Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần 24 Thường niên năm chẵn
PHỤ NỮ
Lm. Dominico Minh Anh, Tgp. Huế
“Cùng đi với Ngài, có Nhóm Mười
Hai và mấy phụ nữ đã được Ngài trừ quỷ và chữa lành”.
“Trái ngược với phong tục Do
Thái đương thời, theo đó, phụ nữ được coi là có địa vị thứ yếu. Chúa Kitô đã đạt
được một điều gì đó mà chúng ta có thể gọi là ‘giải phóng phụ nữ!’” - Bênêđictô
16.
Kính thưa Anh Chị em,
Tin Mừng hôm nay cho biết, Chúa Giêsu không lên đường thi hành sứ vụ một mình; đi theo Ngài, còn có Nhóm Mười
Hai và mấy ‘phụ
nữ’ đã được Ngài chữa lành - và nói như
Đức Bênêđictô 16 - ‘được giải phóng!’.
Với Đức Phanxicô, “Không thể phủ
nhận, các ‘phụ nữ’ đã đóng góp vào lợi ích chung theo cách riêng của họ. Chúng
ta thấy điều này trong Thánh Kinh, nơi ‘phụ nữ’ thường đóng một vai trò quan trọng
vào những thời khắc quyết định trong lịch sử cứu độ. Hãy nghĩ đến Sarah, Rêbêcca,
Judith, Susanna và Ruth, lên đến đỉnh điểm với Maria và những ‘phụ nữ’ đã đi theo
Chúa Giêsu thậm chí đến tận thập giá, nơi - chúng ta đừng quên - người đàn ông
duy nhất còn lại là Gioan, đang khi những người khác đều đã bỏ trốn. Chỉ những
người can đảm mới dám ở lại, và họ là ‘phụ nữ!’. Sau đó, trong lịch sử của Giáo
Hội, chúng ta có thể nghĩ đến những ‘phụ nữ’ như Catarina Siêna, Joséphine
Bakhita, Edith Stein, Têrêxa Calcutta!”.
“Và chúng ta cũng có thể nghĩ đến
“những người phụ nữ hàng xóm”, những liệt nữ anh hùng chịu đựng những cuộc hôn
nhân khó khăn, những đứa con có vấn đề... đó là những con người mạnh mẽ sống chủ
nghĩa anh hùng của phụ nữ. Ngoài những khuôn mẫu của một thể loại tiểu sử của một
số thánh nữ, tất cả ‘phụ nữ’ này đều có quyết tâm, lòng dũng cảm, lòng chung thủy
ấn tượng, đáng chú ý vì khả năng kiên trì, cả trong đau khổ, để truyền đạt niềm
vui, sự chính trực, sự khiêm nhường và quyết tâm vững chắc!”.
“Lịch sử của chúng ta đầy dẫy
những ‘phụ nữ’ như thế, dù nổi tiếng hay vô danh - mặc dù không phải với Chúa! -
họ đã truyền cảm hứng và duy trì hành trình của các gia đình, xã hội và Giáo Hội.
Đó là lý do tại sao các Nghị phụ Công Đồng Vaticanô II đã viết, “Vào thời điểm
này, khi nhân loại đang trải qua những thay đổi sâu sắc như vậy, ‘phụ nữ’ có thể
giúp nhân loại thoát khỏi sự thoái hoá rất nhiều!”.
Anh Chị em,
“Cùng đi với Chúa Giêsu, có
Nhóm Mười Hai và mấy phụ nữ”. Đây là nhận xét của chỉ một mình Luca. Ước muốn
đi theo Chúa Giêsu không chỉ là một cảm xúc; đúng hơn, đó là một cảm nhận biết
ơn đáng kinh ngạc và kết quả là, một ‘tương quan mới’ được tạo ra bởi quà tặng
ân sủng và cứu rỗi. Ân sủng đã biến đổi cuộc sống họ; và họ sẵn sàng và sẵn
lòng biến Chúa Giêsu thành trung tâm đời mình. Họ hỗ trợ sứ vụ của Ngài bằng
cách cung cấp vật chất cho công cuộc truyền giáo. Họ sẽ còn được Luca nhắc đến
khi từ đồi Canvê, theo dõi tất cả những gì diễn ra chung quanh cái chết của Thầy.
Họ thấy ngôi mộ và cách thi hài Ngài được đặt; sau đó, đến mồ ngày thứ nhất
trong tuần, họ đã gặp Chúa Phục Sinh. Họ trở nên mẫu mực về sự cởi mở trước ân
sủng, về sự sẵn sàng cho đi một cách hào phóng và về lòng yêu mến Đấng họ đã đi
theo!
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin trả công bội hậu
cho những liệt nữ quảng đại - được biết đến hay vô danh - đã cống hiến cho xã hội
và Giáo Hội; cách riêng cho sứ vụ của con!”, Amen.