MEGA STORY

mega-slide

Ngày 11/7/2024, Tỉnh dòng Mẹ Phù Hộ Việt Nam hân hoan chào đón Sr. Milena đến Việt Nam. Sr Milena – là Trưởng khoa tâm lý của Phân khoa Giáo hoàng Học viện Auxilium – Roma.  Sơ có 40 năm kinh nghiệm giảng dạy và tham vấn tâm lý cho rất nhiều người, trong đó có cả tu sĩ và người đời. Sơ hiện diện tại trụ sở chính của Hội Dòng tại Tam Hà từ ngày 11 – 22/7/2024. Với thao thức các chị em ngày càng sống hạnh phúc hơn trong ơn gọi khi đảm nhận mỗi giai đoạn tuổi tác của mình mình cách sống động và tròn đầy, Mẹ Tỉnh Dòng đã mời Sr. Milena đến thường huấn cho từng giai đoạn khác nhau. Sơ Milena như một kho tàng quý giá hiện diện giữa các chị em với tất cả tình mến.



Thành niên 1


Từ ngày 13 – 14/7, Sr. Milena gặp gỡ quý sơ Thành niên 1 - từ khấn trọn cho đến 44 tuổi. Sự hiện diện sống động của một cụ bà hơn 80 tuổi với đôi mắt ngời sáng, khuôn mặt rạng rỡ cùng với sự khôn ngoan của nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy, đồng hành và hướng dẫn trong lãnh vực tâm lý sơ Milena đã dẫn dắt quý sơ trong độ tuổi thành niên 1 đi vào lứa tuổi của mình với tất cả sự ý thức qua đề tài: “ Những giai đoạn cuộc đời và con đường tiến triển trong tình yêu”. Từ suy tư: “tôi là ai?” để chất vấn về hình ảnh, căn tính về bản thân mình trong tư cách là người nữ thánh hiến đến một sự sâu xa hơn trước câu hỏi của Đức Kitô đối với từng người: “Đối với con Thầy là ai?” Sơ đi từ thực tại con người đến thực tại sâu xa hơn với Thiên Chúa. Trên hành trình cuộc đời, chúng ta không tránh khỏi những lúc mệt mỏi, yếu đuối nhưng khi ta có đủ ý thức về mình thì những khó khăn này sẽ giúp ta nhận thức về mình cách rõ nét hơn. Sự khủng hoảng trong cuộc đời mỗi người là điều không thể tránh và trong đời sống thánh hiến cũng thế. Những khủng hoảng gây ra sự mất ổn định nhưng lại mang đến khả năng thục hiện tiến trình thay đổi. Điều quan trọng hơn cả là hiểu những gì đang xảy ra để ý thức đi vào tiến trình và lựa chọn thực hiện những mời gọi phù hợp với bậc sống của mình. Sơ cùng với các chị em suy tư một số điểm cụ thể trong tư cách là người nữ thánh hiến như: hành trình của người nữ thánh hiến từ độ tuổi 40, sự trưởng thành trong lãnh vực tâm lý, tính nhất quán, hình ảnh bản thân nơi mỗi người, tiến trình thăng tiến ơn gọi ngang qua những giai đoạn cuộc đời, sự nhận thức về bản thân, những khía cạnh liên quan đến tình cảm, sự đối kháng hay những khó khăn trong tương quan liên vị,… Sơ cũng mời gọi các chị em suy tư và phản tỉnh trên cuộc sống của mình để nhận diện, gọi tên và đón nhận nó như nó là. Chính thời gian là chìa khóa mà Thiên Chúa đã trao ban giúp các chị em đi vào tiến trình của sự hoán cải và hòa giải. Trong tư cách là người nữ thánh hiến, mỗi chúng ta được mời gọi: chăm sóc tương quan với Đức Kitô, can đảm để xây dựng hình ảnh của bản thân cách thực tế hơn và học để đón nhận thực tại như những gì nó là.









Tuổi cao niên

Ngày 15/7, là cuộc gặp gỡ của Sr. Milena với quý sơ Cao niên trong tỉnh dòng với chủ đề: “Tuổi cao niên – một lời mời gọi để tăng trưởng trong tình yêu”. Cuộc gặp gỡ đầy thân tình của những người cùng giai đoạn tuổi đời. Sơ khởi đầu buổi chia sẻ bằng một lời mở đầu thân thương: “Mỗi người chúng ta hiện diện ở đây với sự đáp trả tình yêu dành cho Thiên Chúa. Chúng ta đã trải qua thời gian của việc lắng nghe và đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa trong suy tư và cầu nguyện. Và chúng ta đã trải qua một hành trình dài của lời đáp trả trong niềm vui và cả những khó khăn, trong niềm hy vọng và cả những lúc thất vọng và như vậy chúng ta nhập thể vào trong đời thường của chúng ta như Chúa Giêsu đã nhập thể. Quan niệm xưa nghĩ rằng con người chỉ tăng trưởng đến tuổi Thanh thiếu niên nhưng hiện nay thì khác, con người tăng trưởng suốt dọc dài đời sống. Mỗi vòng đời đều có sự thay đổi. Thiên Chúa đến với mỗi tuổi đời con người cách khác nhau. Thiên Chúa cũng đến với giai đoạn cao niên cách rất đặc biệt. Ngài đến với tuổi cao niên với sự thay đổi mang tính cách cứu độ và mỗi chúng ta đáp trả tích cực hoặc ít tích cực hơn.

Sau đó, sơ tiếp tục trình bày cho quý sơ cao niên về những khủng hoảng trong giai đoạn của mình. Mỗi thời điểm khủng hoảng là thời điểm mỏng dòn vì thế nó có những nhọc mệt, khó khăn. Lúc đó, mỗi người được mời gọi để nhìn: những điều đó có làm ta hướng về Chúa hơn, có giúp ta tăng trưởng trong đời sống thánh hiến hơn? Đối chiếu trên HL. 103 – FMA: “lời mời gọi của Thiên Chúa duy nhất và luôn luôn mới, hằng đồng hành với chúng ta trong suốt lộ trình hiện hữu và trở nên mạnh mẽ, quyết liệt trong một cài thời điểm đặc biệt.” 

Sơ Milena mời gọi quý sơ cao niên: biết chăm sóc bản thân mình với sự lành mạnh để đối diện với những khó khăn trong cuộc sống và duy trì đời sống nội tâm của chúng ta; Học để biết đánh giá những thực tại nhỏ hằng ngày từ những điều nhỏ; Cởi mở ra với thế giới, với con người, thiên nhiên, với những điều đang xảy ra với thế giới này; Duy trì một sự năng động trong đời sống cộng đoàn, biết đánh giá những kinh nghiệm, những trải nghiệm với con người và các sự kiện hiện tại.

Sơ chia sẻ cho các chị em một vài “chiến lược tiên liệu dự phòng” đơn giản để biết chăm sóc bản thân và người khác như: duy trì một chế độ ăn uống hợp lý, duy trì chế độ ngủ thích hợp (điều này không hề dễ) nhưng cần sự nỗ lực từng ngày; cần có bài tập về tâm trí để trí óc linh hoạt, dành thời gian cầu nguyện để đào sâu và nuôi dưỡng đức tin của mình.


Khép lại ngày gặp gỡ quý sơ cao niên, Sr. Milena mời gọi quý sơ cao niên cùng suy tư khoản HL.106 – FMA: “ Thời gian quý báu này, khi được chấp nhận với niềm phó thác thanh thản vào lòng nhân từ của Chúa, có thể biến đổi chúng ta thành những chứng nhân cho sự dịu hiền của Thiên Chúa trung thành. Sống sự bình an sâu xa này, người Con Đức Mẹ Phù Hộ rộng mở với lòng nhân từ cho những thế hệ mới.”

Thỉnh sinh và Tập sinh

Ngày 16/7, Sr. Milena gặp gỡ các em Thỉnh sinh và Tập sinh với chủ đề: “Hành trình hướng tới sự hiểu biết về bản thân và kế hoạch của Thiên Chúa”. Dựa trên hình ảnh về những môn đệ của ông Gioan hỏi Chúa Giêsu: “Thầy ở đâu?”. Chúa Giêsu không nói với hai môn đệ ngài đang ở đâu nhưng Ngài nói với họ: “Hãy đến mà xem”. Mỗi người trong các em cũng đang đang đến và xem và ở lại. Mỗi chúng ta cũng nhận được lời mời gọi và khám phá lời mời gọi của Thiên Chúa trên cuộc đời của mình. Đây là một hành trình hiểu biết về chính mình, biết về Thiên Chúa và với người khác trong sứ mệnh Salêdiêng. Sơ mời gọi các em đi vào hành trình đào luyện để nhận biết chính mình, một hành trình đào luyện nỗ lực và trách nhiệm, cân bằng suy nghĩ tích cực và tích cực, trở về với lịch sử cá nhân để khám phá ra một kế hoạch, nhìn lại sự giàu có kinh nghiệm phong phú của quá khứ. Mỗi người có hành lý cá nhân của mình, đó là sự giàu có của bản thân mình. Nó đến từ kinh nghiệm của mình với những người có ý nghĩa đối với mình. Sơ mời gọi các em: hãy can đảm mở vali của mình ra. Vì quá khứ là nền vững chắc để nhìn tương lai với sự phó thác, nhìn mục tiêu với niềm hy vọng. Điều cần thiết biết đâu là điểm khởi hành của mình để hướng tới mục tiêu và để học biết yêu. Nếu Thiên Chúa gọi ta thì ngài ước muốn chúng ta biết yêu và biết yêu những người khác. Đó là lời mời gọi căn cội, bởi ở trong chúng ta luôn muốn yêu và được yêu. Mỗi chúng ta phải làm một cuộc hành trình yêu đó là quan tâm tới người khác, là đi bước trước,…


Nếu tôi không thực tập để yêu mỗi ngày lòng tôi sẽ đóng lại, không còn cảm xúc. Tình yêu là sức mạnh rất lớn nhưng nó phải nỗ lực để được lớn lên mỗi ngày. Do đó, phải làm việc trên con người của mình để học biết yêu mến.




Định hướng, Tiền Đệ tử, Đệ tử

Cuộc gặp gỡ với các em Định hướng, Tiền Đệ tử, Đệ tử vào ngày 17/7 với đề tài: “ Nhận biết chính mình và định hướng”. sơ mời gọi các em cùng suy tư về câu hỏi:  Tôi là ai? Tôi có hiểu biết đủ về bản thân không ? Đây là một câu hỏi quan trọng cho cuộc sống của chúng ta, là nền tảng căn bản quan trọng cho tất cả mọi người, cho mọi bậc sống. Việc nhận biết chính mình rất quan trọng. Mỗi người được mời gọi tăng trưởng trong việc nhận biết chính mình, biết rõ về khả năng và giới hạn của mình. Vì sự nhận biết chính mình đưa đến sự hiệp nhất trong nhân cách. Và đó là kho báu của mỗi người.


Sơ Milena cũng mời gọi các em chiêm ngắm hình ảnh Đức Maria, cùng Mẹ đọc lại lịch sử đời sống để can đảm bước đi như Mẹ để được tăng trưởng trong đời sống nhân bản, nhận thức và đức tin.

Thành niên 2 và Trung niên

Từ ngày 18 – 19/7, Sr. Milena gặp gỡ quý sơ Thành niên 2 và Trung niên với đề tài: “tầm quan trọng về cảm thức thống nhất và nhất quán nội tâm” và “hiểu biết những thay đổi xảy ra trong giai đoạn trung niên”. Qua đó, sơ giúp các chị em nhìn và hiểu về giai đoạn của mình hơn: mỗi người có nhu cầu thống nhất nội tâm, muốn có hình ảnh tích cực về mình, đều muốn mình có sự nhất quán, liên tục với thời gian. Cảm thức này được thống nhất ngang qua những khía cạnh khác nhau của đời sống như tình cảm, nhận thức, đức tin. Nếu một trong điều này không thống nhất sẽ tạo nên căng thẳng, bất an, lo âu.  Sơ cũng cho thấy đây là giai đoạn có  nhiều sự thay đổi lớn cả bên trong và bên ngoài. Là giai đoạn của thinh lặng, suy tư, suy nghĩ lại, giống như hình ảnh rút vào trong rừng rất sâu. Đó là khu rừng của cuộc sống mình. Đó là nhìn lại kinh nghiệm với tất cả lòng biết ơn, nhớ lại những người mình gặp gỡ, nhớ lại những kinh nghiệm mình đã trải qua và sắp xếp nó lại cách thức tự. Và nhận biết chính mình với những ưu và giới hạn của mình. Từ đó học biết về bản thân cách sâu sắc hơn. Đây cũng là giai đoạn quan trọng ngang qua tiến trình phản tỉnh, suy tư; là giai đoạn ý nghĩa để chuyển dịch đời sống của mình; Là thời điểm để tự chất vấn sâu để xem lại điều mình làm và tìm cho mình con đường để sống trong giai đoạn tuổi tác này cách ý nghĩa hơn.


Sau khi cùng các chị em thảo luận, suy tư và trình bày, Sr. Milena cũng chia sẻ cho các chị em một số bước cần thực hiện để trải qua giai đoạn tuổi tác của mình cách bình thản và phó thác. Mỗi người cần có lộ trình thay đổi khác nhau và phải luôn luôn rõ hành trình của mình, sự nhận biết bản thân mình. Chúng ta có Lời Chúa, sự hướng dẫn của Mẹ Maria trong suốt dọc dài đời sống. Hãy gạt ra một bên những kỳ vọng cá nhân để cho kế hoạch của Thiên Chúa đi vào. Làm cho mình có khả năng giống như cây cầu nối kết mọi người đến với nhau và đến với Thiên Chúa.




Khấn tạm

“Tầm quan trọng của việc nhận biết chính mình để sống giao ước với Thiên Chúa” và “Hoán cải trong khía cạnh thiêng liêng” là hai đề tài chính của hai ngày gặp gỡ giữa Sr. Milena và quý sơ đang trong giai đoạn khấn tạm của Tỉnh dòng vào ngày 20 – 21/7/2024. Sơ khởi đi sáng kiến tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người trong ơn gọi của mình. Chính Thiên Chúa đã gọi, ngài chờ đợi mỗi người đáp trả trong sự tự do. Nơi mỗi người có một lịch sử cá nhân riêng, mỗi lịch sử đó truyền thông điều gì đó, lời mời gọi đó thông truyền cho toàn bộ hữu thể chúng ta. Và khi một người đáp trả lời thưa vâng thì  họ sẽ thay đổi cuộc sống của mình. Bước đi trong tiến trình hoán cải qua việc đào luyện, Sr. Milena mời gọi các chị em đừng loại bỏ yếu tố con người trong hành trình đào luyện của mình nhưng phải khởi đi từ yếu tố nền tảng là chính con người. Mỗi người ở mỗi giai đoạn đều có một lịch sử rất riêng, ai cũng có những năng lực và giới hạn, mỗi người đều có một hành trang để giúp mình đáp lại tình yêu của Chúa. Mỗi người đều có năng lực và sự mỏng giòn. Rất quan trọng nếu mình biết nối kết năng lực và sự mỏng giòn. Khi một người có sự hiểu biết đúng đắn về mình thì cá nhân mình sẽ cảm nghiệm được sự nhất quán trong con người mình. Đó là người biết nhìn nhận cả kinh nghiệm tích cực và tiêu cực. Sơ cũng chia sẻ cho các chị em những khủng khoảng có thể xảy ra trong giai đoạn này như: khủng hoảng lý tưởng hóa bản thân mình, khủng hoảng về lý tưởng hóa người khác. Đây là điều bình thường có thể xảy ra nhưng nó có thể là cơ hội để các chị em củng cố lòng trung thành của mình dành cho Thiên Chúa.


Sự hiểu biết về bản thân là cần thiết để thực hiện những thay đổi và hoán cải cõi lòng. Sơ chia sẻ với các chị em hai lãnh vực quan trọng hơn của nhận biết chính mình: học cách nhận biết, đón nhận và quản lý giới hạn cá nhân; Nhận biết những phản ứng tình cảm xung đột và học cách điều chỉnh chúng. Từ đó, củng cố mối tương quan với chúa Giêsu qua cầu nguyện và cuộc sống hằng ngày.

Đối với chúng ta những người nữ thánh hiến, cần tạo nên trong chúng ta sự thống nhất nội tâm. Đó là việc chúng ta đã chọn lựa bước theo Đức Kitô, chúng ta đã chọn lựa trung tâm của đời sống mình là Thiên Chúa. Nên quan trọng là phải xây dựng mối tương quan với Chúa Kitô. Cần lắm thời khắc mình đối diện với Chúa: “Hãy trở về với Thiên Chúa của bạn, tuân giữ tuân giữ lòng trung thành và công lý, luôn luôn trông cậy vào Thiên Chúa của bạn.” (Hs 12, 7)


Khép lại những ngày gặp gỡ với tất cả tình yêu và lòng biết ơn.

Cảm ơn sự hiện diện sống động Sr. Milena đã dành cho Tỉnh dòng Việt Nam. Vượt qua những cản trở của tuổi tác, của không gian địa lý, văn hóa,... sơ đã diện diện với tất cả tỉnh mến. “Sơ Milena như một vị thánh sống động. Một người bà đầy khôn ngoan, một người chị và mẫu gương của sự chăm chỉ làm việc và chú tâm trong cầu nguyện trong tinh thần Salêdiêng” Đó là chút ít cảm nghiệm của tôi khi được chứng kiến trong thời gian ít ỏi.




Cảm ơn Mẹ Hội dòng, Tỉnh dòng đã chăm sóc đời sống của các chị em ngang qua nhiều khóa thường huấn khác nhau trong năm, đặc biệt trong khóa này như một ước mơ mong các chị em sống hạnh phúc trong ơn gọi khởi đi từ thực tại cá nhân của mỗi người.
Cảm ơn vì những kinh nghiệm, những biến cố vui – buồn đã và sẽ xảy đến trong tương lai. Xin cho từng người chúng con biết tận dụng để xây nên ngôi nhà của mình như lòng Chúa ước mong.

Xem thêm hình

Bài viết: Teresa Phạm, FMA

Ban Truyền Thông FMAVTN