Lòng Biết Ơn
“Biết ơn là trí nhớ của con tim”
Hòa chung với không khí tri ân khắp cả nước trong nghĩa cử “Tôn sư trọng đạo”, trường Tư thục An Bình đã tổ chức ngày lễ biết ơn thầy cô giáo. Để ngày lễ tri ân thêm ý nghĩa, trong suốt tháng qua, quý sơ và quý thầy cô đã phát động phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” và mở ra sân chơi thể thao, văn nghệ cho các em. Những hoạt động ấy vừa là dịp để học sinh chuẩn bị món quà tinh thần thật ý nghĩa dâng tặng thầy cô, vừa là môi trường rèn luyện giúp các em lớn lên cách toàn diện.
|
|
Cao điểm để diễn tả lòng biết ơn được cụ thể trong ngày chính lễ. Chương trình lễ tri ân có sự hiện diện của Cha Phê-rô Phan Đình Sơn – Giám đốc Trường Tiểu học Tư thục An Bình; cha Quản hạt Tôma Nguyễn Văn Thảo và cũng là Cha Chánh xứ Giáo xứ Giuse An Bình; Cha Phaolo Lê Bá Tùng – Chánh xứ Giáo xứ Mân Côi Sóc Xoài; Ông Viên Đình Tôn – Đại diện Công an xã Thạnh Quới, Sr. Teresa Phụ trách cộng đoàn An Bình, quý sơ và quý thầy cô, cùng với sự hiện diện đông đảo của hơn 200 học sinh Tiểu học và các em trong nhóm trẻ An Bình.

Chương trình họp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam được khởi đầu bằng những tiết mục văn nghệ với bài múa “cô là tất cả” của các em Mẫu giáo và bài múa “Nghĩa sư đồ” của các em lớp 5 và nghi thức chào cờ.


Sau đó, ông Viên Đình Tôn - đại diện Công an xã Thạnh Quới đã đọc thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của Thành uỷ, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam Thành phố Cần Thơ gửi quý thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ.
Tiếp theo chương trình, Sr. Maria Ngô Thị Thanh – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tư thục An Bình đã bày tỏ lòng biết ơn đến những thế hệ thầy cô nghỉ hưu của trường và cả những thầy cô đang giảng dạy tại trường. Nhân dịp này, Sơ cũng nhấn mạnh đến vai trò và sự hiện diện của giáo viên trong việc giáo dục trẻ. Sơ cầu chúc quý thầy cô luôn mạnh khoẻ, tận tâm, tận lực với sự nghiệp trồng người, không ngừng trau dồi nhân cách, kiến thức chuyên môn để trở thành những nhà giáo dục gương mẫu, có khả năng truyền cảm hứng cho học sinh trên hành trình tìm kiếm tri thức, rèn luyện nhân cách, kỹ năng và biết dẫn dắt các em sống hướng thiện trong tương quan với chính mình, với tha nhân, với Đấng Tạo Thành và với môi trường xung quanh.

Sau đó, một em học sinh đại diện diễn tả lòng biết ơn đến thầy cô và gửi một con heo đất – sự đóng góp của các em học sinh để tặng cho các bạn học sinh chịu ảnh hưởng bão lũ. Quý phụ huynh cũng gửi lời cầu chúc cho quý thầy cô tiếp tục kiễn nhân để giáo dục và yêu thương học sinh.
|
|
Quý sơ và quý thầy cô cũng diễn tả niềm vui ngày lễ với bài hát “Yêu sao nghề giáo viên”.

Để khép lại chương trình, Cha Phê-rô Phan Đình Sơn có bài chia sẻ. Cha mời gọi mọi thành phần hướng lên một người thầy trong cuộc đời của chúng ta là Thiên Chúa, mỗi ngày Ngài đều dạy chúng ta. Do đó, chúng ta cần lắng nghe Ngài để sống là một con người có ý nghĩa và mang lại lợi ích cho cuộc sống của người khác.

Buổi lễ khép lại và mở ra cho mọi người niềm vui được diễn tả lòng biết ơn của mình.




