Đã đến lúc khơi lại ngọn lửa
Với mục đích canh tân tinh thần và lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng để cùng hòa nhịp với lời mời gọi “Cùng nhau loan báo Tin Mừng” của Giáo hội Việt Nam trong năm mục vụ 2025 sắp tới, đặc biệt cho tiến trình 3 năm chuẩn bị mừng 150 năm chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên của Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (1877 - 2027), vào ngày 31/08/2024 vừa qua Ban Truyền giáo Tỉnh dòng đã tổ chức đợt thường huấn truyền giáo đầu tiên tại trụ sở chính của nhà dòng.
Trong tinh thần hiệp hành, ngày học tập không chỉ dành riêng cho các chị em trong Dòng nhưng còn có các thành phần khác nhau như quý Sơ Dòng Bác ái Chúa Giêsu Nhật Bản, Dòng Nữ Vương Hòa Bình, các anh chị Cựu học viên và Cộng tác viên Salêdiêng, các giáo viên, công nhân viên trong các cộng đoàn… Mọi người chào đón nhau với tràng pháo tay rộn rã, những nụ cười tươi và tình thân ái gia đình. Bầu khí của ngày học tập được khởi động với vũ khúc “Thầy bảo gì anh em cứ làm theo” tiếp thêm nhiệt tình và lòng hăng say học tập cho các tham dự viên.

|
|

Buổi thường huấn bắt đầu lúc 8.00 sáng, được hướng dẫn bởi Linh mục Phêrô Đỗ Cao Cương, SVD – Tiến sĩ Truyền giáo học, chủ nhiệm ngành Mục vụ Truyền giáo thuộc Học viện Công giáo Việt Nam. Đề tài được chọn để chia sẻ trong ngày hôm nay là Linh đạo Truyền giáo.
|
|

Với sự chuẩn bị chu đáo từ tài liệu đến cách thức, phương pháp trình bày, kèm theo kinh nghiệm giảng dạy và thực tế truyền giáo cha Phê-rô đã giúp mọi người hiểu rõ Linh đạo Truyền giáo là gì – Là một “sự diễn tả kinh nghiệm về Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần”. Với lòng nhiệt thành, qua 18 phần nhỏ trong tập tài liệu, từng bước cha giúp mọi người thấm sâu hơn ý nghĩa của Linh đạo truyền giáo, là linh đạo của sự đối thoại, hội nhập văn hóa và tình liên đới; là linh đạo “vượt qua” - vượt ra khởi sự an toàn giả tạo của mình để thu hút người khác đến với Đức Kitô và Tin Mừng của ngài; là linh đạo Kinh Thánh - kể chuyện Chúa Giêsu bằng chính kinh nghiệm của chính mình, tìm cách cho người khác tiếp cận với Lời vì chỉ có Lời mới có sức biến đổi. Mỗi nhà truyền giáo đều được mời gọi trở nên “người vâng phục Thần Khí” - Đấng âm thầm hoạt động và ban sức sống cho mọi loài, mọi sự. Sống theo tác động của Thần Khí, nhà truyền giáo phải là một người cầu nguyện, hòa quyện giữa chiêm niệm và hoạt động, lấy Đức Kitô làm trung tâm, yêu mến Giáo hội và con người để luôn diễn tả đức bác ái mục tử với tất cả mọi người.
|
|

|
|
Hơn thế nữa, trong suốt ngày học những chia sẻ của cha còn giúp mọi người củng cố niềm xác tín: Hãy luôn sẵn sàng ra đi và “Đừng sợ vì có Chúa ở với con” (x. Cv 18, 9-10). Đời truyền giáo không tránh khỏi khó khăn và thập giá, vì đó là con đường mà Đức Giêsu đã đi để đến vinh quang và cứu rỗi nhân loại. Nhưng với những ai yêu mến và luôn nuôi dưỡng khao khát mãnh liệt sống vì Nước Trời, vì phần rỗi của các linh hồn thì đau khổ và thập giá sẽ trở thành niềm vui và vinh phúc.

Xen kẽ giữa các phần chia sẻ, bầu khí ngày thường huấn trở nên sống động khi mọi người có “một chuyến du hành mini” đến Nhật Bản cùng với các Sơ Bác Ái Chúa Giê-su. Các Sơ giới thiệu về Hội dòng và gởi tặng mọi người bài hát tiếng Nhật kèm theo những cử điệu rất dễ thương.

|
|
Buổi trưa, mọi người cùng nhau dùng bữa cơm trưa thân tình. Các Sơ cộng đoàn nhà Tỉnh Thánh Giuse Tam Hà rất vui được đón tiếp mọi người đến với Tỉnh dòng. Một bầu khí của tình bác ái huynh đệ ấm áp. Mọi người gặp gỡ, chia sẻ và trao đổi với nhau. Nhờ đó, sợi dây nối kết giữa các thành phần trong gia đình Salêdiêng thêm bền chặt và cùng nhau hướng đến một sứ mệnh chung là loan báo niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người, đặc biệt là những người trẻ được trao phó.
Buổi thường huấn được bắt đầu trở lại lúc 13.30. Tinh thần học tập giúp cho không chỉ các tham dự viên trẻ tuổi mà còn cả các tham dự viên trung niên chăm chú lắng nghe, ghi nhận và phản hồi với những thắc mắc được đặt ra. Trong giờ chia sẻ buổi chiều, cùng với những trò chơi, vũ điệu vui tươi, để gia tăng tình hiệp thông trong sứ mệnh truyền giáo Ad Gentes, Sr. Maria Thúy Nga – Trưởng Ban Truyền giáo của Tỉnh dòng cũng giới thiệu đến các tham dự viên hình ảnh các FMA Việt Nam đang truyền giáo trên thế giới. Sau đó, qua một video clip ngắn kể về chuyến xuất phát truyền giáo đầu tiên của Hội dòng năm 1877 Sơ chuyển đến các tham dự viên lời mời từ Ban truyền giáo Trung ương. Đó lời mời tham gia của tất cả các thành phần trong gia đình Salêdiêng vào cuộc thi sáng tác bài hát và logo trên bình diện thế giới mừng 150 truyền giáo của Hội dòng. Các tham dự viên chăm chú lắng nghe và rất vui vì được cùng hiệp thông với Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ trong biến cố trọng đại này.

|
|
|

|
|
Trước khi kết thúc, đại diện các tham dự viên cũng bày tỏ lòng tri ân đến cha Phê-rô vì sự hướng dẫn rất nhiệt tình và sâu sắc của cha đã thắp lên trong lòng mọi người ngọn lửa đam mê loan báo Chúa Giê-su. Các tham dự viên cũng không quên cám ơn sự quan tâm ưu ái của Sr. Maria Giám tỉnh, Ban Cố vấn và các Bề trên trong dòng đã tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có một ngày học tập hiệu quả.

|
|
Sau đó, mọi người cùng dừng lại trước Giêsu Thánh Thể để dâng lên Ngài tất cả những tâm tình, những thao thức và nhất là để cho ngọn lửa tình yêu từ Thánh Tâm của Ngài thôi thúc con tim và đôi chân: Hãy không ngừng lên đường! Hãy đi làm cho mọi người trở thành môn đệ của Chúa, nói về Chúa cho họ với tất cả niềm xác tín từ kinh nghiệm gặp gỡ cá vị với Ngài.
|
|
Ngày gặp gỡ khép lại lúc 16.30, mọi người chào tạm biệt và ra về trong niềm hân hoan. Ước mong ngọn lửa đã được thắp lên trong ngày hôm nay sẽ được lan tỏa đến khắp mọi nơi và mọi người để Thiên Chúa được nhiều tâm hồn nhận biết và yêu mến.

Bài viết: Ban Truyền giáo FMA VTN
Hình ảnh: Sr. Teresa Trần Ngọc, FMA


















