img-detail
calendar 24/07/2024

Vui học cùng Giêsu

“Cùng Giêsu – em học

Cùng Giêsu – em chơi

Cùng Giêsu – em yêu thương”

Với chủ đề: Vui học cùng Giêsu, hơn 200 bạn trẻ khối tiểu học tại Giáo xứ Ngọc Long – Giáo phận Vinh đã trải qua một mùa hè thật vui và ý nghĩa. Khóa hè diễn ra từ ngày 11.6 đến ngày 20.7.2024.

Cha chánh xứ Gioan Baotixita Nguyễn Duy Hướng đã ngỏ lời mời các Sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ để đồng hành với các em học sinh trong dịp hè này nhằm củng cố kiến thức văn hóa, nhân bản và các kỹ năng. Với con tim luôn thao thức cho việc giáo dục, Cha xứ đã tạo điều kiện, chuẩn bị môi trường và rất nhiều hỗ trợ để các Sơ được cùng chơi, cùng học, cùng vui và trải nghiệm nhiều điều thật tuyệt vời nơi đây.









Nhiệt độ vào mùa hè tại Vinh khoảng 37-39 độ nhưng không là cản trở cho những tâm hồn trẻ đầy năng lượng tại vùng quê này. Các em hiện diện thật sớm với sự tươi trẻ, niềm vui luôn nở rộ trên từng khuôn mặt khi cùng nhau viếng Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, cùng hòa mình vào các trò chơi với các Sơ, cùng khám phá những môn học với nhiều sáng tạo và màu sắc.





Đến với vùng đất và con người Ngọc Long, chúng tôi đã được đón tiếp với sự đơn sơ, chân chất, tinh tế và trìu mến của các em học sinh và mọi người. Chúng tôi cảm nhận được tình thương của mọi người, cảm nhận sự gần gũi và rộng lớn khi thuộc về gia đình là Giáo hội.





Trải nghiệm tông đồ giúp các chúng tôi nhận ra “chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh”. Thực vậy, “CHO THÌ CÓ PHÚC HƠN LÀ NHẬN” (Cv 20, 35). Đây là điều chúng tôi xác tín trong suốt khóa hè qua. Trong khi cùng các em học sinh khám phá và học hỏi những kiến thức mới thì chính chúng tôi lại học được bài học của sự đơn giản để làm người. Mỗi khi chuyển trao cho các em một tư tưởng thiêng liêng, ý hướng tốt thì chính chúng tôi lại nhận được thêm lòng mến Chúa và yêu người từ các em. Nhìn hình ảnh các em trung thành chào Chúa Giê-su mỗi khi đi học, tan học và giữa các giờ ra chơi nhắc chúng tôi thêm lòng yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể. Mỗi lần vào chào Chúa, tôi nghe những lời hát thật đơn sơ:

Này Giê-su nghe con mấy câu.

Chúa muốn nghe con nói câu nào

Đời con đây dâng Chúa mến yêu

Con muốn yêu Giê-su thật nhiều!

Con muốn yêu Giê-su thật nhiều!

Bài hát như một lời nguyện mà tôi muốn thỏ thẻ với Chúa “Con muốn yêu Chúa Giê-su thật nhiều. Con muốn yêu Chúa Giê-su thật nhiều”.





Thực sự là một mùa hè CHẤT TÌNH CHÚA, ĐẦY TÌNH NGƯỜI. Ước mong những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã gieo được trổ bông chín vàng trong chính đời sống của những người được sai đi và những người chúng tôi gặp gỡ.


          Sr. Maria Nguyễn Thuận - FMA