img-detail
calendar 11/05/2026

Linh đạo Thánh Thể – Lối đường nên Thánh của Mẹ Mazzarello

Bạn có biết Mẹ Thánh Maria Domenica Mazzarello?

Còn mình, không biết tự bao giờ, hình ảnh của Mẹ đã trở nên thân thương trong hành trình ơn gọi. Có lẽ từ ngày bước vào nhà dòng, mình đã biết đến Mẹ qua những trang sách thiêng như Sống Tình Ca, Người Phụ Nữ Hôm Qua Và Hôm Nay; qua những lá thư chan chứa tình yêu thương của Mẹ; qua những vở kịch mình được hóa thân; và qua những thước phim ngắn kể về cuộc đời của Mẹ.

Hôm nay, mình lại được gặp Mẹ một cách sống động hơn, như thể có thể “sờ chạm” được nơi Hành lang linh đạo Mazzarello tại Tập viện Thánh Tâm.


Hành lang linh đạo Mazzarello được chính các Tập sinh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ thực hiện và hoàn thành vào tháng 2 năm 2026. Đây như một món quà tinh thần mà các Tập sinh muốn gửi gắm để diễn tả lòng yêu mến dành cho Mẹ Mazzarello, cho đoàn sủng Salêdiêng và cho Hội Dòng thân yêu.

Đây không chỉ là những bức tranh tĩnh lặng trên tường, mà còn là cả một hành trình nên thánh sống động của Mẹ Thánh — một người nữ đơn sơ, khiêm hạ, với tâm hồn luôn tràn đầy Chúa Thánh Thần. 

Vừa đặt chân vào hành lang, vùng đất Mornese như hiện ra thật gần gũi qua từng khung cảnh giản dị. Mẹ Mazzarello như đang đứng sẵn nơi cửa để chào đón mình từ rất lâu, bên hàng nho trĩu quả.

Vùng đất vốn lạnh giá ấy bỗng trở nên thật ấm áp dưới ánh đèn vàng hắt ra từ những bức tranh. Và hơn tất cả, mình có cảm giác như đang được ở trong chính trái tim ấm áp của Chúa Giêsu — nơi mà Mẹ luôn hẹn gặp trong mỗi lá thư thân yêu.

Mở ra trước mắt mình là một không gian thật nên thơ. Lòng háo hức khiến đôi chân mình cứ muốn bước sâu hơn nữa vào hành trình ấy.

Tiến thêm vài bước, mình bắt gặp một căn nhà nhỏ đơn sơ. Đó chính là nơi Mẹ cất tiếng khóc chào đời vào ngày 9 tháng 5 năm 1837. Nơi đây không chỉ chứng kiến tuổi thơ của cô bé Main, mà còn lưu giữ cả một hành trình lớn lên trong đức tin.

Chính tại ngôi nhà nhỏ ấy, qua những bài học giáo lý đơn sơ từ người cha đạo đức, tâm hồn bé nhỏ của Main đã sớm khao khát tìm kiếm Thiên Chúa qua câu hỏi hồn nhiên: “Ba ơi, Thiên Chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ?”


Rời căn nhà nhỏ ấy, mình theo con đường mòn của làng quê tiến về ngôi nhà thờ xứ. Nhà thờ xứ Mornese là nơi Mẹ được khai sinh trong đời sống đức tin Kitô giáo, đồng thời cũng là nơi Mẹ được Xưng tội và Rước lễ lần đầu.

Đang bước đi giữa khung cảnh ấy, mình chợt bắt gặp hai thiếu nữ trùm khăn kín đầu như đang cố chống chọi với cái lạnh băng giá. Mình tiến lại gần hơn và nhận ra đó chính là Mẹ Thánh cùng cô em gái nhỏ Felicina.

Khi trời vừa hửng sáng, Mẹ vội vàng đánh thức Domenica hay cô em gái nhỏ, rồi cùng nhau băng qua con đường vắng lạnh để đến gặp Chúa. Ngay cả những mùa đông giá buốt của Mornese cũng không thể ngăn bước chân của Mẹ đến với Thánh lễ, bởi trái tim yêu mến Giêsu Thánh Thể nơi Mẹ luôn mạnh hơn mọi khó khăn và cản trở.


Mình đang lặng lẽ bước theo hai chị em thì chợt nghe vang lên một lời cầu nguyện khe khẽ từ trên cao: “Ôi Giêsu, tất cả con người con là của Ngài. Xin chúc lành cho con, gìn giữ và bảo vệ con.”

Lần theo tiếng nguyện cầu ấy, mình nhìn thấy Mẹ Mazzarello đang đứng nơi cửa sổ Valponasca thân quen. Khung cửa sổ nhỏ ấy đã trở thành điểm hẹn của tình yêu giữa Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể. Mẹ thường hướng ánh nhìn về ngọn đèn chầu le lói nơi ngôi nhà thờ xa xa để tìm gặp Chúa Giêsu với tất cả tình yêu nồng nàn của mình.

Mỗi buổi chiều, trước khi đi ngủ, Mẹ lại cùng các em nhỏ đến chào thăm Chúa Giêsu Thánh Thể và gieo vào tâm hồn các em một tình yêu đơn sơ nhưng sâu đậm dành cho Chúa.


Ôi, mình còn đang mãi chiêm ngắm hình ảnh của Mẹ Thánh nơi khung cửa sổ nhỏ ấy thì bỗng đâu đó vang lên tiếng hát Ave Maria thật nhẹ nhàng. Mình tò mò bước lại gần căn nhà bên cạnh và thấy đông các thiếu nữ đang quây quần nơi đó.

Quan sát một lúc, mình nhận ra đây chính là xưởng may nhỏ của Mẹ Thánh và người bạn thân Petronilla. Xưởng may ấy được hình thành sau khi Mẹ mắc bệnh đậu mùa và sức khỏe không còn như trước. Chính trong những giới hạn ấy, Mẹ lại khám phá ra một con đường mới để yêu thương và giáo dục các thiếu nữ.

Bầu khí trong xưởng may trông như một thiên đàng thu nhỏ nơi trần gian. Tất cả mọi người đều làm việc dưới ánh mắt rất dịu hiền của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Mẹ luôn ân cần, dịu dàng hướng dẫn các thiếu nữ thêu dệt từng đường kim mũi chỉ, còn các trẻ nữ thì chăm chú khâu vá, làm việc cần mẫn và quý trọng từng phút giây.

Nơi đây không chỉ là một xưởng học nghề, mà còn là một “trường học thực thụ về nhân bản”, nơi các thiếu nữ được học cách sử dụng thời gian, khám phá khả năng của bản thân và chu toàn bổn phận với lòng bền tâm, kiên cường. Đặc biệt hơn cả, Mẹ còn hướng các thiếu nữ đến với Thiên Chúa qua những giờ học giáo lý, giúp các em tránh xa nhiều nguy hiểm và nuôi dưỡng một tâm hồn trong sáng.

Với Mẹ, từng công việc nhỏ bé cũng có thể trở thành lời cầu nguyện, nên Mẹ thường nhắn nhủ các em bằng một ý hướng thật đẹp: “Mỗi đường kim mũi chỉ là một hành vi yêu mến Chúa.”


Tạm biệt xưởng may ấy, mình men theo con đường làng và thấy một nhóm các chị em đang quây quần bên nhau, trong đó có Mẹ Thánh Mazzarello. Dừng lại một lúc, mình chợt nhớ ra đây chính là Hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm — hội đạo đức mà Mẹ đã tham gia khi còn trẻ.

Mẹ là thành viên nhỏ tuổi nhất và cũng hăng hái nhất trong mọi công việc tông đồ của hội. Mẹ tích cực đề xuất những sáng kiến tốt đẹp và còn chu đáo chuẩn bị các bài huấn từ dành cho các bà mẹ trong làng. Mẹ thao thức giúp các bà mẹ hiểu hơn về vai trò và trách nhiệm của mình, biết yêu thương, kiên nhẫn và trung thành với bổn phận làm mẹ, để có thể dẫn đưa con cái đến gần Thiên Chúa và cứu lấy linh hồn các em.

Nơi Mornese nhỏ bé ấy, mình cảm nhận được trái tim tông đồ lớn lao của Mẹ — một trái tim luôn thao thức cho người khác, nhất là cho các trẻ nữ và các gia đình.


Đang chiêm ngắm trái tim tông đồ của Mẹ Mazzarello thì chợt có một luồng sáng lớn như tỏa rạng khắp vùng đồi núi Borgoalto. Mình vội chạy đến và thấy Mẹ Mazzarello đang sững sờ trước một thị kiến lạ lùng.

Trước mắt Mẹ thấp thoáng hiện ra một ngôi nhà rộng lớn với đông đảo các trẻ nữ đang vui chơi, chạy nhảy trong bầu khí đầy yêu thương và bình an. Mình còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe vang vọng một tiếng nói dịu dàng: “Ta trao phó chúng cho con.”

Khi chia sẻ với Don Pestarino, Mẹ từng bị cho là một người mộng mị. Thế nhưng, thời gian đã làm chứng rằng thị kiến ấy chính là lời gọi và kế hoạch của Thiên Chúa dành cho Mẹ.

Ngôi nhà trong thị kiến ấy chính là Collegio Mornese (Lưu xá Mornese), được đặt viên đá đầu tiên vào ngày 13 tháng 6 năm 1865 và hoàn thành vào mùa thu năm 1871. Chính nơi ấy đã mở ra cho Mẹ Thánh Mazzarello một sứ mệnh lớn lao giữa các thanh thiếu nữ nghèo và bị bỏ rơi.


Thị kiến ấy bỗng đến rồi lại vụt tan, trả lại cho mình con đường làng yên bình giữa Mornese. Mình tiếp tục rảo bước thì chợt thấy phía xa có rất đông người tụ họp. Dân làng đang nô nức chào đón Don Bosco đến với Mornese. Đây cũng chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Mẹ Mazzarello và Don Bosco vào năm 1864.

Khi đó, Mẹ Thánh đã vui mừng thốt lên: “Don Bosco là một vị thánh.” Tại nơi đây, hai món quà của Chúa Thánh Thần đã gặp nhau. Khát vọng của Don Bosco là cống hiến cho cả môi trường nữ giới, và khát vọng của Mẹ Mazzarello là cứu rỗi người trẻ qua việc giáo dục.

Và cũng chính từ cuộc gặp gỡ ấy, Hội Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ đã từng bước được khai sinh và lớn lên trong lòng Giáo Hội.


Tiếng chuông nơi đền thờ vang lên từng hồi thật dài như Chúa Giêsu Thánh Thể đang mời gọi mình tiến đến đó. Mình lặng lẽ đi theo tiếng gọi ấy đến với đền thờ — điểm dừng chân cuối cùng của hành lang linh đạo Mazzarello.

Đền thờ này được dâng kính Mẹ Maria Domenica Mazzarello. Đây là ngôi đền thờ mà các FMA mong muốn xây dựng như một dấu chỉ của lòng yêu mến và biết ơn dành cho Mẹ Thánh. Công trình ấy đã được hoàn thành nhờ sự đóng góp của các cựu học viên đến từ 57 quốc gia trên thế giới và được cung hiến vào ngày 4 tháng 8 năm 1972, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.

Cũng trong dịp này, hài cốt của Mẹ đã được chuyển về đây — Mẹ trở về với những người con thân yêu và người dân làng Mornese mộc mạc.

Bức tượng của Mẹ được đặt ở mặt tiền đền thờ như để tiếp đón tất cả mọi người với lời nhắn nhủ thân quen: “Nơi đó có Chúa Giêsu ngự trị!”. Mặt trong đền thờ tập trung vào nhà Tạm, để mọi người ý thức rằng Chúa Giêsu Thánh Thể là trung tâm đời sống của Mẹ Mazzarello.

Ngoài ra, có một bức vẽ lớn bao quanh tường phía sau nhà Tạm như mô tả “vinh quang của Mẹ Thánh Maria Mazzarello”. Mẹ được các thiên thần nâng lên, hướng về Mẹ Maria Phù Hộ — Đấng đang tiến đến gặp gỡ Mẹ cùng với Người Con của mình.


Dừng chân tại nơi đây, tâm hồn mình bỗng trào dâng một tâm tình biết ơn sâu sắc. Tạ ơn Thiên Chúa đã yêu thương và quan phòng, chọn gọi người thôn nữ nhỏ bé, đơn sơ là Mẹ Thánh Maria Domenica Mazzarello trở thành một người mẹ vĩ đại của biết bao tâm hồn trẻ.

Tạ ơn Chúa vì nơi Mẹ, mình nhận ra một con đường nên thánh thật đời thường, bình dị và gần gũi, mà bất cứ ai khao khát yêu mến Chúa cũng đều có thể bước theo và bắt chước.

Tạ ơn Chúa vì mình có cơ hội được biết đến Mẹ Thánh một cách sống động qua hành lang linh đạo này.


Nơi đây in đậm dấu chân của Mẹ Thánh, ghi dấu bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và dấu ấn tình yêu của các Tập sinh dành cho Mẹ Thánh và đoàn sủng của Hội Dòng.

Hành lang linh đạo vẫn luôn rộng mở để đón tiếp mọi người và cùng Mẹ Thánh bước đi trên hành trình nên thánh giữa đời thường. Tập viện Thánh Tâm luôn hân hoan chào đón, và mình tin rằng Mẹ Mazzarello vẫn đang dịu dàng chờ đợi mỗi người chúng ta nơi đây.

Tập sinh FMA