img-detail
calendar 03/02/2026

Xuân biết ơn cùng Don Bosco

Người Pháp có câu ngạn ngữ thật đẹp: “Lòng biết ơn là ký ức của con tim.”

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa về một năm sắp khép lại và nhân dịp mừng lễ Thánh Gioan Bosco, cộng đoàn FMA Phan Rang đã cùng với các em học sinh, công nhân viên, quý Phụ huynh và các chị Cộng tác viên quy tụ bên nhau để dâng lên Chúa lời tri ân vì muôn hồng ân đã lãnh nhận trong suốt hành trình năm qua.

Tâm tình biết ơn ấy được thể hiện cách cụ thể qua Thánh lễ tạ ơn vào chiều Chúa Nhật, ngày 01/02/2026, tiếp đến là những hoạt động mừng lễ Cha Thánh Gioan Bosco – Đấng sáng lập Hội dòng – và hội chợ “Xuân Biết Ơn”.

Lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa

Cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì đã cho các chị em hiện diện và phục vụ giữa mảnh đất đầy nắng gió nhưng thật phong phú về sứ mệnh giáo dục và truyền giáo, để tiếp tục loan báo Tin Mừng giữa anh chị em không cùng niềm tin tôn giáo.

Trong Thánh lễ tạ ơn chiều ngày 01/02, có khoảng 330 người hiện diện, trong đó có 75 em học sinh Làng Chăm. Tuy chỉ khoảng một phần ba là người Công giáo, nhưng tất cả đều hiệp lòng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng để dâng lên Thiên Chúa lời tri ân. Nhiều em học sinh và Phụ huynh lần đầu tham dự Thánh lễ Công Giáo đã chăm chú lắng nghe và tham dự với thái độ đầy trân trọng.


Thánh lễ được cử hành do cha Gioan Phan Tiến Dũng – Hạt trưởng Giáo hạt Phan Rang, chủ tế. Trong bài giảng, cha nhấn mạnh đến mối phúc của những người đang bước theo Chúa và của tất cả những ai hiện diện trong ngôi nhà này. Chính tình yêu của Thiên Chúa đã quy tụ mọi người lại với nhau để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của những người được Chúa yêu thương.


Cách riêng, cha khẳng định các em học sinh là những người có phúc vì được các con cái của Cha Thánh Gioan Bosco yêu thương, chăm sóc và giáo dục trong một môi trường lành mạnh, giàu tình người và đức tin. Cha mời gọi các em thể hiện lòng biết ơn qua việc chăm chỉ học tập, sống ngoan ngoãn và trở thành những thanh thiếu niên tốt lành.



Thánh lễ tạ ơn là dịp thuận tiện để các chị em giới thiệu Thiên Chúa một cách minh nhiên và lan tỏa tinh thần cũng như sứ mệnh giáo dục và truyền giáo mà các chị em đang đảm nhận. Nhiều Phụ huynh lần đầu được tham dự trọn vẹn các sinh hoạt tại cộng đoàn các Sơ đã cảm nhận rõ bầu khí gia đình, vui tươi, lành mạnh và an toàn ở nơi con em mình đang được chăm sóc và giáo dục.

Lời tạ ơn trong tình hiệp thông

Ngay sau Thánh lễ, các em học sinh đã diễn lại một hoạt cảnh ngắn về Don Bosco và Micae Magone: diễn tả hình ảnh người gieo hạt và những hạt giống được ươm trồng trong yêu thương.

Dưới sự hướng dẫn của Don Bosco, từ một cậu bé ngỗ nghịch, Micae Magone đã trở thành một thiếu niên tốt lành và thánh thiện. Đó chính là lời tri ân đẹp nhất mà cậu dành cho người thầy của mình – Don Bosco.


Tiếp đó, đại diện các em học sinh đã có những lời chúc mừng lễ Don Bosco đến quý Sơ, đồng thời chúc Tết quý Phụ huynh và tất cả mọi người hiện diện trong ngày hội hôm nay.



Trong bầu khí gia đình, Sr. Anna Đoàn Bích Uyên, Phụ trách cộng đoàn, đã gửi lời tri ân và những lời chúc Xuân tốt đẹp đến cha Quản hạt cùng toàn thể các em học sinh, quý Phụ huynh, các anh chị Cộng tác viên và Giáo lý viên.


Bầu khí niềm vui tiếp tục lan tỏa khi các em cùng nhau tham gia hội chợ Xuân với những trò chơi sinh động và khu ẩm thực phong phú. Niềm vui rạng rỡ trên từng khuôn mặt và ánh mắt các em trở thành lời tạ ơn sống động nhất dâng lên Thiên Chúa.







Các chị em FMA tạ ơn Chúa vì nhờ sự cộng tác quảng đại của nhiều người, các em thiếu nhi được hưởng những niềm vui đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa, để tuổi thơ của các em được sống cách hồn nhiên, trong sáng và tràn đầy yêu thương. Ngày hội không chỉ mang lại những món quà vật chất, mà còn gieo vào tâm hồn các em biết bao hạt giống thiêng liêng của lòng biết ơn, tình gia đình và niềm vui Tin Mừng.




Lời tạ ơn được gieo trong hy vọng

Để có được ngày hội trọn vẹn hôm nay, cộng đoàn FMA Phan Rang đã nhận được sự trợ giúp quý báu từ quý anh chị Cộng tác viên, Giáo lý viên Giáo xứ Tấn Tài, quý Phụ huynh và quý Ân nhân xa gần.

Với lòng tri ân sâu xa, xin Thiên Chúa trả công bội hậu cho những hy sinh âm thầm và tấm lòng quảng đại của tất cả mọi người.

Ước mong rằng, từ những đóng góp đầy yêu thương ấy, hạt giống của lòng biết ơn sẽ tiếp tục được vun trồng trong tâm hồn các em. Và một ngày kia, chính các em sẽ trở thành những người ra đi gieo lại cho đời những hạt giống tốt lành mà hôm nay các em đã được đón nhận nơi mái nhà Salesien – nơi có những người con của Thánh Gioan Bosco và Thánh nữ Maria Mazzarello.

Bài viết: Sr. Anna Lê Hồng, FMA

Hình ảnh: Sr. Teresa M. Bích Ngọc, FMA; Sr. Maria Hồng Thắm, FMA