img-detail
calendar 27/05/2024

Lễ tổng kết - Tri ân ra trường: Mẫu giáo Thanh Đa 26A

Sr. Maria Cao Thị Thu Hồng, FMA

Lúc 7g45 ngày 24/05/2024, trường Mẫu giáo 26A Thanh Đa đã tổ chức buổi lễ tổng kết năm học 2023 – 2024 và tri ân ngày ra trường có các bé khối Lá tại Hội trường Giáo xứ Thanh Đa.


Ngay từ sáng sớm các bé được ba mẹ chở đến trường, xúng xính trong những bộ trang phục nhiều màu sắc thật đẹp và dễ thương. Sau bữa điểm tâm, quý sơ và các cô đã di chuyển các bé sang hội trường giáo xứ để tổ chức buổi lễ. Sau ít phút ổn định và tạo bầu khí với vũ điệu “Aram sam sam” các bé đã làm cho bầu khí hội trường đầy phấn khởi và sôi động. Các bé đã sẵn sàng cho buổi lễ tổng kết năm học với vũ khúc “Chào đón” rất vui tươi và dễ thương để chào đón các thành phần đến tham dự buổi lễ.




Đến tham dự buổi lễ tổng kết năm học hôm nay có sự hiện diện của Sr. Monica – Phụ trách cộng đoàn FMA Thanh Đa, Sr.Maria Thanh Nga - Hiệu trưởng, Ban đại diện cha mẹ học sinh, quý phụ huynh, quý sơ, quý cô đang trực tiếp đồng hành chăm sóc và giáo dục bé cùng tất cả các bé trong trường Mẫu giáo 26A.

Kết thúc phần chào đón, Sr. Maria Thanh Nga - Hiệu trưởng lên tuyên bố lý do của buổi lễ.



Tiếp sau đó là đôi lời của Sr. Monica. Trước tiên, sơ cám ơn sự cộng tác của ba mẹ với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục các bé. Sơ thấy được sự lớn lên và trưởng thành của các bé rất nhiều so với ngày đầu bước vào năm học. Các bé đã được học rất nhiều kỹ năng: thay đồ, gấp quần áo, tự phục vụ trong ăn uống, ngủ nghỉ, thứ tự gọn gàng, lễ phép chào hỏi… Xin ba mẹ hãy kiên nhẫn và tạo điều kiện để những ngày hè ở với gia đình, các bé không mất đi những nếp đã được học ở trường. Sơ cũng cám ơn sự cộng tác của quý cô trong nhiều năm qua với nhiệt tâm yêu nghề, mến trẻ. Xin cho tình yêu ấy được lớn mãi hơn mỗi ngày. Sơ cũng chúc các bé những ngày hè thật ngoan và vâng lời ba mẹ.



Tại mái trường Mẫu giáo 26A, các bạn nhỏ của chúng ta được học tập và trang bị những kỹ năng sống bổ ích giúp các con trở thành em bé tài năng và tự tin hơn. Không những thế các bé còn có cơ hội rèn luyện những môn năng khiếu nghệ thuật… Xen kẽ những lời phát biểu là những tiết mục văn nghệ đầy màu sắc và danh sách khen thưởng các bé có thành tích GIỎI – NGOAN; CHĂM – NGOAN; KHỎE NGOAN. Đây là thành quả của những nỗ lực luyện tập trong suốt năm qua như những món quà để tri ân ba mẹ, quý sơ và quý cô.




Để việc giáo dục được thống nhất, hiệu quả và toàn diện rất cần sự cộng tác đắc lực và hỗ trợ từ nhiều phía, nhất là từ phía Cha mẹ học sinh. Tiếp theo, một vị đại diện Cha mẹ học sinh lên có lời tri ân đến nhà trường và giáo viên. Với lời phát biểu rất chân thành xuất phát từ con tim, vị đại diện đã rất cảm kích và xúc động khi nhận thấy nơi đây là một môi trường giáo dục tốt. Cám ơn vì con mình được học ở môi trường này không chỉ được giáo dục về kiến thức, kỹ năng nhưng còn giáo dục về đời sống đức tin; cám ơn về sự tận tình chăm sóc, sự kiên nhẫn trong giáo dục mà quý sơ và quý cô đã dành cho các bé. Nhân dịp này ban đại diện phụ huynh cũng trao tặng quà tri ân đến nhà trường và giáo viên.



Giây phút thật cảm động và đầy cảm xúc là lời tri ân của các bé khối Lá trước khi rời xa mái trường. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và mỗi năm học khép lại cũng là thời điểm một thế hệ học sinh mới của trường Mẫu giáo 26A được trưởng thành hơn sau những năm tháng học tập tại trường. Có lẽ khoảng thời gian này là khoảng thời gian đong đầy nhiều cảm xúc nhất đối với các sơ, các cô giáo và các bé khối Lá, khi các con chuẩn bị rời xa vòng tay của các sơ, các cô, rời xa những người bạn dưới mái trường Mầm non để bước vào cấp học mới với nhiều điều tuyệt vời phía trước đang chờ đợi các con. “Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu mi sa nhé….” được cất lên từ các bé khối lá trong ánh mắt ngây thơ và hồn nhiên chất chứa bao cảm xúc và lòng tri ân cùng với lời cám ơn rất dễ thương của các bé đã làm cho bầu khí hội trường lắng lại và dâng trào nhiều cảm xúc khó tả.




Giây phút này, sơ Maria Hiệu trưởng nhắn nhủ các bé với những lời đầy tâm huyết, cầu chúc cho các bé khi bước vào một môi trường mới luôn tự tin học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời các thầy cô và ba mẹ. Khi nào các con nhớ trường, nhớ cô, các con cứ quay trở lại thăm trường. Các sơ và các cô luôn hân hoan chào đón các con.


Trong bầu khí linh thiêng và cũng là ngày mừng kính Mẹ Phù Hộ - Bổn mạng của Hội Dòng các sơ. Quý sơ cho quý phụ huynh thấy được, các bé có được như ngày hôm nay, không chỉ là sức riêng của chúng ta, nhưng nhờ và ƠN TRÊN rất nhiều, ƠN TRÊN đã luôn nâng đỡ phù hộ chở che các bé và nhà trường. Vì thế, sơ mời gọi các bé cùng quý phụ huynh dành ít phút lắng đọng để tạ ơn và hiệp thông với quý sơ trong lời kinh Kính Mừng – Kinh bảo toàn đức tin và bài hát Mẹ Phù Hộ rất tâm tình và sốt sắng để tri ân Thiên Chúa và phó thác cho Đức Maria gia đình cũng như tương lai của các bé.


Sau đó là những tấm hình lưu niệm được ghi lại thật dễ thương. Buổi lễ kết thúc lúc 9g30 cùng ngày. Các bé được ba mẹ đón về và nghỉ hè 2 tuần.