Đáp lời tình yêu
Cảm nghiệm của một tân khấn sinh FMA
nhân Thánh lễ Tiên Khấn của các tân khấn sinh SDB
Các bạn
trẻ, hãy mừng vui lên, vì hôm nay có 13 người đã cam kết hiến dâng cuộc đời vì
hạnh phúc của các bạn.
Họ là
ai? Đó là những người trẻ, rất trẻ, năng động và có nhiều khả năng. Họ đã đáp lời
mời gọi của Chúa để dấn thân làm việc trong cánh đồng của Người.
Tham dự
Thánh lễ Tiên Khấn, tôi không khỏi xúc động khi chứng kiến khoảnh khắc 13 chàng
trai với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết hiến dâng mọi thứ họ có và chính con người của
họ cho Đức Kitô - Đấng đã kêu gọi họ cộng tác vào sứ mệnh cứu rỗi của Người.

Giữa một
thế giới đang bị tục hóa, vẫn có những người can đảm chọn con đường “lội ngược
dòng”. Giữa một xã hội thích hưởng thụ, vẫn có những người chọn phục vụ và hy
sinh. Giữa một nền văn hóa đang dần bình thường hóa chuyện “sống thử” vẫn có những
người chọn “sống thật” trong niềm vui và hạnh phúc. Và giữa một nhân loại dường
như chưa bao giờ thấy đủ, vẫn có những người chọn từ bỏ hết để theo Chúa.
Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Đúng như thế. Người yêu từng người như thể chỉ có một mình người ấy trên đời. Vậy vì lý do gì mà có những người lại đáp lời Tình Yêu bằng việc hiến dâng đời sống? Sao không phải tất cả đều hiến dâng? Vì sao lại “có những người tự nguyện sống độc thân vì Nước Trời”? (Mt 19,12). Câu hỏi này sẽ chẳng bao giờ có thể trả lời một cách trọn vẹn, vì ơn gọi là một huyền nhiệm, giống như tình yêu cũng là một huyền nhiệm. Người ta chỉ có thể hiểu được điều đó qua trải nghiệm chứ không phải chỉ bằng ngôn từ. Họ đáp lời, vì họ đã nghe thấy. Lời bài hát dâng lễ của nhạc sĩ Phùng Minh Mẫn như muốn nói thay tâm tình của từng khấn sinh: “Ôi bao la, ôi dạt dào. Ôi thâm sâu, ôi nhiệm mầu. Một tình yêu lớn lao có ai suy cùng hiểu thấu. Cho tim con rung niềm cảm mến, cho con say tâm tình dâng hiến, nguyện trở nên khúc ca tán dương danh Cha muôn đời.”

Tiếp nối những lời tuyên khấn, giây phút từng thành viên trong Tỉnh dòng tiến lên đón nhận và chúc mừng các tân khấn sinh là một khoảnh khắc thật đẹp. Đó không chỉ là một nghi thức, mà còn là cử chỉ của tình huynh đệ, của tình gia đình với niềm vui trào tràn và có sức lan tỏa. Ước mong những cái bắt tay trong ngày lễ tuyên khấn trở thành những mối dây hiệp nhất trong Tỉnh dòng. Hy vọng rằng những cái ôm của ngày hôm nay sẽ luôn là vòng tay đón nhận và đỡ nâng từng hội viên trong hành trình theo Chúa. Mong cho những nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của mỗi người hôm nay sẽ mãi rạng rỡ trên khuôn mặt của họ và của tất cả những ai đã, đang và sẽ gặp họ.

Tạ ơn
Chúa vì Hồng ân Tiên Khấn của quý thầy SDB hôm nay. Gọi là hồng ân vì nó không
phải là kết quả của những nỗ lực con người, nhưng là món quà tình yêu đến từ
chính Thiên Chúa. Chọn đáp lời trong niềm vui cũng là đón nhận món quà với lòng
biết ơn và hạnh phúc.
Nguyện
xin Chúa tiếp tục chúc lành cho quý thầy trong hành trình phía trước.
Hiệp
nguyện và chúc mừng
Sr.
Teresa Kim Bích – Tân khấn sinh FMA