img-detail
calendar 29/12/2023

“Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta”

“Thiên Chúa đã làm người và ở giữa chúng ta” (Ga 1, 14)

Người Việt Nam rất quen thuộc với những câu chuyện cổ tích có những ông bụt, bà tiên. Khi đau khổ, các nhân vật chỉ cần khóc thì ngay tức khắc, ông bụt bà tiên xuất hiện và dùng cây thần chú hóa phép khiến đau khổ của người ấy biến mất. Ông bụt và bà tiên trong những câu chuyện cổ tích ấy chỉ xuất hiện, rồi lại đi mất. Thiên Chúa của chúng ta thì khác hẳn. Người đã đến làm người, mang thân phận như chúng ta. Người đau với nỗi đau của con người, vui với niềm vui của con người, để cứu độ con người, như Thánh Gioan Kim Khẩu đã nói “Con Thiên Chúa đã trở nên con của loài người để làm cho con người trở nên con Thiên Chúa”.[1]

“Ở cùng” để san chia là cách thức Thiên Chúa yêu thương con người, “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). “Ở cùng” là sáng kiến tình yêu, là cách Thiên Chúa tỏ lộ vinh quang và mặc khải cho con người. Noi gương Chúa Giêsu, nhà truyền giáo cần và phải biểu lộ tình yêu qua việc “ở cùng”. “Ở cùng” để vui niềm vui, đau nỗi đau, chia nỗi khó, sớt sự nhọc của người anh em. Như lời khẩn cầu của những người dân Sudan với các sơ Salêdiêng trong lúc chiến tranh xảy đến: “xin các sơ đừng rời bỏ chúng tôi.[2]” Thực sự, chính việc ở cùng là cách thế hơn cả để con người cảm nhận và trao ban tình yêu. Đây là cách thế Thiên Chúa đã sống, thể hiện, trao ban “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã trao ban chính Con Một Người” (Ga 3, 16). Mỗi khi tham dự và mừng đón MẦU NHIỆM NHẬP THỂ, chúng ta đều được mời để nghiệm ra sự ở cùng của Thiên Chúa. Nhìn lại hành trình sống của mình, ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm được “ở cùng”: sự “ở cùng” của người mẹ, người cha trong lúc ta chập chững bước đi; kinh nghiệm “ở cùng” khi những người thầy, người cô kiên nhẫn để hướng dẫn chúng ta từng nét chữ; giây phút “ở cùng” của những người bạn để lắng nghe những niềm vui, nỗi buồn; kinh nghiệm được Thiên Chúa “ở cùng” trong những lúc thất vọng, đau khổ;…Tất cả mọi biến cố, sự việc đều mời gọi ta “lắng và lặng” để nhận ra sự “ở cùng” của Thiên Chúa và anh chị em trong những khoảnh khắc của đời sống thường ngày.

Thật đẹp và quý biết bao những kinh nghiệm “ở cùng” và được “ở cùng”. Bởi, chính đây là cách thức Thiên Chúa yêu thương con người qua Mầu nhiệm Nhập Thể và trong Mầu nhiệm Thánh Thể. Hãy cùng nhau khám phá kinh nghiệm “ở cùng” của Thiên Chúa ở giữa chúng ta!

                                                                      Maria Nguyễn Thuận, FMA

---

[1] https://www.simonhoadalat.com/suyniem/chunhat/namb/2017-2018/LeGiangSinhNgay2_ChaDo.htm, truy cập ngày 26/12/2023.

[2] Tin tức Vatican News Tiếng Việt.