Tỉnh dòng FMA VTN - Khai mạc Hành hương Thánh Thể cùng thánh Carlo Acutis
Sau thời gian mong chờ cùng với sự chuẩn bị, tối ngày 27/11/2025, Thánh lễ khai mạc chuỗi ngày Hành hương Thánh Thể cùng thánh Carlo Acutis đã được cử hành tại trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Trước Thánh lễ, với sự hiện diện đông đủ của các thành phần quen thuộc trong gia đình Hội dòng và giáo xứ Tam Hà, Sr. Maria Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh, đã nói lên lý do có ngày lễ hôm nay: vì lòng yêu mến Thánh Thể và khao khát loan truyền sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể theo gương thánh Carlo Acutis, Tỉnh dòng FMA đã xin phép cha Tôma Vũ Ngọc Tín, SJ - Giám đốc Mạng Lưới Cầu nguyện toàn cầu của ĐGH tại Việt Nam và sự cộng tác của các anh chị trong nhóm tổ chức sự kiện đặc biệt này. Sơ cũng cầu chúc cho những ngày hành hương sẽ là cơ hội để gia tăng lòng tin và tình mến yêu Chúa Giêsu Thánh Thể nơi mỗi người.


Trong bài giảng, khởi đi từ Lời Chúa, cha Tôma đã chia sẻ cho mọi người về tâm thế của người được yêu – “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”. Câu chuyện của Daniel cho thấy ông là người đã sống và đặt niềm tin cậy vào Thiên Chúa. Ông đã thực hành luật của Thiên Chúa bất chấp sự bách hại đến tính mạng. Thánh Carlo Acutis và thánh Đaminh Savio, mặc dù các ngài đều chịu đau đớn vì bệnh tật nhưng các ngài không bị kéo ghì bởi đau khổ mà vẫn tin cậy Chúa và yêu thương mọi người. Tất cả các ngài đã sống đúng tâm thế của người được Chúa yêu – “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”. Cha cũng nhắc lại lời của Đức cha Nguyễn Năng: đời sống chúng ta là cuộc hành hương vĩ đại. Chúng ta cần mở lòng ra để cho Chúa đồng hành, hoạt động. Hành trình của chúng ta luôn có Chúa hiện diện và đồng hành nơi Bí tích Thánh Thể. Cha nhấn mạnh rằng: chúng ta hãy sống với tâm thế “Tôi là người được thương” và “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên”; hãy đào sâu Tình yêu Chúa nơi Bí tích Thánh Thể và hãy sống với tình yêu ấy.
|
|
|
|

Sau Thánh lễ, cộng đoàn được mời gọi tiến về phía Hội trường Mazzarello để tham dự nghi thức khai mạc phòng hành hương. Cộng đoàn cùng hiệp ý với lời cảm ơn của Sr. Maria Giám tỉnh gửi tới cha Tôma và nhóm Mạng Lưới Tông Đồ Cầu Nguyện. Sơ cũng nhắc lại lời của các thánh Sáng Lập: “Nhà Tạm là trái tim của nhà chúng ta” (Don Bosco); “Chúa Giêsu là chủ nhà này” (Mẹ Mazzarello). Từ đó, Sơ nhắc tới đường hướng giáo dục của Hội dòng với chủ đích là đưa người trẻ đến với Chúa Giêsu. Vì thế, đây là dịp để các em và mọi người được tiếp chạm đến Chúa. Cuối cùng, Sơ cầu chúc cho mọi người qua việc hành hương này có thể đến gần Chúa hơn, xin Chúa gia tăng lòng yêu mến cho mọi người.

Tiếp theo, cha Tôma có đôi lời hướng dẫn về hành trình hành hương: Đến với các phép lạ Thánh Thể không chỉ để nhìn, nghe nhưng là để cảm nghiệm và tiếp tục câu chuyện tình yêu của Thiên Chúa qua Bí tích Thánh Thể. Nơi đây, chúng ta chỉ là người kể chuyện còn tác giả và nhân vật chính là Chúa Giêsu. Sau khi băng khai mạc được mở ra, mọi người cùng nhau tiến vào phòng hành hương.
|
|
Trong phòng hành hương, các phép lạ và thông điệp được bày trí theo 8 chặng. Cha Tôma tiếp tục hướng dẫn cộng đoàn tổng quan về ý nghĩa của các chặng. Sau đó, mọi người bắt đầu cuộc “hành hương” của riêng mình.
|
|

Trong ít phút ngắn ngủi của buổi tối, chắc chắn không ai có thể đi hết các chặng đường hành hương Thánh Thể. Mọi người hẹn trở lại vào các giờ mở cửa của 3 ngày tiếp theo và với quyết tâm mời thêm người thân quen đi cùng.
|
|
|
|

Tạ
ơn Chúa vì Ngài vẫn luôn có những cách thức để mời gọi chúng con đến với Ngài.
Xin cho chúng con đừng thờ ơ với những lời mời gọi của Chúa trong đời sống và
nhất là nơi Bí tích Thánh Thể.
Bài
viết: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA
Hình
ảnh: Teresa Thanh Thủy, VIDES











