img-detail
calendar 17/06/2026

Tông đồ hè 2026: Khi yêu thương hiện diện trên mỗi bước chân lên đường

Ngày 13/06/2026 vừa qua, Nhóm trẻ Don Bosco - FMA Thanh Đa đã hoàn thành chuyến tông đồ hè đầy ý nghĩa tại Giáo xứ Đông Mỹ (Phú Yên) thuộc Giáo phận Quy Nhơn. Với chủ đề “TIN - YÊU - LÊN ĐƯỜNG”, hành trình không chỉ là một chuyến đi thiện nguyện, mà còn là lời đáp trả sống động của những người trẻ Don Bosco mang trong tim tình yêu của Đức Kitô.

Được thúc đẩy bởi tinh thần Salêdiêng, nhóm đã mang niềm vui và sự sẻ chia đến với mảnh đất Đông Mỹ qua nhiều hoạt động thiết thực:







Hội chợ thiếu nhi: Tổ chức các trò chơi vui tươi, những gian hàng ẩm thực ngập tràn tiếng cười và trao tặng các phần quà ý nghĩa cho 200 em thiếu nhi trong giáo xứ.








Lan tỏa yêu thương: Trao tận tay 80 phần quà nhu yếu phẩm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đóng góp một phần kinh phí nhằm hỗ trợ giáo xứ trong công việc xây dựng ngôi thánh đường mới.





Nhìn lại hành trình đã qua, mỗi thành viên đều cảm nhận sâu sắc lời của Mẹ Têrêsa Calcutta: “Điều quan trọng không phải là chúng ta cho đi bao nhiêu, mà là chúng ta đặt bao nhiêu yêu thương vào những gì mình cho đi.”




Đông Mỹ đón chúng tôi bằng cái nắng gay gắt của miền Trung, nhưng điều còn đọng lại sau cùng chính là những nụ cười trong veo của các em nhỏ và những cái nắm tay ấm áp của bà con giáo dân. Những giọt mồ hôi rơi xuống khi dựng gian hàng, khi chuẩn bị từng phần quà, đã hóa thành niềm hạnh phúc giản dị nhưng vô cùng lớn lao.


Chúng tôi nhận ra rằng, khi can đảm “Lên đường” với niềm “Tin” và lòng “Yêu”, người nhận được nhiều nhất lại chính là những người trẻ phục vụ. Qua từng cuộc gặp gỡ và sẻ chia, chúng tôi được lớn lên trong đức tin, trong tình huynh đệ và trong tinh thần hiệp nhất.



Nhóm trẻ Don Bosco - FMA Thanh Đa xin chân thành tri ân Quý Cha, Quý Sơ và Quý Ân nhân đã quảng đại đồng hành, nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần bằng những lời cầu nguyện quý báu. Sự chung tay của quý vị chính là nhịp cầu yêu thương, giúp chúng con tiếp tục gieo mầm hy vọng trên những mảnh đất còn nhiều khó khăn.


Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ, chúc lành và trả công bội hậu cho tấm lòng quảng đại của Quý vị.

Xem thêm hình

Người viết: Maria Phạm Thị Như Ngọc

Hình: BTT nhóm trẻ Don Bosco - FMA Thanh Đa