img-detail
calendar 28/12/2025

Chuyến Tông Đồ Nhỏ: Chạm Đến Giêsu

GIÁNG SINH AN LÀNH - ĐONG ĐẦY YÊU THƯƠNG

 “Hãy mời một gia đình nghèo, hoặc chỉ một người cô đơn, đến dự bữa tối Giáng Sinh”. (ĐTC Leo XIV)

Trong những ngày chuẩn bị mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc nhở: "chúng ta hãy biết dừng lại giữa nhịp sống vội vàng, giữa những chọn lựa mua sắm và lo toan riêng mình, để hướng ánh nhìn về những người nghèo - những người dễ bị lãng quên nhất nhưng lại đang mang nơi mình khuôn mặt rất thật của Chúa Hài Đồng."

Lời mời gọi ấy đã chạm đến trái tim chúng em và trở thành động lực để chuyến Tông đồ nhỏ của Lưu xá Sinh viên Nam Hòa được thực hiện trong tinh thần yêu thương và sẻ chia. Quý Sơ hộ trực cũng nhắc nhở các bạn sinh viên: "Chúa Hài Đồng đến viếng thăm - ở giữa chúng ta qua những em thiếu nhi của lớp học tình thương. Chúng ta đón tiếp các em là đón tiếp chính Chúa."

Vào lúc 10g ngày 21/12/2025, cùng với Sơ đồng hành, các bạn sinh viên Lưu xá Nam Hòa đã đưa một số em học sinh lớp tình thương của cộng đoàn Mẹ La Vang - Nam Hòa đến Nhà sách Nhân Văn để các em được tự tay tô những bức tượng mình yêu thích. Hình ảnh các chị và các em ríu rít lựa chọn, cùng nhau chăm chút từng nét màu đã tạo nên một khung cảnh thật đẹp và ấm áp.




Sau khi hoàn thành các tác phẩm nhỏ của mình, các em được chọn một phần quà xinh xắn. Điều dễ thương là các em không chỉ nghĩ đến niềm vui của riêng mình, mà còn nhớ đến phần quà dành cho Sơ đang chăm sóc và đồng hành cùng các em mỗi ngày.


Cuối buổi, chúng em cùng các em trở về Lưu xá Nam Hòa và dùng bữa cơm chung trong bầu khí gia đình. Chính trong sự đơn sơ ấy, chúng em cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết ý nghĩa của Giáng Sinh: Giáng Sinh là khi trái tim được sưởi ấm - không phải bởi những điều rực rỡ bên ngoài, mà bởi sự hiện diện, lắng nghe và yêu thương dành cho nhau.

Mang theo những ước mong rất đơn sơ của các em học sinh là được có quần áo phù hợp để đến trường và có những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt hằng ngày, sáng ngày 24/12, cùng với Sơ đồng hành, chúng em đã cùng 6 em học sinh đến chợ Nam Hòa để chọn mua những chiếc quần mới, vừa vặn hơn. Sự thích thú và niềm vui ánh lên trong đôi mắt các em khi được thử chiếc quần mới đã chạm đến trái tim chúng em, vì chỉ một điều nhỏ bé thôi cũng có thể mang lại niềm vui lớn lao đến thế.

Ngày 25/12, mừng Đại lễ Chúa Giáng Sinh - ngày lễ đặc biệt của tình yêu và hy vọng, khi Thiên Chúa chọn đến ở giữa nhân loại trong thân phận bé nhỏ và nghèo hèn, chúng em tiếp tục sống tinh thần ấy qua một chuyến Tông đồ nhỏ khác, như một cách đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa Hài Đồng.

Buổi sáng, chúng em thực hiện ước mong tiếp theo của các em nhỏ khi cùng nhau đến siêu thị GO. Tại đây, các em được tự tay chọn những đồ dùng thiết yếu như dầu gội, bột giặt cùng với dụng cụ học tập cho năm mới.



Sau đó, các em được dẫn đi dạo và thưởng thức những cây kem mát lạnh trong niềm hân hoan rộn ràng. Những nụ cười rạng rỡ nở trên môi các bạn nhỏ như làm cho ngày Giáng Sinh thêm phần trọn vẹn.



Trước khi chia tay, chúng em đưa các em trở về Lưu xá Nam Hòa để cùng dùng một bữa ăn nhỏ trong bầu khí ấm áp - nghĩa tình chị em.


Nhìn vào ánh mắt hồn nhiên của các em nhỏ, chúng em hiểu rằng điều các em cần không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến và được yêu thương. Chúng em cũng nhận ra rằng, khi cúi xuống với người nghèo, chúng em không “cho đi” từ sự dư thừa của mình, mà đang học cách đón nhận: đón nhận bài học về sự khiêm tốn, về lòng biết ơn và về niềm vui, sự hòa mình, sự hiện diện  rất thật phát xuất từ trái tim.

Qua chuyến tông đồ này, lời mời gọi của Đức Thánh Cha không còn là một thông điệp xa xôi, mà đã trở thành một trải nghiệm sống động nơi chính cuộc đời chúng em. Người nghèo không ở đâu xa và Giáng Sinh cũng không nằm ở những điều lớn lao. Giáng Sinh hiện diện trong từng bước chân thăm viếng, từng lời hỏi han, từng bữa cơm chung và trong quyết tâm sống liên đới mỗi ngày.

Chúng con xin chân thành cảm ơn quý Sơ đã tạo điều kiện và đồng hành để các bạn sinh viên có cơ hội chạm đến những niềm vui chân thật này. Đây thực sự là những trải nghiệm quý giá, dạy chúng em biết sống cho đi và yêu thương nhiều hơn.

Chúng con cám ơn Chúa Hài Đồng đã đến viếng thăm và ở lại với từng bạn trong lưu xá. Ngài đã chạm đến trái tim mỗi người chúng em, để sau chuyến đi này, tinh thần tông đồ không dừng lại ở một hoạt động, nhưng trở thành một lối sống: sống chậm hơn, yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn mà không tính toán. Chúng em đã chạm đến Hài Nhi Giêsu qua những em học sinh, sự hiện diện của các em trong quãng đời thanh xuân sinh viên cũng nhắc chúng em: sống niềm hy vọng, vươn lên  mỗi ngày và có tấm lòng tử tế, nhân hậu và luôn dành chỗ cho người kém may mắn hơn trong hành trình  thụ huấn tri thức - đức tin của mỗi người.

Sinh viên lưu xá Nam Hòa