Giúp trẻ sống tinh thần Truyền giáo
Hiệp cùng với Giáo Hội trong tháng Mân Côi, tháng Truyền Giáo, đồng thời cũng để giúp các đối tượng tông đồ thêm hiểu biết, thêm yêu mến Công cuộc Truyền Giáo và yêu mến Giáo Hội hơn, quý Sơ tại điểm hiện diện Thanh Xuân – Cộng đoàn Vinh, đã tổ chức những giờ cầu nguyện kèm theo những lời chia sẻ rất cụ thể về tinh thần hiệp thông này cho các em.
Ngay từ sáng sớm ngày 18/10/2024, các em lớp Mẫu giáo đã cùng các Sơ đọc Kinh Mân Côi để cầu nguyện cho các nhà truyền giáo. Với thái độ nghiêm trang và sốt sắng, các bé đã đọc hết trọn vẹn một chục Kinh Kính Mừng. Sau đó, khi được các Sơ hỏi: “Ai muốn làm nhà truyền giáo tí hon để kể chuyện về Chúa Giêsu cho các bạn khác?” các bé nhanh nhảu thi nhau trả lời: “Con muốn, con muốn…”
|
|
Tối ngày 19/10/2024, quý Sơ đã chia sẻ cho các em nhóm Mầm Ơn Gọi – Giáo xứ Thanh Xuân, Sứ Điệp Truyền Giáo của Đức Thánh Cha Phanxico trong năm nay: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc”. Nhằm khơi lên nơi các em ý thức thuộc về Giáo Hội rộng lớn và khơi lên tinh thần truyền giáo bằng hành động rất cụ thể. Đó là can đảm đi ra khỏi nhà mình, để thăm hỏi những người láng giềng; can đảm đi ra khỏi giáo xứ của mình để đến với những xóm làng lương dân. Đến với họ, để lắng nghe họ, để kể cho họ nghe về đời sống của mình, và nếu được mời họ đến với giáo xứ của mình để có thể tham dự những ngày lễ đặc biệt hay bất cứ một dịp nào thuận tiện. Quý Sơ còn mời gọi các em dám can đảm rời khỏi những nhóm bạn xấu, những trò chơi vô bổ để tham gia vào những sân chơi lành mạnh, những hoạt động tốt lành; can đảm vượt thắng sự lười biếng để đến tham dự Thánh Lễ mỗi ngày.

Sau đó các em dành thời gian thinh lặng viết những quyết tâm, đọc Kinh Mân Côi và dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn. Tạ ơn vì Chúa đã gửi các nhà truyền giáo đến để đem tin Mừng cho mảnh đất Việt thân yêu và vì Chúa vẫn đang tiếp tục gửi các nhà truyền giáo đến phục vụ khắp nơi trên cánh đồng rộng lớn. Đồng thời cầu nguyện cho cho Sứ Vụ Truyền Giáo, cho các nhà truyền giáo trong Giáo hội được luôn hăng say dấn bước đem Chúa đến mọi miền.
Hy vọng những điều quý
Sơ gieo xuống được trổ sinh hoa trái nơi tâm hồn các bạn trẻ và xin Chúa cho
các bạn biết trở nên những sứ giả truyền giáo tí hon bằng đời sống chứng tá của
mình cho hết mọi người.
Teresa
Đặng Loan, FMA

