Giao lưu Tập sinh SDB và Tập sinh FMA năm 2024
GÕ CỬA ƯỚC MƠ
Ngày 30.4.2024 tại cộng thể Thánh Tâm Ba Thôn diễn ra giao lưu giữa Tập viện Dòng Salêdiêng Don Bosco (SDB) và Tâp viện Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) với chủ đề: GÕ CỬA ƯỚC MƠ.
Mục đích của buổi giao lưu nhằm xây dựng tình liên đới, hiệp thông trong gia đình Salêdiêng; tạo dịp thuận lợi cho các Tập sinh học hỏi, chia sẻ về cách thức “gõ cửa ước mơ” và đồng hành với những người trẻ. Đồng thời đây cũng là cơ hội để các Tập sinh của hai Tập viện chia sẻ ơn gọi, cách thức Thiên Chúa đã “gõ cửa ước mơ” trong mỗi người để động viên nhau trong hành trình dâng hiến phục vụ sứ mệnh.

|
|
|
|
Lúc 7g30, Sr. Maria Giáo tập, Sơ Hộ trực cùng với 23 Sơ Tập sinh FMA đã hiện diện tại Cộng thể Tập viện Thánh Tâm Ba Thôn và được quý Cha, cũng như quý Thầy Tập sinh chào đón cách thân tình trong bầu khí gia đình. Chương trình khai mạc diễn ra cách đơn sơ, trẻ trung. Tiếp sau đó là bài chia sẻ rất gần gũi của Cha Giuse Vũ Trọng Tài SDB với chủ đề: “Đức Kitô – niềm vui người thánh hiến”. Trong đó cha nhấn mạnh đến hai nguyên nhân dẫn đến đời sống thánh hiến không còn thu hút người trẻ nữa là do quy ngã và tầm thường hóa đời sống thiêng liêng. Từ đó dẫn đến sự khủng hoảng về căn tính. Giải pháp đề ra là cần phải tái khám phá nét đẹp đời tu trong tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa. Tình yêu ra khỏi chính mình, hướng đến người khác để phục vụ. Chúng ta được mời gọi thực hiện giấc mơ trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu như Don Bosco đã thực hiện. Vậy các Tập Sinh đã thực hiện giấc mơ ấy như thế nào? Đó là câu hỏi thảo luận cho các nhóm sau bài chia sẻ.


Tiếp tục chương trình là phần minh họa chủ đề do các thầy Tập Sinh SDB thực hiện. Qua phần minh họa, nói lên cách thức Thiên Chúa “gõ cửa ước mơ” nơi một bạn trẻ như thế nào để trở thành một tu sĩ Salêdiêng và với những kinh nghiệm đó, họ tiếp tục giúp các bạn trẻ khác khám phá giấc mơ của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Sau đó, các nhóm thảo luận và chọn hình thức đúc kết về câu hỏi của bài chia sẻ trước đó.

Đỉnh cao của ngày giao lưu là cùng nhau gặp gỡ Đức Giêsu Kitô trong Thánh lễ vào lúc 10g45. Thánh lễ đồng tế diễn ra sốt sắng với sự chủ tế của Cha Phụ tập Phê-rô Nguyễn Doãn Ngân, SDB và phần chia sẻ Lời Chúa do Cha Tập sư Vinh Sơn Hoàng Phi Hải SDB đảm nhận. Sau đó, mọi người cùng chia sẻ bữa cơm gia đình, cùng các tiết mục văn nghệ đơn sơ của quý cha SDB và các Tập sinh của hai nhà.

Đến 13g00, các Tập sinh chia sẻ về ơn gọi cá nhân theo nhóm. Sau đó, các nhóm trình bày phần đúc kết câu hỏi thảo luận của mình theo hình thức tùy chọn. Phần trình bày của các nhóm thật phong phú, nhưng đều được Chúa Thánh Thần hướng đến một điểm chung đó là cần ở lại với Chúa, cách đặc biệt trong đời sống cầu nguyện. Đây là sức mạnh chi phối và đỡ nâng toàn bộ đời sống thánh hiến tông đồ.

Giờ Chầu Thánh Thể vào lúc 15g00 tuy đơn sơ, nhưng thật lắng đọng trước Chúa Giêsu để mỗi người kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng và gửi gắm những giấc mơ riêng tư cho Ngài. Hoạt động cuối cùng trong ngày mang lại đầy tình đoàn kết, đó là giải mật thư đi tìm kho báu. Với các trạm đơn giản nhưng mang lại niềm vui cho mọi người và được học lại những bài học từ giấc mơ chín tuổi của Don Bosco: dịu hiền, khiêm tốn, mạnh mẽ và kiên cường. Cuối cùng, mọi người tụ họp bên nhau và trao gửi những lời cám ơn thân tình.

|
|

Tạ ơn Chúa, cuộc gặp gỡ đã diễn ra tốt đẹp và để lại cho mỗi người những tâm tình thiêng liêng sâu lắng. Đây là cơ hội giúp chúng con nhớ lại “tiếng gõ cửa” mà Thiên Chúa đã gõ trong trái tim chúng con, thôi thúc chúng con thực hiện cách cụ thể trong từng ngày sống giấc mơ của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.

Chúng con xin cám ơn
quý cha, quý sơ và quý thầy đồng hành đã tạo điều kiện cho chúng con có ngày
giao lưu gặp gỡ đầy tình gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa ban cho các ngài sức khỏe, bình an và lòng trung thành để tiếp tục thực hiện giấc mơ của Thiên Chúa trên cuộc đời mình cũng như giúp các bạn trẻ nhận ra tiếng “gõ cửa ước mơ” mà Thiên Chúa muốn thực hiện trên cuộc đời họ.
Tập
Sinh FMA





