Kết thúc khóa học hè tại Bình Phước
NIỀM VUI rạng ngời trên đôi mắt
NIỀM VUI đong đầy trong trái tim
NIỀM VUI hiện diện từng giây phút
NIỀM VUI kết thành lời TẠ ƠN
Ngay từ sáng sớm ngày 17.7. 2024, với sự háo hức và vui tươi, các em học sinh tại Giáo họ Đăng Điêng R’hach đã đến tham dự ngày tổng kết khóa sinh hoạt hè cùng quý sơ FMA tại điểm hiện diện Bình Phước. Hiện diện trong ngày lễ tổng kết có Cha Chánh xứ Phanxicô Assisi, Sr. Marta – Phụ trách cộng đoàn Thánh Giuse, quý sơ và gần 200 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7.
|
|

Khởi đầu ngày lễ tổng kết là những giây phút lắng đọng bên Chúa để các em cùng nhau dâng lời tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa thương ban cho các em trong suốt khóa học vừa qua. Lời bài hát “Con tạ ơn Chúa” được ngân vang mãi để diễn tả tâm tình TẠ ƠN của các em: Con tạ Chúa vì Ngài vẫn yêu thương con. Con tạ ơn Chúa vì Ngài hằng săn sóc con. Con tạ ơn Chúa vì được làm con của Ngài. Và sống trong Ngài cuộc đời con luôn thỏa vui. Bởi lẽ, trong suốt thời gian học hè, các em không chỉ được học về văn hóa nhưng còn được vun trồng lòng yêu mến Chúa qua những lời kinh nguyện đơn sơ hằng ngày, qua những thói quen tốt diễn tả lòng yêu mến Chúa như chào Chúa mỗi khi đến lớp và khi ra về. Đặc biệt là các buổi Giáo lý vào cuối tuần giúp các em nhận biết Thiên Chúa là Đấng yêu thương và học cách để đáp lại tình yêu thương của Chúa trong đời sống hằng ngày.

|
|
Sự hiện diện của Cha xứ trong ngày tổng kết diễn tả tình thương mến cha dành cho các em học sinh. Những lời chia sẻ của cha giúp các em ý thức hơn tầm quan trọng của việc học tập. Cha cho các em thấy mình là người hạnh phúc vì được học tập, vì có cơ hội để học tập. Với cõi lòng của người cha, cha nhắn nhủ các em luôn chăm chỉ học hành để có một tương lai tốt đẹp hơn.

Tiếp lời của cha Chánh xứ, một lần nữa Sr. Marta cho cũng nói với các em học sinh: “Chúng con là những người được yêu. Thiên Chúa yêu chúng con. Mọi người yêu thương chúng con.” Từ đó, sơ mời gọi các em trở thành những người biết yêu thương người khác qua việc biết trao ban và sẻ chia với mọi người.

Với biết bao điều tốt đẹp các em được nhận lãnh trong suốt khóa học hè vừa qua, hai em học sinh đại diện để bày tỏ lòng tri ân đến cha xứ, quý sơ, các tình nguyện viên và vị ân nhân là những người đã chung tay góp sức để chăm lo cho tương lai của các em và cho các em được hưởng niềm vui của tuổi thơ.
|
|
|
|
|
Niềm vui của ngày lễ tổng kết còn được nối dài qua các tiết mục văn nghệ thật dễ thương do các em trình bày và qua việc trao phần thưởng cho những em chăm ngoan, học tốt trong khóa học vừa qua. Sau phần tổng kết, các em được tham gia Hội chợ với nhiều trò chơi hấp dẫn, nhiều món ăn ngon và nhất là được chọn những món hàng mà mình yêu thích. Nụ cười luôn rạng rỡ trên môi các em vì niềm vui luôn được đong đầy.
|
|
|
Như người nông dân âm thầm gieo hạt, kiên nhẫn đợi chờ và vui mừng khi có một mùa thu hoạnh bội thu. Cõi lòng của nhà giáo dục cũng rạo rực niềm vui khi thấy các em học sinh của mình luôn sống hạnh phúc, vui tươi và lớn lên mỗi ngày.
Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng chúng con trong sứ mệnh giáo dục.
Tạ ơn vì những hạt mầm nhỏ bé được gieo trong tâm hồn của những người trẻ.
Nguyện ước cho những hạt giống đã được gieo được bén rễ sâu và trổ sinh hoa trái trong tâm hồn và trong đời sống của những người trẻ.
“Việc tay chúng con làm xin Ngài củng cố,
xin củng cố việc tay chúng con làm” (Tv 89,17)

Anna Thùy Dung, FMA











