img-detail
calendar 22/10/2025

2K7 – Con số kỳ diệu để tạ ơn

Sr. Marta Kim Anh, FMA

“Chúng con hãy cầu nguyện và thân thưa với Chúa rằng: “Chúa ơi, Chúa muốn con làm gì? Kế hoạch của Chúa trên cuộc đời con là gì?”. Đó là những “điệp khúc” mà nó đã được nghe từ thuở thiếu niên. Rồi thời thanh xuân cũng đến, khi phải phân định, tìm kiếm một bước ngoặc mới cho cuộc đời.

Tuổi 18 – Phân định và chọn lựa ơn gọi

Một kinh nghiệm thật tuyệt vời không ai có thể cảm nghiệm được, ngoài một mình nó với Đấng đã chọn và gọi nó. Chúa đã dắt đường chỉ lối cho nó, để nó vào một Lưu xá mà quý sơ Con Đức Mẹ Phù Hộ đang phụ trách. Ở nơi ấy, nó từ từ khám phá ra ân sủng Chúa đã hoạch định để nó dần khám phá ra ước mơ của Chúa trên cuộc đời nó với những môn học, người đồng hành, bạn bè và những hoạt động. Cái “điệp khúc” quen thuộc mà ngày xưa nó luôn được nghe, nhưng chưa thể hiểu hết được. Giờ thì nó đã khám phá ra, điều ấy là mục tiêu hoạt động mục vụ của Hội dòng là: “Giáo dục các thanh thiếu  nữ phân định được kế hoạch của Thiên Chúa trên cuộc sống mình và đảm nhận kế hoạch ấy như một sứ mệnh”. HL FMA số 72

18 tuổi –  là người Con Đức Mẹ Phù Hộ

2K7 – Năm mà nó chính thức được sinh ra trong Hội dòng. Lịch sử - ơn gọi  - Sứ mệnh của nó ngày một rõ nét hơn khi nó được thuộc về Hội dòng. Ngay sau khi được khấn dòng, nó lại được Chúa sai đến hiện diện tại Lưu xá để đồng hành cùng người trẻ. Lưu xá mà ngày xưa nó đã từng ở đó để học hành và khám phá ơn gọi.

2K7 – Cả một thế hệ trẻ được sinh vào cuộc đời này. Và hôm nay, đã 18 năm trôi qua, 18 năm – thời gian kỳ diệu nó sống ơn gọi người Con Đức Mẹ Phù Hộ và thực thi sứ mạng Chúa trao. Năm thứ 18, nó lại được Chúa sai đến hiện diện và đồng hành cùng người trẻ - một Lưu xá Sinh viên. Những sinh viên nó tiếp nhận vào cùng chung chia cuộc sống và học tập với nó là những sinh viên đã sinh ra năm “2k7” – 2007 cùng thời nó sinh ra trong Hội dòng.


Tri ân Chúa, không phải vì con số kỳ diệu, nhưng là kế hoạch của Chúa trên cuộc đời nó thật kỳ diệu. Tri ân cha mẹ, anh chị em, những người thân yêu đã cho nó một lịch sử. Tri ân Hội dòng, những con người, hoàn cảnh Chúa gởi đến để trợ giúp nó có thể khám phá ra kế hoạch của Chúa trên cuộc đời nó, đồng thời trao cho nó sứ mạng để dấn thấn và phục vụ. Tri ân những người bạn đã cùng chia sẻ cuộc sống thời thanh xuân; và những người trẻ nó được đồng hành để ơn gọi và sứ mệnh của nó thêm phong phú hơn.

2K7 – Kế hoạch thật trọn vẹn trong thánh ý Chúa cho đến hôm nay. Xin Chúa ban ơn để nó tiếp tục trung thành với ơn gọi và sứ mệnh huyền nhiệm ấy và làm trổ sinh hoa trái dồi dào nơi cánh đồng sứ mệnh khi đồng hành cùng người trẻ để khám phá ra kế hoạch của Chúa trên cuộc đời của họ, như khi xưa chính nó đã được ươm gieo, vun trồng và sinh hoa trái.