Có một lời YÊU … được ngỏ rất khẽ!
Hành trình mùa Phục Sinh đã đi qua được hơn một nửa chặng đường. Trên hành trình ấy, chúng ta được chứng kiến biết bao cung bậc cảm xúc của các Tông đồ và cả những tiếng gọi rất thân thương của Thầy Chí Thánh. Giữa bức tranh rộn ràng niềm vui và đầy hy vọng ấy, hôm nay, chúng ta lắng nghe thêm lần nữa một lời Yêu được ngỏ rất khẽ. Lời Yêu ấy không là một lời hứa hẹn xa vời nhưng chứa đựng một thực tại rất thật và rất gần với cuộc sống của mỗi chúng ta!
Lướt
qua các trang mạng trong những ngày này, ta thấy vô vàn poster, video
và những hình ảnh quảng bá về ơn gọi. Ta mừng vì thấy vườn hoa của
Giáo Hội được tô điểm bởi nhiều cánh hoa đa sắc và ngát hương. Giữa
những hoạt động đầy âm sắc ấy, ta khẽ nghe một lời thì thầm rất
nhẹ: “Ta đến để chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10b).
Chợt nghĩ, hành trình đời sống chỉ thực sự ý nghĩa khi ta được
sống, được sống đúng nghĩa chứ không phải tồn tại; không chỉ được
sống nhưng còn sống cách dồi dào và sung mãn. Đó chính là lời Yêu
mà Thầy Chí Thánh khẽ nói trong tim ta. Lời Yêu ấy không dành riêng
cho một ai đó nhưng dành cho tất cả mọi người. Bởi thế, mỗi cuộc
đời là một ơn gọi. Sống cuộc đời mình cách ý nghĩa là ta đã sống
trọn vẹn ơn gọi của riêng mình.
Thầy
Giê-su đến không hứa cho chúng ta một tương lai an nhàn với đầy dư của
cải vật chất, không còn khổ đau. Thế nhưng, Thầy chỉ hứa một điều
duy nhất và đó cũng chính là lý do ta hiện hữu: Ta đến để cho con
được sống và sống dồi dào. Cuộc sống thật tươi đẹp biết bao khi
được nghe ai đó nói: họ đến vì ta và cho ta. Đó là lúc ta cảm
nghiệm mình được yêu thương thật nhiều. Ngài vẫn đến với ta mỗi ngày
qua từng nhịp sống quen thuộc. Điều cốt yếu là chúng ta có dám can
đảm để trí lặng, tâm an ngỏ hầu có thể lắng nghe được lời Yêu ấy
khẽ thì thầm. Có đôi khi ta để cho biết bao tiếng ồn và những lắng
lo bủa vây khiến ta chẳng còn đủ dũng khí để tin vào một lời đã
hứa: ta sẽ được sống và sống dồi dào. Thế nhưng, hãy cứ vững tin
tin vì Ngài vẫn ở đây, bên cạnh ta, “Người không bỏ rơi chúng ta trong những
giờ phút đen tối nhất, nhưng đến để xua tan mọi bóng tối bằng ánh sáng của Người”[1].
“Ta
đến để cho chiên được sống và sống dồi dào”, lời Yêu ấy như một lần
nữa khẽ nhắc ta: chúng ta được yêu và được thương rất nhiều. Đến
lượt mình, ta cũng hãy làm cho mỗi giây phút hiện hữu của ta được trọn
vẹn và căng tràn sức sống nhờ biết cách ở lại trong Ngài. Như Thầy
Chí Thánh đã đến để sống cho đoàn chiên và vì đoàn chiên, chúng ta
cũng học cách để sống cho và sống vì người khác. Chúng ta tận dụng
từng cơ hội khi được đến với anh chị em xung quanh để làm cho họ cũng
được sống và sống dồi dào nhờ những cử chỉ bác ái, lời nói khích
lệ và tấm lòng bao dung. Được như thế, cuộc đời ta thực sự sẽ có ý
nghĩa hơn rất nhiều. Và từ đó, chúng ta đang hoàn thành ơn gọi và sứ
mạng mà Thiên Chúa đang trao phó cho mỗi người chúng ta.
_Salt4life_