img-detail
calendar 30/10/2025

Có những niềm vui còn mãi vọng ngân…

Tháng 10 dần khép lại với những niềm vui vọng vang trong tâm hồn của mỗi người tín hữu Việt Nam khi cùng nhau dâng lên những tràng chuỗi Mân Côi để kính Đức Mẹ. Đặc biệt, đối với gia đình Salesien và cách riêng đối với mỗi chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ đang hiện diện trên mảnh đất Phan Rang đầy nắng gió này, tháng 10 khép lại với những niềm vui thật tròn đầy.

Niềm vui được ra đi…

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của giáo xứ, vào mỗi buổi tối, các chị em tiếp tục đến với các gia đình trong giáo họ để đọc kinh Mân Côi. Đây là cơ hội thật quý giá để các chị em có thể theo bước chân Mẹ Maria đến thăm viếng và sẻ chia đời sống với từng gia đình nơi đây. Được lắng nghe những câu chuyện đời thường, được cùng bà con dâng lên những lời kinh Kính Mừng đơn sơ và cùng trao cho nhau những ánh mắt, nụ cười, những cái bắt tay thân tình, tất cả làm nên một bầu khí thật thân thương và gần gũi.  Sự hiện diện ấy không chỉ mang lại cho người dân niềm vui, mà trên hết, các chị em nhận lại được rất nhiều bài học quý giá và cả sự đón tiếp nồng ấm của những người dân nơi đây.




Niềm vui được đón tiếp…

Không chỉ ra đi nhưng các chị em còn được đón tiếp bà con giáo dân đến với cộng đoàn để cùng đọc kinh Mân Côi. Với niềm xác tín rằng: mỗi cuộc viếng thăm của mỗi người dân chính là sự viếng thăm của Chúa. Thế nên, các chị em rất vui mừng để cùng nhau đón tiếp bà con trong giáo xứ. Đặc biệt hơn, năm nay, cha quản xứ và bà con ở giáo xứ Tân Xuân - nơi các chị em dạy giáo lý vào cuối tuần - cũng nhiệt tình đến để đọc kinh và thăm nhà các Sơ. Các chị em cảm nghiệm được tình yêu thương đong đầy mà bà con ở hai giáo xứ dành cho mình. Dù sự phục vụ của các chị em thật nhỏ bé nhưng Thiên Chúa đã “đổ đầy tràn, đã dằn, đã lắc” để đấu yêu thương và phúc lành của Ngài được tuôn tràn trên cộng đoàn và từng chị em.





Niềm vui được tỏa lan …

Tháng 10 năm nay thật đặc biệt vì gia đình Salesien có thêm một vị hiển thánh: Thánh nữ Maria Troncatti, FMA. Niềm vui này thật trọng đại, vì thế, các chị em cũng muốn lan tỏa niềm vui đến với mọi người không phân biệt tôn giáo. Trong suốt tháng này, các chị em được học hỏi, chiêm ngắm và bắt chước nơi mẫu gương truyền giáo của Sr. Maria Troncatti: một người mẹ dịu dàng, một nghệ nhân của sự hòa giải và tha thứ. Không chỉ học hỏi trong cộng đoàn nhưng các chị em cũng giới thiệu mẫu gương thánh thiện này đến với công nhân và học viên trung tâm. Bên cạnh đó, ngày 28/10/2025, trong buổi đọc kinh tại cộng đoàn, Sr. Anna Bích Uyên đã giới thiệu đôi nét về Sr. Maria cùng với lời kinh khẩn cầu cùng Thánh nữ. Các chị em hy vọng chị Thánh sẽ tiếp tục chuyển cầu cùng Chúa cho các chị em và những người dân đang sống nơi đây. Cao điểm của niềm vui là thánh lễ với ý chỉ tạ ơn mừng Tân hiển thánh được tổ chức vào sáng ngày 30/10 tại giáo xứ Tấn Tài. Với lời tạ ơn này, các chị em cùng cộng đoàn diễn tả niềm vui vì được sống trong bầu khí thánh thiện của Giáo Hội, nơi ươm mầm và làm lớn lên những gương sáng tốt lành còn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.



Niềm vui được lớn lên trong hy vọng…

Ngẫm lại hành trình sống và phục vụ tại mảnh đất Phan Rang này, các chị em tiếp tục dâng lên Chúa lời tạ ơn vì biết bao việc kỳ diệu mà Ngài vẫn đang thực hiện. Không chỉ nơi các công cuộc, mà điều đặc biệt là các chị em nhìn thấy những hạt mầm của niềm hy vọng vẫn đang được tiếp tục gieo rắc nơi đây. Lời của thánh Phaolo một lần nữa như khích lệ các chị em: “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng” (Rm 12,12). Hy vọng vì dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng các chị em vẫn cảm nhận được sự chân thành, gần gũi, lòng đạo đơn sơ của bà con nơi giáo xứ Tấn Tài. Hy vọng - dù sống giữa môi trường đa tôn giáo – nhưng người dân nơi xứ biển Tân Xuân vẫn nỗ lực tiếp tục giữ hạt giống đức tin để có thể truyền lại cho con cháu. Nhìn thấy những điều tốt đẹp ấy, các chị em lại càng thêm hy vọng để nhịp bước dấn thân, tiếp tục giữ trong mình ngọn lửa của niềm vui và tỏa lan niềm vui ấy. Để từ đó, như Mẹ Maria và Thánh nữ Maria Troncatti, các chị em sống đời dâng hiến của mình một cách tròn đầy, ngang qua việc sẵn sàng phục vụ cho thiện ích chung và cho sứ mệnh mà Chúa đang gửi trao.



Sr. Anna Lê Hồng, FMA