‘Xoay Hè Khác Lạ 2026’ - Niềm vui của tuổi trẻ nơi núi rừng Tây Bắc
Mỗi mùa hè đến đều mang theo niềm vui của tuổi học trò. Đối với các em học sinh cấp II tại Giáo xứ Nậm Pồ, mùa hè năm nay không chỉ là những ngày nghỉ sau một năm học miệt mài, mà còn là dịp để gặp gỡ, học hỏi, vui chơi và lớn lên trong tình yêu của Chúa cùng tình thân giữa bạn bè.
Sáng ngày 01/7/2026, trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu tháng Bảy, gần 80 em học sinh cấp II từ nhiều bản làng đã quy tụ về Giáo xứ Nậm Pồ để chính thức khai mạc tháng sinh hoạt hè 2026.

Tháng sinh hoạt hè được bắt đầu từ 01/7 đến 25/7/2026, các em sẽ cùng nhau tham gia nhiều hoạt động phong phú. Bên cạnh việc học giáo lý để nuôi dưỡng đời sống đức tin, các em còn được ôn tập kiến thức văn hóa, học tiếng H'Mông để gìn giữ bản sắc dân tộc, rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm, tinh thần kỷ luật, ý thức trách nhiệm và biết quan tâm đến người khác.
|
|
Đồng hành với các em trong tháng hè có Cha phó Giuse Đỗ Văn Khuê, Cha phó Giuse Nguyễn Văn Thưởng, quý Thầy giáo phận Bùi Chu, quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ - Cộng đoàn Nậm Pồ, cùng các anh chị thiện nguyện viên và quý phụ huynh. Với sự gần gũi, tận tâm và yêu thương, mọi người cùng chung tay tạo nên một môi trường sinh hoạt thân thiện, giúp mỗi em cảm nhận giáo xứ thực sự là ngôi nhà chung của mình.

Dẫu cơn mưa đầu ngày khá nặng hạt, nhưng không ngăn được những bước chân háo hức của các em. Những nụ cười và ánh mắt đầy mong đợi đã làm cho sân nhà thờ trở nên rộn ràng hơn. Một vài em vì đường xa hoặc còn phụ giúp gia đình sẽ tiếp tục đến trong những ngày tới, để cùng hòa mình vào hành trình mùa hè đầy ý nghĩa.
Buổi khai mạc bắt đầu bằng những lời chào thân tình, những bài hát sôi động và bầu khí làm quen đầy tiếng cười.

Cha phó Giuse Đỗ Văn Khuê và Sr. Anna Tâm – Phụ trách cộng đoàn Nậm Pồ đã gửi đến các em những lời nhắn nhủ gần gũi: mỗi ngày của mùa hè là một cơ hội để học thêm một điều hay, tập thêm một việc tốt và mở rộng trái tim để biết yêu thương, sẻ chia với mọi người.
|
|

Sau đó, các em cùng hiệp dâng thánh lễ khai mạc trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, để xin Chúa đồng hành với từng người trong suốt tháng sinh hoạt.

Ước mong rằng ‘Xoay Hè Khác Lạ 2026’ không chỉ đem đến cho các em những ngày hè thật vui, mà còn gieo vào tâm hồn các em những hạt giống của đức tin, tình yêu thương sẻ chia, và tinh thần trách nhiệm.
|
|
|
|
Xin Chúa chúc lành cho tháng sinh hoạt hè năm nay được diễn ra trong bình an, và tràn đầy niềm vui, để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày các em được học điều hay, làm việc tốt, sống yêu thương.

Bài
viết: Sr. Maria Hồng Quyên, FMA
Hình ảnh: Sr. Maria Teresa Thuyên, FMA







