Họp mặt Cựu sinh viên Cổ Nhuế
Sáng ngày 26/05/2024 tại cộng đoàn FMA Cổ Nhuế đã diễn ra buổi họp mặt nhóm Cựu sinh viên Cổ Nhuế mừng lễ Mẹ Maria Phù Hộ - bổn mạng của nhóm.
Hiện diện trong buổi gặp gỡ có Sr. Maria Tường Vân – Phụ trách cộng đoàn, Sr. Maria Madalena Nguyễn Ngoan đồng hành cùng nhóm, quý sơ trong cộng đoàn, quý sơ Cựu sinh viên FMA, dòng Các Thánh Tử Đạo, Tu đoàn Truyền Tin…, nhóm Cựu sinh viên và các em Sinh viên Cổ Nhuế.

Khởi đầu buổi gặp gỡ, nhóm chào đón Sr. Maria, quý sơ và các em sinh viên với lời ca, vũ điệu thật dễ thương. Tiếp theo, Sr. Maria Tường Vân chia sẻ về tinh thần của người Cựu sinh viên FMA qua tài liệu Cẩm nang cựu học viên. Từ đó, nhóm hiểu được cơ cấu tổ chức, mục đích, ý nghĩa của nhóm Cựu học viên FMA. Sr. Maria cũng mời gọi các thành viên hãy luôn sống tinh thần mình đã đón nhận được nơi mái nhà lưu xá FMA, nỗ lực cộng tác để làm cho nhóm mỗi ngày thêm mạnh và trở thành những người nòng cốt trong tương lai.

Trong những giây phút giải lao, mọi người vừa được thưởng thức những ly trà sữa nhà làm vừa được hồi tưởng lại những kỷ niệm thời sinh viên qua những hình ảnh và video thật dễ thương. Sau đó, dưới sự hướng dẫn của Sr. Maria Madalena Ngoan mọi người cùng thử sức qua trò chơi đuổi hình bắt chữ đầy sôi động và ý nghĩa.
Lúc 10g30, bước vào giờ phút cao điểm là Thánh lễ tạ ơn do Cha Gioan Baotixita Trần Văn Hào SDB chủ tế. Với những chia sẻ đầy tinh thần Salêdiêng, cha mời gọi các chị em hãy sống chứng nhân cho Chúa giữa môi trường sống với lời dạy của cha Thánh Gioan Bosco “Hãy tin tưởng vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Phù Hộ, bạn sẽ thấy phép lạ là gì.”
|
|

Sau thánh lễ, đại diện nhóm nói lên tâm tình biết ơn tới cha Gioan Baotixita, quý sơ FMA Cổ Nhuế và các em sinh viên.
|
|
Kết thúc buổi gặp gỡ là những tấm hình lưu niệm và bữa cơm huynh đệ. Mọi người được trở lại thời sinh viên qua những cuộc trò chuyện, chia sẻ cho nhau về những kỷ niệm nơi mái nhà lưu xá và những buồn vui cuộc sống hiện tại. Trước khi ra về, nhóm dành ít thời gian để cùng nhau lượng giá về một năm sinh hoạt qua và định hướng cho năm tới.
|
|
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria Phù Hộ đã cho chúng con có thời gian quý giá để được trở về mái nhà Lưu xá Gốc Đa thân thương, chúng con được hun đúc thêm tinh thần gia đình, được tăng thêm niềm vui và nguồn sinh lực cho cuộc sống. Chúng con ra về lòng tràn dầy niềm phấn khởi và ước mong gặp lại quý sơ và các chị em năm sau.
|
|
|
|

Cựu sinh viên – FMA Cổ Nhuế









