Chuỗi Mân Côi - Cầu nguyện cho hòa bình thế giới
Maria Hồng Phương, ASP Đức Huy
“Ma-ri-a Mẹ ơi, con dâng Mẹ tràng hoa Mân côi, con dâng Mẹ lời kinh ca vui, kinh Kính Mừng Mẹ Ma-ri-a”
Hiệp cùng Giáo hội trong tháng 10 - tháng Mân Côi và thực thi lời mời gọi của ĐTC Phanxicô, vào lúc 7h15 ngày 06/10/2024, gần một trăm em thiếu nhi Khai tâm Giáo xứ Đức Huy đã cùng với Sr. Anna Maria Nguyễn Hiền và các chị Đệ tử cử hành chuỗi Mân côi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho các nạn nhân vùng bão lũ.
Trước khi bước vào giờ cầu nguyện, chị Maria Hằng đã chia sẻ với các em câu chuyện về Ðức Mẹ Fatima hiện ra với ba trẻ Lucia, Phanxico và Jacinta để vun trồng nơi các em lòng yêu mến Mẹ. Mẹ Maria Rất Thánh Mân Côi kêu mời nhân loại hãy ăn năn sám hối, siêng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim Mẹ để cầu nguyện cho các tội nhân và hòa bình thế giới.
|
|
“Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé…”. Quây quần xung quanh tượng Mẹ Maria Phù Hộ, các em cùng nhau cất lên những kinh Kính Mừng cùng với lời ca tiếng hát ngân vang như ‘ca đoàn thiên thần’. Đó là tâm tình đơn sơ, sốt mến của các em dành cho Mẹ.
Tiếp đến, Sr. Anna Maria Nguyễn Hiền chia sẻ với các em về mục đích, ý nghĩa của giờ cầu nguyện hôm nay. Sơ cũng mời gọi và ước mong các em năng đến với Mẹ Maria, siêng năng lần chuỗi Mân Côi để cầu nguyện cho gia đình, cho các bạn khó khăn không có điều kiện để đi học, cho chiến tranh chấm dứt và cho tất cả mọi người đang cần đến ơn của Chúa qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Sau đó, mỗi em nhận một tràng chuỗi Mân Côi mà quý Sơ và các chị Đệ tử đã chuẩn bị. Các em đã rất hào hứng, ngạc nhiên, vui thích vì được tặng chuỗi Mân Côi đeo tay để cầu nguyện với Đức Mẹ, đặc biệt trong tháng Mân Côi này.

Chân phước Giáo hoàng Pio IX đã nói: “Hãy cho tôi một đội quân biết lần Chuỗi Mân Côi, tôi sẽ chinh phục được thế giới”. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, ước mong lời nguyện của “đội quân thiên thần nhỏ” chúng con dâng lên Mẹ sẽ được Chúa thương nhận lời.
Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã cho chúng con hòa nhịp với các trẻ thơ trong giờ cầu nguyện lần hạt Mân Côi với tâm tình đơn sơ và sốt sắng. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin Chúa ban cho các em luôn giữ mãi tâm hồn đơn sơ, trong sáng và chăm ngoan, mỗi ngày một yêu mến Mẹ để trở thành người con ngoan hiền của Chúa và Mẹ Rất Thánh.

|
|



