img-detail
calendar 30/10/2025

Maria Troncatti, tình mẫu tử thiêng liêng

 “Một trái tim lớn, một trái tim của người mẹ… một trái tim nhân hậu hơn là công bằng.”

Được thôi thúc đào sâu sự thánh thiện và tinh thần Salesien nơi đời sống thường ngày của Sơ Maria Troncatti, với ước muốn khơi lên lòng yêu mến ơn gọi, yêu mến linh đạo của Hội Dòng, Sr. Maria Tuyết Nhung cùng quý sơ Tân Khấn Sinh FMA đã có sáng kiến tổ chức một buổi chuyên đề và cầu nguyện cùng Sơ Maria Troncatti với chủ đề: “Maria Troncatti tình mẫu tử thiêng liêng”

Buổi chuyên đề và cầu nguyện được diễn ra vào tối thứ Ba, 28/10/2025 lúc 20h15, tại Hội trường Mazzarello, Tam Hà. Chương trình có sự hiện diện của Sr. Maria Tuyết Nhung - Phó Giám tỉnh - Giám học, Sr. Rosa Kim Liên - Thuyết trình viên, quý Sơ Phụ trách, quý Dì, cùng quý Sơ trong ba cộng đoàn Thánh Giuse, cộng đoàn Mẹ Lên Trời và cộng đoàn Thánh Đaminh Saviô.


Trong bầu khí ấm áp và thân thương của tình gia đình, buổi chuyên đề được bắt đầu bằng lời cầu nguyện với thánh nữ Maria Troncatti, nhà truyền giáo, nghệ nhân hoà giải và người mẹ là nguồn cảm hứng chính cho chương trình.




Dựa trên đề tài của chuyên đề, Sr. Rosa chia sẻ những câu chuyện, những kinh nghiệm về cuộc đời của Thánh Nữ để dẫn dắt mọi người đi vào ý nghĩa của “Tình mẫu tử thiêng liêng”: Sơ là một người nữ họa lại hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria đã sống sự hiện diện mạnh mẽ khi đứng dưới chân thập giá; Những kinh nghiệm khi Thánh Nữ bước vào hành trình sứ mệnh trở nên người mẹ bé nhỏ - Madrecita nơi dân làng Shuar; Người mẹ đầy tình Chúa, tình người, giàu tính nhân văn. Và hơn hết, Thánh Nữ trở thành người chuyển trao Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho mọi người bằng việc dâng hiến mạng sống cho sự hòa bình của hai sắc tộc. Có thể nói, Sơ đã sống trọn vẹn căn tính của người FMA, khi họa lại dung mạo Đức ái mục tử của Chúa Kitô và lòng ân cần từ mẫu của Mẹ Maria.




Trong bầu khí cầu nguyện, quý sơ Tân Khấn Sinh và các em Thỉnh Sinh gửi đến cộng đoàn hình ảnh của một người mẹ đầy tràn tình yêu thương ngang qua biểu tượng trái tim và đôi bàn tay.

Trong lòng dân tộc Shuar

Người mẹ bé nhỏ món quà Chúa ban

Ân cần chăm sóc bảo ban

Hy sinh, phù hộ toả lan tình người.

Từ trái tim đi đến hành động qua đôi bàn tay nâng đỡ và hòa giải làm cho sự sống được sản sinh và lớn lên mỗi ngày trên mảnh đất truyền giáo Ecuador.





Lời mời gọi cho FMA hôm nay cũng là lời chất vấn cho từng người chúng ta: như Thánh Nữ, chúng ta biến từng giây phút của cuộc đời thành lời ca vang tình yêu Thiên Chúa, trở nên những người mẹ thiêng liêng không ngừng yêu thương, sẵn sàng phục vụ, quảng đại dấn thân không mỏi mệt, biết cho đi mà không tính toán chỉ vì vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn người trẻ.

Buổi chuyên đề và cầu nguyện khép lại với nghi thức ra đi để gieo hạt giống nơi mảnh đất mà mình được sai đến, dấu chỉ của lòng khao khát nên thánh và quyết tâm đem Chúa đến mọi nơi.



Sr. Cêcilia Thúy Cẩm, FMA