân ban cho mỗi người Salêdiêng
Don Juan E. Vecchi đã từng nói đến tầm quan
trọng của món quà vô giá là những người trẻ mà Chúa đã và đang ban tặng cho chúng ta “người trẻ như một món quà, như tài sản của chúng ta,
chính chúng sẽ rao giảng Tin mừng cho chúng ta và giúp chúng ta sống Phúc Âm
cách thực sự theo phong cách của đoàn
sủng Salesien”.
Hay như lời nhắn nhủ của Cha Bề Trên cả Angel
Fernandez Artime trong hoa thiêng năm 2015 “Những người trẻ nam cũng như nữ, đặc biệt
những em nghèo khổ nhất, túng quẫn nhất, chính các em sẽ cứu chúng ta. Các em
sẽ giúp chúng ta thoát khỏi lối sống đơn điệu nhạt nhẽo hằng ngày, thoát bỏ sự
vô cảm, sự sợ sệt mà chúng ta thường có khi chỉ để tâm kiếm tìm sự thảnh thơi
an toàn cho chính mình, chứ không biết mở rộng con tim, mở to đôi tai, mở toang
tâm trí để làm những công việc mà Chúa Thánh Thần sai bảo.”
Chính điều này cũng nhắc nhớ chúng ta về tâm tình của Don
Bosco khi nghĩ về “giấc mơ chín tuổi” - Một giấc mơ kiến tạo ước mơ. Giấc mơ ấy đã từng bước được hiện thực
hóa qua chính sự tin tưởng, phó thác và sự dấn thân không biết mỏi mệt của
người Cha - người thầy -người bạn của thanh thiếu niên nghèo. Như xưa Don Bosco
nhận Mẹ Maria là Mẹ và là Bà giáo và đón nhận những lời Mẹ nhắn nhủ, ngày nay
chúng ta cũng được mời gọi tiếp tục hiện thực hóa và làm cho lời của Mẹ tiếp
tục vang vọng trong ta để qua cách thức hiện diện và đồng hành của mình,
mỗi người Con Đức Mẹ Phù Hộ, làm sáng lên dung mạo mục tử của Chúa Giêsu và cõi
lòng ân cần từ mẫu của Mẹ Maria Phù Hộ ở nơi
những người trẻ mà Chúa đã và đang tín nhiệm trao phó cho chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi:
➢ “Hãy nhìn!” Thật quan trọng đối với chúng ta là
việc học biết cách nhìn, và thật là sai phạm nghiêm trọng khi chúng ta không
“nhìn thấy” người trẻ trong hoàn cảnh thực tế của họ, về những gì họ là.
➢ “Hãy học hỏi” để trở nên khiêm tốn, mạnh mẽ và kiên cường, bởi vì chúng
ta sẽ cần sự đơn sơ khiêm hạ khi đối diện với kiêu ngạo. Cần sức mạnh khi phải đương đầu với cuộc sống. Và kiên cường sẽ là khả năng phục hồi của chúng ta.
➢ “Hãy kiên nhẫn” kiên nhẫn để dành thời gian cho mọi sự và để Thiên Chúa là
chính Ngài.
Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa những khát vọng, những ước muốn và cả
những quyết tâm của mỗi người chúng con khi hướng nhìn về cánh đồng sứ mệnh.
Chúng con biết rằng, với sức mình, chúng con sẽ chẳng làm được gì, nhưng tin
tưởng vào ơn Chúa qua lời bầu cử của Cha Thánh Gioan Bosco, chúng con can
trường tiến bước hướng về phía trước. Để như Cha Thánh Gioan Bosco đã từng
nguyện hứa cùng người trẻ, chúng con cũng ước muốn được sống trọn lời hứa với
niềm xác tín: “Cho đến hơi thở cuối cùng, chúng con muốn sống cho giới trẻ
nghèo.”
Xướng đáp:
XĐ Chúa là Mục Tử con,
*con không thiếu
thốn chi
X Ngài ban cho con đồng cỏ xanh tươi để con
nghỉ ngơi. *
❖ Thánh ca Tin Mừng:
ĐC: Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được
Đất hứa làm gia nghiệp.
Phúc thay ai có
tâm hồn trong sạch,
vì họ sẽ được
nhìn thấy Thiên Chúa
Benedictus:
Chúc tụng Chúa 8 - 42 DKĐC
Chúng
ta hãy chúc tụng Thiên Chúa Cha chúng ta. Người đã kêu gọi Cha Thánh Gioan Bosco công bố niềm vui Tin Mừng cho các thanh thiếu niên trong sứ
mệnh Giáo dục. Trong ngày lễ mừng kính Ngài,
chúng ta hãy tha thiết
dâng lên ngài những lời nguyện xin:
Lạy Chúa, xin chúc lành cho dân Chúa.
● Nơi Cha Thánh Gioan Bosco, Chúa đã tỏ tình yêu và lòng
thương xót của
Ngài cho giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi - Xin ban ơn giúp chúng con nhận ra nơi họ diện mạo của Đức Kitô, Con
Chúa và phục vụ họ với đức ái mục tử và lòng ân
cần từ mẫu.
● Chúa đã làm cho Cha Thánh Gioan Bosco trở nên tông đồ
của Bí Tích Thánh Thể và Hoà giải - Xin
ban ơn giúp chúng con biết cách
đồng hành và hướng dẫn giới trẻ đến các nguồn mạch
đích thật của đời sống và ân sủng.
● Chúa đã mở trí và cõi lòng của Cha Thánh Gioan Bosco cho những chân
trời rộng lớn của Giáo Hội - Xin ban cho
chúng con tinh thần truyền giáo và tính sáng tạo tông đồ để xây dựng Nước Chúa.
● Với tình yêu quan phòng, Chúa đã ban cho Cha Thánh Gioan Bosco lòng tin tưởng phó
thác trong mọi gian nan
thử thách của cuộc đời - Xin cũng ban cho
chúng con lòng tín thác hoàn toàn vào tình yêu
nhân từ của Chúa và luôn bền đỗ trung tín trong việc phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.
● Nơi Cha Thánh Gioan Bosco, Chúa đã ban cho
Giáo Hội một hình ảnh sống động của Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành - Xin đừng để những người Chúa đã ủy thác cho
sứ mệnh giáo dục của chúng con, phải sống xa rời
tình yêu thương của Chúa trong bất cứ hoàn cảnh nào.
Kinh Lạy Cha
Lời nguyện: Lạy Chúa,
Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới trẻ
là Cha thánh Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt cháy lửa yêu mến trong lòng chúng
con, để chúng con biết phụng sự chỉ một mình Chúa và có khả năng lo cho hết mọi
người được hưởng hồng ân cứu độ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa
chúng con.
***
DẪN LỄ DONBOSCO 2024
Cộng đoàn phụng vụ kính mến!
Đức Thánh Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II đã gọi Don Bosco là “Cha - Thầy - Bạn của Giới
trẻ”. Cha thánh Gioan Bosco đã thực sự cống hiến trọn cả cuộc đời của ngài cho
giới trẻ.
Với giấc
mơ 9 tuổi đã kiến tạo, định hướng ước mơ của ngài theo kế hoạch của Thiên Chúa.
Ngài hằng ấp ủ trong lòng giấc mơ ấy để cả cuộc đời ngài hiến trọn cho thanh
thiếu niên nghèo và bị bỏ rơi. Trái tim quảng đại trao ban rộng lớn như bờ đại
dương biến những “con sói” hung dữ nên những “con chiên” hiền lành. “Tôi
nguyện hứa với Chúa là cho đến hơi thở cuối cùng, tôi sống cho các thiếu niên
nghèo của tôi”
Don Bosco cảm nghiệm rằng ngài được Thiên
Chúa kêu gọi và sai đi để thực hiện sứ mệnh cứu rỗi giới trẻ ở mọi nơi và trong
mọi thời: giới trẻ ở các quốc gia Kitô giáo và muôn vàn những người trẻ khác đang
sống ở những nơi chưa có dấu chân của những nhà truyền giáo, mọi người chưa nhận
biết Chúa, vẫn đang chờ Chúa đến. Don Bosco đã thổi luồng gió mới trong việc tìm
kiếm các linh hồn, đặc biệt là trong việc giáo dục những người trẻ trở thành Kitô
hữu tốt và công dân lương thiện theo phương pháp Giáo dục Dự Phòng.
Cả cuộc đời Don Bosco đã “sống như thấy Đấng vô hình”
và luôn “phụng sự Chúa trong niềm hân hoan”. Niềm xác tín ấy lan toả và
nói cho thế giới và những người trẻ biết Thiên Chúa luôn hiện diện bên cạnh và đồng
hành cùng con người “Chúa nhìn con và yêu con”. Sống sự lạc quan và hy vọng
Saledieng, Don Bosco không bao giờ mất hy vọng về một người trẻ bị xã hội ruồng
bỏ, trái lại ngài vẫn kiên trì, vẫn tiếp tục thương yêu, giáo dục và để Chúa Thánh
Thần biến đổi chúng thành những người như lòng Chúa hằng mong muốn.
Mừng lễ Cha Thánh Gioan Bosco trong niềm vui kỉ niệm 200 năm
giấc mơ 9 tuổi của Don Bosco, nhờ lời chuyển cầu của ngài, xin Chúa ban cho
chúng ta biết không ngừng canh tân lòng hăng say nhiệt thành vì phần rỗi các
linh hồn người trẻ, để đứng trước mọi thách đố của thời đại hôm nay, chúng ta
vẫn trung thành với ơn đòan sủng trong kế hoạch và sứ mệnh giáo dục thanh thiếu
nữ mà Chúa trao cho chúng ta.
Với
những ước nguyện và tâm tình trên chúng ta cùng sốt sắng hiệp dâng thánh lễ.
LỜI NGUYỆN CHUNG
LỄ DON
BOSCO
Chủ tế: Anh
chị em thân mến, mừng kính Cha Thánh Gioan Bosco, người đã cống hiến trọn cuộc đời
để làm vinh danh Chúa và phần rỗi linh hồn của biết bao người trẻ. Tin tưởng vào
lời chuyển cầu của ngài, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin
chân thành:
1.
“Tôi chính là Mục Tử nhân lành”. Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho Đức Thánh Cha Phanxico, các Đức Giám mục, Linh mục luôn
loan báo Niềm Vui của Tin Mừng bằng một đời sống chứng tá quảng đại để trở nên
người mục tử nhân lành giữa đoàn chiên mà Chúa trao phó.
2.
“Vì các con Cha sống, vì các con Cha học hỏi,
vì các con Cha sẵn sàng hy sinh mạng sống mình”. Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho các thành phần trong đại gia đình Saledieng luôn noi gương
Cha Thánh Gioan Bosco khi dâng hiến đời mình phục vụ giới trẻ, để nỗ lực hoạ lại
dung mạo của Chúa Kitô – vị mục tử nhân lành cho giới trẻ.
3.
“Giáo dục là việc của con tim”. Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho những người dấn thân trong sứ mệnh giáo dục Kitô giáo
cho các thanh thiếu niên, biết nhận ra nơi Cha Thánh Gioan Bosco một người thầy
để gợi hứng cho sứ mệnh giáo dục của mình với trọn cõi lòng nhân ái vị tha.
4.
“Chỉ cần biết các con là những người trẻ, đủ
để Cha yêu mến các con thật nhiều”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thanh
thiếu niên nam nữ, học được con đường nên thánh trẻ trung là chu toàn bổn phận
trong vui tươi nơi mái nhà Salediêng và nơi những nhà giáo dục để thực hiện ước
mơ của Chúa trên cuộc đời mình.
Chủ tế: Lạy
Thiên Chúa hằng hữu, Chúa đã ban cho Thánh Gioan Bosco một tâm hồn quảng đại.
Xin nhận lời chúng con cầu khẩn, để với sức mạnh của Chúa Thánh Thần hướng dẫn,
chúng con luôn nỗ lực sống điều Chúa mời gọi, chúng con tin tưởng cầu xin nhờ Đức
Kitô, Chúa chúng con. Amen.