Bình an – ân sủng của Đấng Phục Sinh
Sứ điệp video chúc mừng Phục Sinh 2026 của Mẹ Bề trên Tổng quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
***
Mornese (Ý) – Từ Mornese, nơi Mẹ Bề trên
Tổng quyền Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, Sr. Chiara Cazzuola, đang gặp gỡ các tham dự
viên khóa đào tạo Điều phối viên Truyền thông Xã hội của Hội dòng, Mẹ gửi sứ
điệp chúc mừng Phục Sinh 2026 đến các FMA, các Cộng đoàn Giáo dục, Gia đình
Sa-lê-diêng và các bạn trẻ.
Trong thời gian đầy ân
sủng này, từ Mornese, Mẹ gửi đến các chị em lời chúc mừng Phục Sinh thánh
thiện, tràn đầy bình an – chính là bình an mà Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta
qua sự Phục Sinh của Người.
Trong tâm tình ấy, Mẹ
xin nhắc lại lời chào đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV ngỏ từ ban công chúc
lành của Đền thờ Thánh Phêrô trong ngày được bầu làm Giáo hoàng:
“Bình
an ở cùng anh chị em! Đây là lời chào đầu
tiên của Đức Kitô Phục Sinh, Vị Mục Tử Nhân Lành, Đấng đã hiến mạng sống vì
đoàn chiên của Thiên Chúa. Cha cũng ước mong lời chào bình an này thấm sâu vào
tâm hồn anh chị em, lan tỏa đến gia đình, đến mọi người ở khắp nơi, đến mọi dân
tộc và toàn thế giới. Bình
an ở cùng anh chị em! Đây là bình an của Đức Kitô Phục Sinh –
một bình an không vũ khí, một bình an buông bỏ vũ khí, khiêm nhường và bền
vững.”
Chúng
ta hằng ao ước rằng ân sủng của Chúa Phục Sinh được mọi người đón nhận và sống
trọn vẹn, để toàn thể nhân loại có thể vững tin rằng sự dữ sẽ không thắng, và
rằng tất cả chúng ta đều ở trong bàn tay và trái tim của Thiên Chúa, ngay cả
trong những giờ phút đầy bất định của lịch sử nhân loại.
Từ nơi thân thương này,
thật tự nhiên khi chúng ta hướng lòng về Mẹ Mazzarello và về một đời sống được
soi sáng bởi Mầu nhiệm Vượt Qua, vốn thấm sâu trong sinh hoạt hằng ngày của các
cộng đoàn tiên khởi. Khi đọc lại những lá thư của Mẹ, chúng ta thấy một đức tin
kiên vững trước những thử thách và đau khổ gắn liền với sứ vụ vừa mới bắt đầu.
Với niềm tín thác mẫu tử, Mẹ khích lệ Sr. Angela Vallese – phụ trách nhà Villa
Colón – cùng các chị em Con Đức Mẹ Phù Hộ trong cộng đoàn đừng nản lòng:
‘Hãy can đảm lên,
các chị em yêu quý của Mẹ; chính Chúa Giêsu phải là sức mạnh duy nhất của các
chị em. Với Chúa Giêsu, mọi gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, mệt nhọc trở nên dễ
chịu, và gai nhọn hóa thành ngọt ngào... Nhưng các chị em phải thắng vượt chính
mình; nếu không, mọi sự sẽ trở nên không thể chịu nổi, và sự dữ sẽ tiếp tục nảy
sinh trong lòng chúng ta như những vết nhọt.’ (Thư số 22)
Mẹ Mazzarello thấu hiểu
lòng người và nhận ra rằng, nhiều khi chính những xao động của con tim lại biến
thành những chiếc gai nhọn gây đau khổ. Thế nhưng, tất cả đều có thể vượt qua,
nếu chúng ta biết nhận ra giới hạn của chính mình và của người khác trong ánh
sáng của Mầu nhiệm Phục Sinh.
‘Can đảm’ là từ được
lặp lại nhiều nhất trong các lá thư, và theo một nghĩa nào đó, nó vang vọng lời
mời gọi của Chúa Giêsu trong Tin Mừng mà chúng ta nghe trong Đêm Vọng Phục
Sinh: ‘Đừng sợ!’ (Mt 28,10). Vâng, vì Chúa Giêsu đã Phục Sinh, và
sự chết đã bị đánh bại mãi mãi. Ngài mời gọi chúng ta sống trong một chiều kích mới.
Đối với Mẹ Mazzarello,
đó là một sự ý thức hướng Mẹ về chân trời vĩnh cửu: ‘Vậy thì, can đảm lên,
các chị em yêu quý trong Chúa Giêsu; chúng ta hãy nhớ rằng mọi sự rồi sẽ qua
đi, đừng để điều gì làm chúng ta xao động, vì tất cả đều góp phần dẫn chúng ta
đến hạnh phúc đích thực.’ (Thư số 26).
Mầu nhiệm Thập Giá, khi
được trải nghiệm trong cô đơn, thường gây nên xao động, thậm chí cả sợ hãi; thế
nhưng, dưới ánh sáng của Mầu nhiệm Vượt Qua, tất cả đều là ân sủng dẫn đưa
chúng ta đến niềm vui đích thực, một niềm vui mà không điều gì và không ai có
thể lấy mất. (…)
Sự Phục Sinh không phải
là chuyện riêng tư để giữ trong im lặng, hay trong sự rụt rè đôi khi chiếm lấy
chúng ta, mà là một biến cố cần được công bố với niềm vui và đức tin vững mạnh,
trước hết qua chứng tá đời sống, và sau đó bằng lời nói, để biến cố ấy trở nên
đáng tin.
Vì thế, việc chiêm ngắm
Đấng Phục Sinh thôi thúc chúng ta lên đường thi hành sứ vụ. Việc nhắc đến
Galilê – nơi khởi đầu việc rao giảng – mang ý nghĩa trở về cội nguồn của đức
tin để khởi sự một cuộc loan báo Tin Mừng mới. ‘Người đi trước anh em’ có nghĩa
là Chúa Giêsu luôn đi trước chúng ta: trong sứ vụ, trong đau khổ, và trong vinh
quang tương lai. ‘Này, Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”’ Không
phải các phụ nữ đi tìm Chúa, nhưng chính Ngài đến gặp họ. Chuyển động của ân
sủng này cho thấy đức tin Kitô giáo luôn là lời đáp trả trước sáng kiến thần
linh, một sáng kiến làm biến đổi đời sống, biến ưu sầu thành niềm vui. Lời chào
của Chúa Giêsu tràn đầy niềm vui, sự sống mới và phúc lành.
Trong thời điểm bấp
bênh này, giữa một thế giới đang trải qua chiến tranh, xung đột và nhiều hình
thức áp bức, bằng cách chiêm ngắm Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta, với tư cách
là Kitô hữu và những người sống đời thánh hiến, có thể trở thành những chứng
nhân của hy vọng ngay trong thực tại của mình, và đem ánh sáng mới vào các mối
tương quan, đặc biệt với những người cùng chia sẻ đời sống và sứ vụ hằng ngày.
Bình an mà Chúa Giêsu Phục Sinh mang đến là một ân ban cho tất cả mọi người,
cần được đón nhận và thể hiện với tinh thần trách nhiệm và khẩn thiết, nhưng
luôn trong niềm vui, với xác tín rằng Đấng Phục Sinh đang ở cùng chúng ta!
Mẹ gửi lời chúc mừng
Phục Sinh thánh thiện và tràn đầy ánh sáng đến từng chị em, đến gia đình các
chị em, đến các Cộng đoàn Giáo dục, đến Gia đình Sa-lê-diêng, và đến những
người trẻ mà chúng ta rất yêu mến. Lời chúc đặc biệt xin gửi đến Cha Bề trên Cả
Fabio Attard của Dòng Sa-lê-diêng Don Bosco cùng toàn thể các anh em tu sĩ.
Chúng ta hãy tiếp tục khẩn cầu ơn bình an cho toàn thế giới và cầu nguyện cho
những cộng đoàn đang chịu thử thách nặng nề bởi chiến tranh, bạo lực, bất công
và nghèo đói.
Chúng ta phó thác nơi
Đức Maria, Mẹ của Đấng Phục Sinh, những người sống trong cảnh khó khăn và bị
gạt ra bên lề, những người đang mong chờ một tương lai tốt đẹp hơn, công bằng
và bình an hơn. Nguyện xin cho mọi người đều được hưởng bình an và niềm vui của
Lễ Phục Sinh!
Mừng Chúa Phục Sinh!
Sr. Chiara
Cazzuola, FMA
Bề trên Tổng quyền Hội dòng FMA
Nguồn: https://www.cgfmanet.org/en/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Anh
Thi, FMA