Vững bước trong niềm tin – “Tôi có thể làm được mọi sự với Đấng ban sức mạnh cho tôi.”
Vào lúc 17h30, ngày 07/10, tại nguyện đường cộng đoàn Thánh Giuse – Tam Hà, bầu khí thánh thiêng và hân hoan đã bao trùm toàn thể cộng đoàn với nghi thức gia nhập Thỉnh viện. Với câu Lời Chúa “Tôi có thể làm được mọi sự với Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13), các ứng sinh xác tín sâu xa và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và ước mong cùng Đức Maria nỗ lực đào sâu lời mời gọi của Ngài và đi vào mối tương quan với Chúa Giêsu cách sâu đậm hơn.

Nghi thức được cử hành cách đơn sơ nhưng trang trọng, với sự hiện diện của Sr. Maria Hoàng Thị Thu Hà, Giám tỉnh; Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung, Phó Giám tỉnh – Phụ trách Cộng đoàn thánh Giuse, quý Sơ trong Ban Cố vấn Tỉnh, quý Sơ Phụ trách và các chị em trong 3 cộng đoàn tại Tam Hà. Tất cả cùng hiệp thông trong giờ Kinh Chiều II lễ Mẹ Mân Côi để dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện cho những tâm hồn trẻ đang quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi.

Để chuẩn bị cho ngày trọng đại này, các chị em đã được hướng dẫn để chuẩn bị tâm hồn cách đặc biệt qua giờ huấn từ của Sr. Maria Giám tỉnh vào đầu giờ chiều. Với hình ảnh người thương gia bán hết của cải để mua lấy viên ngọc quý, Sơ mời gọi các chị em xác định lại mục đích chính yếu của đời sống dâng hiến, khôn ngoan để phân định và can đảm “nghèo đi” để chiếm lấy gia nghiệp là Đức Ki-tô.

Nghi thức gia nhập Thỉnh viện khởi đầu với lời nguyện cầu cho các ứng sinh, tiếp theo đó, Sr. Maria Tuyết Nhung xướng danh 8 ứng sinh sẽ gia nhập Thỉnh viện.

Sau lời thẩm vấn của Sr. Maria Giám tỉnh, các ứng sinh công khai nói lên “ao ước được thực hiện mối tương quan cá vị sâu xa hơn với Đức Kitô, để phục vụ giới trẻ nghèo và bị bỏ rơi theo đoàn sủng của Hội dòng”. Với sự tin tưởng vào ơn Chúa và sự trợ giúp của Mẹ Maria Phù Hộ, các em xin được khởi sự thời kỳ Thỉnh viện. Tiếp đến, Sr. Maria Giám tỉnh tiếp nhận và trao dây ảnh cho các em.
|
|
|
|
Tiếp theo, Sr. Maria có đôi lời huấn từ cho cộng đoàn. Sơ mời gọi các em và cộng đoàn hãy học nơi Mẹ Maria sống sự hiện diện: Như cách Mẹ hiện diện trong gia đình người chị họ Elisabet; Như khi Mẹ hiện diện tại tiệc cưới Cana hay như lúc Mẹ hiện diện cùng Chúa dưới chân thập giá. Tất cả sự hiện diện của Mẹ đều đem lại sự phục vụ, bình an, phó thác và làm cho con người được hạnh phúc hơn. Chúng ta cần noi gương Mẹ Maria, trở nên sự hiện diện sản sinh sự sống trong mọi hoàn cảnh. Sơ cũng nói đến ý nghĩa của việc chọn ngày lễ Mẹ Mân Côi để cử hành nghi thức gia nhập Thỉnh viện: Chúng ta muốn phó thác cho Mẹ Maria hành trình sống của chúng ta, để Mẹ đồng hành, dẫn dắt chúng ta đi theo Chúa Giêsu.

Với nghi thức gia nhập Thỉnh viện, giây phút tuy đơn sơ nhưng đánh dấu một sự trưởng thành trong tự do và trách nhiệm của các chị em, một số Tân Thỉnh sinh bày tỏ tâm tình đơn sơ của mình:
| Maria Nguyễn Hằng: “Nhìn lại hành trình em nhận thấy rằng: Tất cả là hồng ân. Sống trong mái nhà Mẹ Phù Hộ em thấy mình được nâng đỡ, yêu thương, đặc biệt là tinh thần gia đình nơi đây. Ước mong rằng, trong hành trình mới này, mỗi ngày em biết noi gương Mẹ Maria buông mình cho ân sủng để Thiên Chúa tự do thực hiện kế hoạch của Ngài trên cuộc đời em” |
Maria Thùy Linh: “Mái
nhà Mẹ Phù Hộ - nơi con được đón nhận, được nuôi dưỡng và chăm sóc. Điều này
con cảm nhận rõ nét hơn trong ngày hồng phúc, ngày con được chính thức gia nhập
Thỉnh viện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ. Để con có một ngày nhiều niềm vui và hạnh
phúc, phía sau đó là những sự hy sinh của quý Dì và quý Sơ dành cho chúng con: những lời cầu nguyện kéo dài, những sự chuẩn bị
xa gần cùng những hy sinh âm thầm và đầy bất ngờ.… Đó là những “Marta” sẵn sàng
hy sinh dành giờ cho những “Maria” được trọn vẹn ở bên Chúa. Chúng con sẽ luôn
ghi khắc trong lòng tất cả những gì mà quý Dì và quý Sơ đã dành cho chúng con bằng
việc nỗ lực sống hết mình với sự quảng đại dấn thân, phục vụ trong ơn gọi Salêdiêng.” |
|
| Maria Trân: “Trong hành trình mới với lời Chúa: “Tôi có thể làm được mọi sự với Đấng ban sức mạnh cho tôi” (Pl 4,13), em cảm nhận bàn tay Thiên Chúa nắm tay em bước đi trong ơn gọi Saledieng ngang qua sự đồng hành của quý Dì và quý Sơ và tất cả mọi người. Chúa đã chọn em để trở thành người bạn của Ngài”. |
Sau giờ kinh chiều, cả cộng đoàn cùng quy tụ để chúc mừng các Tân Thỉnh sinh.

Với cõi lòng con thảo, các Tân Thỉnh sinh cũng diễn tả tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Sơ Giám tỉnh, Sr. Teresa Uông Thị Đoan Trang - Đặc trách đào luyện, Ban Cố vấn, quý Sơ Phụ trách cộng đoàn và tất cả các chị em đã cầu nguyện, đồng hành và hướng dẫn để ngày hôm nay các chị em tiến tới trong ơn gọi với niềm vui, tự do và trách nhiệm. Lời bài hát “Nguyện hiến dâng” vang lên thay cho tâm tình phó thác và tin mến. Các chị em ước mong từng người sẽ luôn biết ơn về những gì đã được lãnh nhận để nỗ lực sống trọn vẹn điều Chúa muốn trong cuộc đời của mình và luôn can đảm tiến bước trong hành trình dâng hiến.
|
|

Thỉnh
sinh FMA – 2025
Biên tập:
Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA
Hình ảnh:
Sr. Maria Teresa Nguyễn Thuyên, FMA








