img-detail
calendar 24/12/2025

Ngày hội Giáng Sinh Yêu Thương

Ngày 20/12/2025 vào lúc 14g00 tại trụ sở chính Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Tam Hà, quý Sơ cùng với các anh chị nhóm Cộng tác viên và Cựu học viên FMA, hân hoan lên đường sẻ chia niềm vui Giáng Sinh đến các anh chị em tại Giáo xứ Ngọc Thạnh, Giáo phận Quy Nhơn.

Trước giờ lên đường, các thành viên trong đoàn cùng dâng lên Chúa lời kinh xin Ngài ban ơn bình an trên chuyến hành trình và sau lời chào Sr. Maria Giám tỉnh, xe bắt đầu khởi hành.

Mục đích của chuyến tông đồ nhằm chia sẻ niềm vui của Chúa Giáng Sinh với anh chị em; đến và ở lại với họ để hiệp thông, để cảm thấu hơn những mất mát và thiệt hại trong mùa bão lũ vừa qua. Đồng thời, các thành viên cùng sống kinh nghiệm hiệp hành vào những ngày chuẩn bị kết thúc Năm Thánh Hy Vọng.

Lí do của chuyến đi khi mọi người được biết: vào giữa tháng 11/2025 cơn bão số 13 (Kalmaegi) đã đổ bộ vào miền Trung, mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao kèm nguy cơ lũ và gây ngập nặng tại nhiều giáo xứ, trong đó có Giáo xứ Ngọc Thạnh. Giáo dân xung quanh giáo xứ cũng không tránh khỏi, phải đối mặt với nước ngập, thiệt hại tài sản và cần hỗ trợ khắc phục hậu quả sau lũ.

Quý Sơ FMA, các anh chị CTV và CHV thực hiện chuyến tông đồ này với sự đóng góp, sẻ chia yêu thương của nhiều người trong đó có: Tổ chức Don Bosco of San Jose California, Tỉnh dòng Đức Mẹ Phù Hộ Việt Nam, các gia đình và quý ân nhân tài trợ.

Trong tinh thần hiệp thông chia sẻ, vào rạng sáng ngày 21/12, sau hành trình gần 12 tiếng, đoàn đã đến tới Giáo xứ Ngọc Thạnh - Giáo phận Quy Nhơn, tọa lạc tại phường Quy Nhơn Bách, Tỉnh Gia Lai.

Sau Thánh lễ sáng, các thành viên trong đoàn hăng say chuẩn bị. Ngày hội Giáng Sinh yêu thương, cùng với siêu thị 0 đồng sắp được mở cửa để cung ứng nhu cầu rất thiết thực cho người dân nơi đây như: Quạt cây, nồi cơm điện, bếp ga, nệm, chăn, gối, chén, rổ, rá, thau, …



Các thành viên được chia ra các khu vực. Khu vực vui chơi cho thiếu, cùng với gian hàng ẩm thực do quý Sơ và các anh chị Cựu học viên đảm trách. Siêu thị 0 đồng do các anh chị Cộng tác viên cùng với quý Sơ đảm trách.

Đúng 9g00, hai địa điểm được tập trung. Với gần 400 thiếu nhi trong nhà thờ để tham dự đố vui và dự hoạt cảnh Giáng Sinh và 650 người dân trong giáo xứ tập trung trước sân nhà xứ.



Trước khi nhận quà, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bình - Chánh xứ Giáo xứ Ngọc Thạnh và Sr. Maria Đỗ Thị Tuyết Nhung – Phó Giám tỉnh, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, có đôi lời gửi đến anh chị em trong giáo xứ.  Sau lời phát biểu và chia sẻ, giáo dân lần lượt nhận món quà là một chiếc phong bì cùng với số vé trên tay đã được trao để chuẩn bị đến với siêu thị 0 đồng.




Các gian hàng của siêu thị 0 đồng bắt đầu mở cửa, bầu khí trở nên nhộn nhịp, người người nhà nhà với khuôn mặt vui tươi đến với siêu thị 0 đồng để lựa chọn cho gia đình mình những vật dụng cần và còn thiếu với số vé phù hợp được trao.

Bà cụ Anna Huỳnh Thị Bản trong giáo xứ chia sẻ “Đây là lần đầu tiên tôi được nhận những món quà ý nghĩa này, thật cần cho gia đình tôi vì mưa lũ đã làm hư hỏng đồ đạc. Tôi chân thành biết ơn quý vị ân nhân đã cho tôi được nhận những món quà này”.

Cùng với nhiều lứa tuổi khác nhau, họ vui nhận những món quà cần mang về cho gia đình mình sử dụng sau mùa bão lũ. Với chiếc nệm êm, chiếc chăn thêm ấm cúng, nồi cơm, phích nước để tiện dùng cho gia đình của mình.


Song song với đi siêu thị 0 đồng cho người lớn, khu vực dành cho các em thiếu nhi cũng không kém phần hào hứng, những tiếng hô và nụ cười được vang lên với các trò chơi vui nhộn để nhận những phần thưởng phù hợp với các em. Các em còn có gian hàng ẩm thực để chọn các món ăn, nước giải khát… Cha phó Phaolo Nguyên Tấn Thái, cùng đồng hành vui chơi với các em thiếu nhi.

Sau hai tiếng đi siêu thị 0 đồng trong Ngày hội Giáng Sinh Yêu Thương, mỗi người đã hết số vé trên tay và được đầy đủ những đồ cần thiết dùng cho gia đình. Các em thiếu nhi cũng kết thúc phần chơi và ăn uống tại khu ẩm thực, cùng với niềm vui Giáng Sinh được lãnh nhận và trao cho nhau.




Trước khi ra về Anh Phaolô Vương Thành Hưng với vẻ mặt vui tươi thốt lên: “Tôi thật vui và biết ơn về những món quà này vì rất cần cho gia đình của tôi và nó thật hữu ích. Xin cám ơn Cha, các Dì và các vị ân nhân đã thương đến Giáo xứ Ngọc Thạnh này.”

Cha mẹ và con cái trong giáo xứ cùng nhau ra về, mang theo những món quà nhỏ bé mà cõi lòng của quý vị ân nhân đã đóng góp và trao tặng trong nhiều cách thức khác nhau, để phần nào trao thêm niềm vui và xoa dịu đi sự lo lắng phục hồi cuộc sống sau mùa bão lũ.



Sau phần vui chơi của các em thiếu nhi và bán siêu thị 0 đồng trong Ngày hội Giáng Sinh yêu thương, quý Sơ và các thành viên trong đoàn cùng với một số anh chị em trong giáo xứ tập trung dọn dẹp ổn định lại. Kết thúc ngày hội vào lúc 11g00 cùng ngày, các thành viên cùng quy tụ lại chúc mừng Giáng Sinh đến Cha xứ và Cha phó. Cha Chánh xứ cũng có đôi lời cảm ơn đến đoàn đã viếng thăm và chia sẻ niềm vui Giáng Sinh cho giáo xứ trong ngày đặc biệt hôm nay. Và sau bữa cơm trưa huynh đệ cùng hai Cha trong giáo xứ, đoàn tiếp tục khởi hành lên đường.


15g00 chiều cùng ngày, các thành viên có dịp đến viếng thăm nhà thờ Chính tòa và TGM Quy Nhơn. Đồng thời, có dip gặp Đức cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Qui Nhơn. Cùng ca vang lời hát chúc mừng Giáng Sinh và sau đó đoàn cùng trò chuyện với ngài trong tình thân của một vị mục tử.



Sau đó, đoàn khởi hành trở về Tam Hà với 12 tiếng hành trình trên xe, cùng với lời kinh Mân Côi và thánh vịnh được cất lên để tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa. Đoàn về đến nơi vào sáng sớm ngày 22/12. Hòa trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì ơn bình an và muôn hồng ân được lãnh nhận và chia sẻ. Các thành viên trong đoàn đều cảm nghiệm được niềm vui vì khi cho đi chính là nhận lãnh.


Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA