calendar 11/07/2024

Lắng và lặng với Lời: Chúa Nhật 15 Thường niên năm B

Download file ý chính

Lời Chúa: Am 7,12-15; Tv 84 ; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: “Ðến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”. Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

(Bản dịch của Ủy ban Phụng tự - HĐGM Việt Nam năm 1973)

Suy niệm: SAI ĐI

Dân gian Việt Nam thường có tục lệ xem ngày xem tháng và hay kiêng kỵ: “Chớ đi mùng bảy, chớ về mùng ba”. Với Đức Giêsu không có ngày nào là không thể ra đi rao giảng, không có hoàn cảnh nào cản trở  được việc loan báo Nước Thiên Chúa, không có nơi nào có thể trói buộc bước chân dong duổi vì sứ mạng của Ngài cũng như của những ai được Ngài mời gọi.

Trong những ngày đầu tiên của sứ mạng công khai, nơi vùng biển hồ Tibêriađê tấp nập, khi dân chúng chúng từ khắp nơi lũ lượt, đổ xô đến với Ngài, Đức Giêsu đã lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Ngài và để Ngài sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ (x.Mc 3,14-15). Rồi sau bao ngày rao giảng đó đây, khi trở về làng quê hẻo lánh Nazaret, bị chính những người đồng hương và họ hàng thân thuộc khinh rẻ, cứng lòng không chịu tin, Đức Giêsu vẫn tiếp tục với khát khao loan báo Tin Mừng và gieo rắc an vui. Ngài vẫn gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, Ngài còn ban cho các ông quyền trên các thần ô uế để có thể giải thoát và chữa lành như Ngài (x.Mc 6,7). Ngoài ra, Đức Giêsu còn dặn dò các ông vui đón nhận và bền lòng ở lại những nơi có sự mở lòng. Đồng thời, Ngài cũng dạy các tông đồ hãy thanh thản rời bỏ những ai không đón tiếp các ông cũng như không đón nhận lời các ông rao giảng. Đây chính là những gì Đức Giêsu đã làm khi nhận thấy sự nghi ngờ, cứng lòng và đóng lòng của những người thân quen nơi quê nhà: Ngài đã “rảo qua các làng khác chung quanh và giảng dạy” (Mc 6,6). Đây cũng chính là thái độ của Phaolô và Banaba trong chuyến truyền giáo tại Antiochia. Cùng với việc phủi bụi chân ra đi, các ông đã mạnh dạn tuyên bố: “Anh em phải là những người đầu tiên được nghe công bố lời Thiên Chúa, nhưng vì anh em khước từ lời ấy, và tự coi mình không xứng đáng hưởng sự sống đời đời, thì đây chúng tôi quay về phía dân ngoại”. (Cv 13,46.51)

Lạy Chúa, trong kế hoạch yêu thương của Chúa,

Chúa đã chọn chúng con trước khi tạo dựng thế gian,

Chúa đã tiền định cho chúng con phúc được làm con nhờ Đức Giêsu Kitô,

và Chúa cũng muốn chúng con trở thành

lời ca ngợi vinh quang của Chúa (x.Ep 1,3-14: Bài đọc 2).

Xin giúp chúng con đừng để lòng mình đóng lại

trước những ai Chúa gửi đến

và những lời Chúa trao ban qua những biến cố, sự kiện khác nhau.

Xin cũng giúp chúng con trở thành

những sứ giả loan báo sứ điệp của Chúa

và những dấu chỉ hữu hiệu về sự hiện hiện yêu thương của Chúa.

Để “tự mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra

và đức công minh tự trời nhìn xuống” (Tv 84,12: Đáp ca),

chúng con cần gắn bó đời mình mỗi ngày với Chúa

để lòng trung thành của Chúa củng cố lòng trung thành của chúng con,

để sự công minh của Chúa được phản chiếu trong lối sống hằng ngày của chúng con.

Như thế, là những Kitô hữu, những người có Chúa và mang danh Chúa,

chúng con “biết tránh mọi điều bất xứng

và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa” là con của Chúa (x.Lời tổng nguyện). Amen!

Sr. Maria Võ Diễm Trinh, FMA