img-detail
calendar 18/03/2026

Sinh viên Lưu xá Gốc Đa – FMA Cổ Nhuế: Hồi tâm Mùa Chay

Teresa Mai Hoa - Sv Lưu xá Gốc Đa

Hoà chung bầu không khí của Giáo hội trong những ngày chay thánh, vào chiều Chúa Nhật IV Mùa Chay (15/03/2026) vừa qua, các bạn sinh viên trong gia đình Lưu xá Gốc Đa đã dành cho mình một khoảng lặng thật quý giá để cùng nhau tham dự những giây phút Hồi tâm Mùa Chay. Đây không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là hành trình "TRỞ VỀ": trở về với lòng mình, trở về với nguồn cội tình yêu để gặp gỡ Đấng vẫn hằng chờ đợi.

Chương trình được khai mạc vào lúc 16h30 qua những lời sẻ chia đầy tâm huyết của Cha Giuse Đỗ Văn Đức - Giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Tổng Giáo phận Hà Nội. Trong không gian tĩnh lặng của ngôi nhà nguyện nhỏ bé, Cha đã khơi gợi lên một chủ đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng thách đố với người trẻ hôm nay: “Lắng nghe”.



Từ chủ đề trên, cha đã giúp sinh viên thấy được tầm quan trọng của việc lắng nghe trong đời sống của con người, cách riêng của người Kitô hữu. Trước hết chúng ta cần lắng nghe Chúa trong cầu nguyện. Khi ta biết dừng lại giữa những ồn ào của cuộc sống, mở lòng ra với Chúa, ta sẽ nhận ra rằng Ngài luôn hiện diện và muốn nói với ta qua Lời Chúa, qua những biến cố trong cuộc sống và qua chính tiếng nói sâu thẳm trong tâm hồn mình. Bên cạnh đó, lắng nghe còn là những phút giây tâm sự với Chúa. Đôi khi cầu nguyện không cần những lời lẽ hoa mỹ hay dài dòng, nhưng chỉ cần vài phút ngồi lại trước Chúa, những lời nguyện tắt ngắn gọn nhưng trọn tình mến, thủ thỉ với Ngài về niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn và cả những yếu đuối của bản thân. Ngoài ra, chúng ta cần lắng nghe chính mình và lắng nghe tha nhân. Khi biết lắng nghe mà không phán xét, ta dễ dàng cảm thông, chia sẻ và sống bác ái hơn với những người xung quanh. Đó cũng là một cách cụ thể để sống tinh thần Mùa Chay: sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và mở lòng hơn với mọi người. Cuối cùng cha mời gọi sinh viên tập để lắng nghe thế giới và Giáo hội. Đó là cách chúng ta cùng nhịp bước với thế giới và Giáo hội qua những biến cố lớn nhỏ trong sự hiệp thông và thuộc về.


Sau phần chia sẻ, các bạn sinh viên đã bước vào những phút giây thinh lặng cầu nguyện, hồi tâm nhìn lại đời sống của mình. Trong bầu khí trang nghiêm, mỗi người có cơ hội dọn lòng để đến với Bí tích Hòa Giải, gặp gỡ và giao hòa với Chúa, đến với lòng thương xót Chúa để được ơn tha thứ và để tâm hồn được thanh thản, bình an hơn.



Đỉnh cao của buổi hồi tâm là Thánh lễ thật sốt sắng do Cha Giuse chủ tế. Ánh nến lung linh cùng lời ca tiếng hát hòa quyện tạo nên một bầu khí thiêng liêng nơi mà mỗi bạn sinh viên đều cảm nhận được mình là một phần của Nhiệm thể Chúa Kitô.




Ước mong rằng qua những giây phút hồi tâm ý nghĩa này, mỗi bạn sinh viên sẽ biết dành cho Chúa những khoảng lặng trong cuộc sống, để lắng nghe, để cầu nguyện và để tâm sự với Ngài. Xin Chúa cho những hoa trái thiêng liêng của buổi tĩnh hồi tâm tiếp tục lớn lên trong tâm hồn mỗi người, giúp chúng ta sống Mùa Chay cách sâu sắc hơn và chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón mừng mầu nhiệm Chúa Phục Sinh.

Cuối ngày, các bạn sinh viên đã cùng quý Sơ quây quần trong bầu khí gia đình, với sự hiện diện đầy yêu thương của Cha Giuse, để cảm ơn Cha đã đến chia sẻ và chúc mừng bổn mạng Thánh Giuse đến Cha. Đồng thời, mọi người cũng gửi những lời chúc tốt đẹp đến bốn bạn sinh viên mừng sinh nhật trong tháng 2 và tháng 3. Những nụ cười và những câu chuyện sẻ chia đã làm cho bầu khí thêm ấm áp và gắn kết.