Trường Tư thục An Bình hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn
Anna M. Nguyễn Tình, FMA
“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi”. Trong niềm tin vào sự sống đời sau và với tâm tình của những người con thảo hướng về các linh hồn nơi luyện ngục, vào lúc 8h30 ngày 04 tháng 11 năm 2024 tại Giáo xứ Thánh Giuse An Bình, trường Tư thục An Bình đã cùng nhau dâng thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, cách đặc biệt là linh hồn của quý cha cố, quý ân nhân cùng linh hồn của những người thân yêu. Thánh lễ do Cha Toma Nguyễn Văn Thảo – chánh xứ Giáo xứ Thánh Giuse An Bình, Quản hạt Vĩnh An (chủ tế). Hiện diện trong tránh lễ có Sr. Teresa Hoàng Thị Kim Loan, FMA – Bề trên cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam An Bình, Sr. Maria Ngô Thị Thanh, FMA – Hiệu trưởng trường Tiểu học Tư thục An Bình, quý Sơ, quý Thầy cô cùng 150 em học sinh Tiểu học và 50 em học sinh Mẫu giáo trường Tư thục An Bình cùng với một số bà con giáo dân trong Giáo xứ.

|
|
|
|
|
|
Thánh lễ được diễn ra trong sự trang nghiêm và sốt sắng. Trong bài giảng, cha chủ tế nhắn nhủ đến các em học sinh và cộng đoàn về ý nghĩa của tháng cầu nguyện cho các linh hồn. Qua đó, cha mời gọi các em cần dành những hy sinh, những việc lành, cùng dâng những lời cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Đồng thời, cha cũng mời gọi các em cần sống tốt và sống đẹp lòng Chúa ở trần gian này qua việc chu toàn tốt những công việc bổn phận được trao phó.
|
|
Sau Thánh lễ, các em cùng nhau đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính để cầu nguyện cho các linh hồn. Kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế đã đặt tay chúc bình an cho các em học sinh.
|
|

“Con cảm thấy buồn vì ông con đã mất, nhưng con vui vì có cơ hội để cầu
nguyện cho ông”. Đó là cảm nhận của em Ngọc Trúc (học sinh lớp 5A). Mặc dù có
nhiều em thuộc tôn giáo bạn nhưng các em cũng cảm thấy mình rất vui vì có cơ hội
để cầu nguyện cho những người thân đã qua đời. Một số em cũng cảm nhận được sự
sốt sắng của Thánh lễ và được mời gọi nhiều điều, như em Vũ Phạm Như Quỳnh (Học
sinh lớp 5A) nói: “Con cảm thấy rất vui
và sốt sắng khi được tham dự Thánh lễ và con cũng được mời gọi cần phải đọc
kinh nhiều hơn, sống hy sinh, ăn chay để cầu nguyện cho các linh hồn”. Cảm
nhận của các em tuy đơn sơ nhưng lại mang một tâm hồn biết ơn những người đã
khuất. Ước mong sao những tâm tình, những lời mời gọi đó vẫn luôn đọng lại
trong tâm hồn các em để các em luôn nhớ đến các linh hồn đã qua đời.










